Lọc Truyện

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời - Nhan Nhã Tịnh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 1668

Vụ việc Lê Mặc ức hiếp bé gái còn chưa sáng tỏ, bé gái đã không chịu được bị làm nhục, nhảy lầu tự sát.

Xã hội này không bao dung cho hành vi biến thái của những người đàn ông trưởng thành ức hiếp các bé gái.

Sau khi trên mạng lộ ra chuyện này, hành vi của Lê Mặc đã hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của công chúng, cộng thêm cô bé kia hiện giờ còn đang trong phòng cấp cứu, chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đều hận không thể xé xác Lê Mặc để báo thù cho cô bé kia.

Sau khi nhìn thấy tin tức liên quan đến chuyện này trên mạng trực tiếp ngơ luôn rồi.

Nhân phẩm của Lê Mặc co hoàn toàn có thể tin tưởng được, trong lòng anh ấy chỉ _ ¿ có Liễu Đào, cho dù là Liễu Đào không còn nữa, anh cũng sẽ nhớ thương cả đời này, vậy thì sao lại có thể điên rồi làm ra chuyện tội lỗi như vậy với một bé gái được chứ!

Chỉ có thể là có người cố ý vu oan để hủy hoại Lê Mặc, hủy hoại Nhân Gian!

Nhan Nhã Tịnh dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là do Cao Chí Minh và Cung Tư Mỹ làm ra chuyện này, dù sao thì không có ai muốn Lê Mặc bị loại hơn bọn họ cả, để Cao Chí Minh có thể dễ dàng lấy được chức quán quân ở vòng chung kết.

Nhan Nhã Tịnh có thể đoán được là ai đang ở đang giở trò sau lưng, nhưng muốn xoay chuyển tình hình lần này thật sự không dễ dàng gì.

Cô và Tô Thu Quỳnh nghiên cứu tin tức trên mạng thì biết được nội dung đại khái là, một cô bé sáu tuổi tên là Tỉnh Tỉnh đang trên đường về nhà sau khi tan học thì bị Lê Mặc dùng việc mời cô bé ăn kem mà bắt đi và thực hiện hành vi làm nhục với cô bé, chỉ là Tinh Tỉnh liều mạng phản kháng nên cuối cùng anh cũng không thực hiện được.

Nhưng cho dù là chưa thành nhưng Tinh Tỉnh cũng bị tổn thương rất nặng về cả tinh thần lẫn thể xác, mấy ngày sau, nhân lúc người lớn không có nhà mà cô bé lại nhảy xuống từ lầu hai và bị thương nặng.

Bố mẹ của Tinh Tỉnh một mực cắn chặt là do Lê Mặc hại con gái yêu dấu của bọn họ nhảy lầu tự sát.

Sau khi về nhà Tinh Tỉnh có nói với bọn họ, là chú Lê Mặc, người thiết kế trang phục rất đẹp đó trong lúc mời cô bé ăn kem thì ức hiếp cô bé.

Tinh Tinh cũng rất thích thiết kế quần áo, cô bé là fan nhí trung thành của Lê Mặc, có một lần cô bé còn chụp chung với anh.

Trước đây bức anh đó vấn luôn là báu vật của Tinh Tinh, nhưng kể từ đó về sau thì bức ảnh này lại biến thành ác mộng của cô bé.

Cô bé còn viết lên mặt Lê Mặc trong bức ảnh đó hai chữ hán tự nguệch ngoạc.

Ác ma.

Trong lòng cô bé Lê Mặc chính là ác ma chính hiệu.

Truyền thông đưa bức ảnh đó lên mạng, dân mạng càng công kích Lê Mặc ác hơn, nói laoij cầm thú đội lốt người như anh căn bản là không cứng làm nhà thiết kế thời trang, càng không có tư cách tham gia cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế, tất cả đều đòi anh rút khỏi cuộc thi.Mật Khẩu Chương tiếp theo là 123456. MOng các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Không chỉ có vậy, cư dân mạng còn khởi xướng lên một bản kiến nghị được hàng vạn người ký tên, yêu cầu cảnh sát nghiêm trị một kẻ cặn bã xã hội như Lê Mặc, loại người này thì nên ngồi mục xương trong HỒI) Những lời chửi rủa của dân mạng với Nhân Gian cùng chưa tùng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT