Lọc Truyện

Muốn Trốn!? Không Có Cửa Đâu!

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 009: Bận rộn.

Tết Trung thu đến rồi...!

Đại Hàn Dân Quốc là đất nước duy nhất trên thế giới (có lẽ thế) ăn Tết vào Trung Thu, hay chính xác hơn mà nói thì Trung Thu chính là dịp lễ tết được người Hàn coi trọng nhất…

Vậy nên thường cứ vào dịp Trung Thu, hầu hết mọi người ai ai cũng đều rất bận rộn chuẩn bị cho dịp lễ tết đoàn viên này. Ngoài ra cũng vì Trung thu và khai giảng thường rất gần nhau, nên đây cũng là thời điểm tựu trường của học sinh, sinh viên sau kì nghỉ hè dài cả tháng trời... 

Hòa chung với không khí người người bận rộn, nhà nhà bận rộn như vậy, đơn đặt hàng của Mèo Đen cũng dồn dập ùa về, chất đống nhiều không kể hết. Từ việc lông gà vỏ tỏi như ship hàng, giao đồ đến việc lớn như thanh toán, trả thù của các băng đảng đều có thể trở thành đơn đặt hàng của Mèo Đen.

Gọi Mèo Đen là sát thủ hay kẻ trộm chuyên nghiệp thì cũng không phải, vì chẳng có sát thủ hay tên trộm đạo nào lại hạ giá vì vài trăm ngàn won mà muối mặt đi làm shipper, mặc đồ hóa trang đi phát tờ rơi dưới trời mùa hè nóng bức,... cả. Nhưng nếu thực sự xem cô là một nhân viên bán thời gian thì lại quá đỗi sai lầm rồi, bởi vì chẳng có shipper nào lại cầm súng đi ‘nhận’ hàng, lâu lâu lại dạo quanh viện bảo tàng hay triển lãm trưng bày tư sản của tư nhân nào đó lụm nhặt đồ, rồi thì hôm trước có thể làm bảo kê cho thiếu gia nhà tài phiệt nọ, hôm sau cũng có thể tẩn cho vị thiếu gia đó một trận vì vị ‘kim chủ’ trả tiền thuê cô ngày hôm nay muốn thế.

Bởi vậy một kẻ vừa chính vừa tà, không hề có điểm mấu chốt nào chỉ cần có tiền là có thể sai khiến như Mèo Đen cũng thật khiến người khác vừa yêu vừa hận. Nếu bắt buộc phải phân rõ nghề nghiệp của Mèo Đen, chi bằng gọi cô là ‘kẻ săn tiền thưởng’ có lẽ sẽ hợp lý hơn. Kim chủ chỉ cần đặt đơn hàng và ra giá tiền, giá tiền đủ hợp lý thì dù là bất cứ vấn đề khiến kim chủ đau đầu nào đều có thể để Mèo Đen giải quyết.

Dĩ nhiên không phải đơn hàng nào Mèo Đen cũng tùy ý tiếp nhận. Để đảm bảo an toàn và bảo mật được thân phận cho Mèo Đen, D là cộng sự mà cô không thể thiếu. Công việc của một chuyên gia về công nghệ thông tin – hay còn gọi là hacker chuyên nghiệp – như D nói đơn giản thì cũng khá là đơn giản: xét duyệt và tiếp nhận đơn hàng phù hợp để Mèo Đen chuyên tâm làm việc. Nói phức tạp thì chính là ngày ngày tạo tường lửa bảo vệ sever chủ dùng cho việc nhận đơn từ khách hàng, chặn IP lạ xâm nhập, ngăn cản hacker khác dựa theo IP tìm ra địa chỉ của hắn và Mèo Đen, phản công lại để đối phương biết khó mà lui,... nôm na là như vậy, ngày ngày ngồi trong nhà, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, nói chung cũng khá là nhàn :v.

Những nhiệm vụ khả nghi hoặc nguy hiểm cao sẽ bị D chọn lựa và loại bỏ bớt cho đỡ phiền phức, chủ yếu vẫn là nằm ở độ dày mỏng của mấy cái phong bì... Ngoài câu "Tiền là chân lý" thì Mèo Đen còn có một câu châm ngôn khác mà ngay cả D cũng rất tán dương: "Không có việc gì khó chỉ cần phong bì dày..."

Dạo gần đây kim chủ của Mèo Đen chủ yếu là học sinh,  nên đối tượng và rắc rối cần giải quyết cũng chủ yếu liên quan đến học đường, với thực lực và kỹ năng của Mèo Đen về cơ bản tính ra cũng chẳng có gì quá nguy hiểm. 

"Nia, năm nay cô sẽ lên 18 tuổi đúng không?"

Nơi bàn làm việc, D vừa dán mắt vào máy tính, vẫn đang tận tụy với công việc, bận rộn kiểm tra cùng xét duyệt đơn hàng của khách, vừa tiện miệng bắt chuyện giải khuây cùng Mèo Đen.

Mà bản thân Shin Yu An hiện tại đang nằm dài trên ghế sofa giữa phòng khách. Trên mặt cô úp sấp một quyển sách dày không kém gì từ điển, ngoài bìa in tiêu đề hết sức bắt mắt "Tổng hợp kiến thức Sơ - Trung - Cao"... Trông qua như đang ngủ nhưng kỳ thực ý thức vẫn hết sức tỉnh táo, chẳng qua là đang cố tiêu hóa đống kiến thức cần nhớ trong quyển sách kia. 

Thực ra tư chất của Shin Yu An cũng không kém. Tuy không có trí nhớ siêu phàm đến độ xem qua một lần liền nhớ, nhưng quyển sách dày như thế này cô cũng chỉ cần xem qua vài lần đã nắm được hết trọng tâm. Nhớ năm đó 5 năm Sơ đẳng, năm nào cô cũng đều đạt được học bổng toàn phần của trường, là học trò cưng của mọi thầy cô.

Tuy cũng đã hơn 5 năm không được đi học nhưng đầu óc của Shin Yu An cũng vẫn linh mẫn như xưa, thậm chí có khi còn hơn xưa nữa chứ chẳng đùa. Phần nào cũng phải cảm ơn công sức tập huấn đặc biệt của D với cái cớ cực kỳ thuyết phục đến mức không thể thuyết phục hơn: "lừa đảo cũng phải có kiến thức để lừa đảo". Cũng không hẳn là không đúng, bản thân không có kiến thức thực sự, vừa mở miệng liền lộ ra sơ hở thì làm sao lừa được người khác chứ!? Chỉ là cái D dạy và cho cô học lại là kiến thức chuyên môn, trình độ cao cấp chuyên nghiệp về nhiều lĩnh vực. Cũng có thể nói, chỉ có ngọn mà không có gốc.

"Chuyện đó thì liên quan gì tới chú?" Mấy hôm nay nhận quá nhiều đơn hàng, lại còn phải ôn luyện một đống kiến thức tổng hợp, thể lực tốt như Shin Yu An cũng bị hành cho mệt đến mức ngay cả động cũng không thèm động, mắt cũng không buồn nâng lên.

"Năm nay cô 18 rồi, chúng ta cùng hợp tác được gần 7 năm rồi cũng sắp đến Tết trung thu nữa hay là chúng ta làm một bữa tiệc kỷ niệm chút đi."

Shin Yu An trầm mặc trong vài giây có chút động tâm… nhưng sau khi cân nhắc lập tức gạt phăng: "Một đứa con gái với một ông chú thì liên hoan cái gì chứ!? Mà liên hoan là lại tốn tiền nữa, chú dẹp ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi."

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT