Lọc Truyện

Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ - Khương Lam Hân - tác giả: Nam Cung Tử Yê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Chương 2141:

Lam Hân lại không thể không hung hãng véo mạnh lại nơi cô vừa mới xuÔng tay. không lâu, hạnh phúc lâu lãm rôi, cô thật sự không có chuyện gì khiến bản thân muốn khóc cả.

“hi ” Lam Hân âm thầm hít một ngụm khí lạnh, đau muốn chết.

Cô chớp chớp đội mắt to long lanh, nháy mắt hốc mắt đã đỏ lên.

Lúc đám phóng viên vây quanh, liền thấy được một màn này.

Có phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi: “Lục phụ nhân, tin tức tình ái mây ngày nay của giám đốc Lục máy vẫn luôn không ngừng, cũng kéo theo những lời đôn đãi không thích hợp, xin hỏi, giám đốc Lục thật sự có quan hệ với những người phụ nữ bên ngoài sao?”

Lạm Hân đỏ mắt, lại cười trả lời vấn đề của đối phương “Ông xã của tôi không hề có chút quan hệ nào tới mây người phụ nữ kia, chỉ là có một vài người sợ răng đã cố ý tung ảnh chụp lên mạng đồ oan cho ông xã tôi, đôi mắt của mọi người đều là sáng như tuyết, không phải sao?

Những ảnh chụp đó đều là do photoshop làm ra, mọi người không cân tin là thật.”

Giọng điệu Lam Hân không nhanh không chậm, ý cười tươi mát thanh nhã, chất giọng rõ ràng truyền vào lỗ tai mỗi người.

“Nhưng mà Lục phu nhân, hai mắt cô đang hông hông, là bởi vì giám đốc Lục ở bên ngoài ăn chơi đàng điềm mà thương tâm khổ sở sao?”

Lam Hân nhạt nhẽễo cười: “Vị phóng viên này, anh hiệu lầm rồi, trời lạnh, gió lớn, trong mắt có hạt cát mà thôi.”

Lại có phóng viên hỏi tiếp: “Lục phu nhân, nghe nói, khoảng thời gian hai ngày trước bởi vì chuyện giữa giám đốc Lục và Trần tiểu thư, chọc đến phu nhân phải bỏ nhà ra đi, đây cũng là sự thật chăng?

Hơn nữa phu nhân còn mượn cơ hội chèn ép thu mua cả Trần Thị, chuyện này có phải thật không?”

Lam Hân âm thầm nhếch cao khóe miệng , vậy mà cũng gọi là cô bỏ nhà đi hay sao?

Còn nữa, cái gì mà cô nhân cơ hội chèn ép thu mua Trần Thị cơ chứ 2?

Lục Hạo Thành này là người đàn ông tâm cơ, trong lòng biết chính mình đã làm cái gì, còn không biết tìm cách tự kiểm điểm hay sao Như thế nào kết quả lại là cô gánh tội thay anh.

Lam Hân cười cười, lại bình tĩnh mở miệng: “Tôi cũng không có bỏ nhà ra đi, mà là cùng ông xã tôi đi dụ lịch, tất cả mọi người đều biết đến biển tình yêu đúng không, đó là một địa điểm không tôi, rất lãng mạn và thích hợp cho những đôi tình nhân, mây ngày nay cũng là khoảng thời gian mùa bướm nở rộ, cả hai vợ .chông chúng tôi cùng đi nhìn xem, vô cùng ý nghĩa.

Còn về chuyện thu mua lại Trần Thị, đây là những chuyện trên thương trường, cho dù tôi có muôn thu mua công ty nhà người ta, vậy cũng cân phải có được sự đồng ý của người nhà họ Trần, không phải sao?

Nhà bọn họ nếu như không đồng ý, vậy ai có thể thu mua được đây?”

Lam Hân nói, nói vấn đề nào cũng có thể đối phó được.

Người trong hội đồng quản trị của Trân Thị cũng không ngu, đi theo Lục Hạo Thành có thê mỗi ngày hốt bạc, đi theo nhà họ Trần bọn họ một năm cũng kiếm không được bao nhiêu tiên.

Nhưng cô cũng không biết Lục Hạo Thành đã làm thê nào đề thu mua được Trần thị, lấy tính cách của anh, tám chín phần mười là dùng nhiều tiền để mua đứt cổ phần.

Người đàn ông này đúng là nhỏ nhen, giồng nhựng người ta không thể đắc tội anh nổi.

Còn có một câu, anh có tiền, anh thích làm gì thì làm.

Danh sách truyện HOT