Lọc Truyện

Mùi Hương Mê Hoặc [H+]

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
- Chị đi tới cái cột màu xanh đó xong rẽ trái cứ đi thẳng là ra.

- À cám ơn em!

Nga ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi lên xe trở về công ty, nhìn đống tài liệu trên tay cô khẽ thở dài, nhớ lại việc hợp đồng này đều cho cô thầu được, mọi liên lạc đều tự cô phụ trách vậy ai có thể biết được thông tin này chứ, chắc chắn trong công ty có người đã nhắm vào mình, Nga trước giờ luôn đối tốt với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ

khi được nhờ vả, họ cũng rất thân thiện và nhiệt tình trước mặt cô, không ngờ lại có người ganh ghét sau lưng như vậy, cô cười khổ, từ bây giờ có lẽ Nga phải tạo lớp vỏ bọc cho mình, tự đề cao cảnh giác với những người cô đã từng thật lòng với họ.

Minh ngồi trong phòng một lúc, cứ nghĩ Nga đang làm giá, chắc chắn sẽ quay lại nên anh ta có chút tự tin, nhưng khi đã uống hết ly rượu cũng không thấy động tĩnh gì, lúc anh ra cửa đã thấy cô lên xe taxi rời đi, ánh mắt của anh trở nên thâm sâu nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần.

Nga trở về công ty đi qua bộ phận kinh doanh khẽ đưa mắt nhìn xem phản ứng của mọi người, cái người Ms05 đấy thực sự là ai chứ, phòng có 10 người thì có 2 chị đã có chồng, còn lại đều rất thân thiện với cô, không thể đoán ra được ai đã đặt điều cho cô như vậy.

Khi cô ngồi vào bàn làm việc, Trúc ngồi kế bên quay qua thăm dò - Sao rồi Nga, kí được hợp đồng chứ?

Nga nhìn Trúc một vài giây, trong đầu chợt có chút suy nghĩ, cô lên tiếng hỏi - Trúc có biết Đào Duy Minh không? -

Trúc lắc đầu - Bên An Thịnh à? Công ty đấy mình chưa liên lạc bao giờ nên không quen ai.

Trúc là người mà Nga trao đổi công việc nhiều nhất, nếu biết thì chỉ có Trúc là biết nhiều nhất, nhưng linh cảm thì không thể là Trúc được, Nga ủ rũ nói.

- Ừ, anh ta không chịu kí hợp đồng!

Trúc ngạc nhiên mở to mắt - Tại sao thế? Không phải đã okie hết rồi sao?



Nga lắc đầu thở dài, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thảo.

Thảo trở lại công ty với tâm trạng vô cùng tốt, trưởng phòng Hà rất hài lòng với kết quả thu hoạch được của cô, cả công việc là tình yêu đều thuận lợi như vậy khiến gương mặt cô luôn tươi cười vui vẻ khi nói chuyện với người khác, ai trông thấy cũng có thể nhận ra. Mai còn quay lại trêu chọc.

- Bộ mới trúng số hay sao mà vui quá vậy?

Thảo nháy mắt đáp lại - Còn hơn cả trúng số ấy chứ!

Thật sự lần đầu tiên tự mình hoàn thành một công việc lại thu được kết quả tốt, Thảo cảm thấy như vượt qua được một thử thách trong cuộc đời, chứng minh được năng lực, cố hi vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho sự nghiệp đi lên của mình.

Âm báo tin nhắn vang lên, là Nga, cô mở ra xem "Mày ơi hôm nay tao bị chơi xấu, suýt nữa thì bị hấp diêm rồi", Nga nói chuyện nghiêm trọng mà nghe giọng điệu như đang đùa vậy.

Thảo sững người, cô lo lắng vội nhắn lại "Mày bị làm sao? GiỜ mày đang ở đâu"

"Tao đang ở công ty, hôm nay đi gặp khách hàng mà người ta tưởng tạo là Sugar baby đòi bao nuôi tạo".

"Thế rồi mày có sao không?"

"Không, người ta cũng là người có địa vị nên cũng có tự trọng, chỉ là không kí được hợp đồng chắc chuẩn bị ăn mắng thôi".

Đúng như Nga dự đoán, vừa đặt điện thoại xuống thì giám đốc đã gọi cô vào trong, Trúc nhìn qua cô với vẻ lo lắng, Nga hít lấy một hơi thật sâu rồi bước vào, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

chapter content
Danh sách truyện HOT