Lọc Truyện

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời - Nhan Nhã Tịnh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1714

Chúc phúc cái cọng lông ý!

Cô hận không thể đập nát mặt Cung Tư Mỹ, nhét cô ta vào hầm cầu, nghiền đi ép lại!

Nhan Nhã Tịnh sớm đã nghĩ qua, Lưu Thiên Hàn sẽ đối xử rất rất tốt với Cung Tư Mỹ người đang mang thai con của anh, nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy dáng vẻ tình chàng ý thiếp của bọn họ ở hành lang, trái tim của cô vấn hỗn loạn đến không thở nổi.

Nhan Nhã Tịnh không nói chuyện, tầm mắt của cô, chăm chú rơi xuống trên mặt Lưu Thiên Hàn.

Anh cũng đang nhìn cô, chỉ có điều, lúc anh nhìn về phía cô, trong mắt không có nửa phần độ ấm, chỉ có lạnh lẽo thấu xương.

Trước kia, cô vô cùng vô cùng bài xích anh và Cung Tư Mỹ ở bên nhau, nhưng giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy, hai người bọn họ ở bên nhau, cũng rất tốt đấy.

Hai người, đều trăm phương nghìn kế muốn hại chết đứa bé trong bụng cô, tốt đôi biết baol “Tôi có lời muốn nói với anh hai và Cung Tư Mỹ”

Nhan Nhã Tịnh nhận lấy micro phía trước, cố gắng khiến bản thân mình cười đến hờ hững không để tâm.

“Chuyện anh hai và Cung Tư Mỹ kết hôn vì có con tôi đã nghe nói rồi, tôi thực rất lấy làm mừng thay bọn họ, tôi cảm thấy anh hai và Cung Tư Mỹ, chính là trời sinh một cặp.”

Phì!

Trời sinh một cặp cái rắm ý!

Hít thở sâu một hơi, Nhan Nhã Tịnh nói tiếp, ‘Ở đây, trước mặt mọi người, tôi còn muốn nói rõ một chuyện. Giữa tôi và anh hai, cái gì cũng không có.”

“Lúc trước anh hai cầu hôn với tôi, có lẽ rất nhiều người trong các bạn đều cho rằng tôi và anh ấy đã ở bên nhau, thực ra đó chỉ là chúng tôi diễn kịch thôi. Anh ấy thích Cung Tư Mỹ, muốn kích thích cô ấy, tôi chỉ là giúp anh ấy diễn một vở kịch thôi.”

Nói xong lời này, Nhan Nhã Tịnh chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn.

Đáng cười biết bao chứ, cô lại chính tay đem người đàn ông mình yêu nhất đẩy đi!

Nhưng nếu cô không buông tay, lại có thể thế nào chứ?

Đợi để bị anh càng thêm chán ghét, không tiếc bất kỳ giá nào phá đi đứa bé trong bụng cô sao?

Cô không muốn khiến bản thân mình đáng thương như vậy, không chỉ không giữ được anh, ngay cả con của bọn họ cũng không giữ được.

Ngược lại chẳng thà, giả bộ như hoàn toàn không để tâm đến anh, khiến anh cho rằng, cô sẽ không cần đứa bé của bọn họ, như vậy, anh sẽ không tiếp tục từng bước ép sát với cô nữa.

Nghe thấy lời Nhan Nhã Tịnh nói, không ít phóng viên đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra.

“Tôi đã nói tình cảm giữa Cậu hai Lưu và cô Cung vững chắc như vàng mà, anh ấy không thể có chuyện thay lòng đổi dạ! Thì ra, Nhan Nhã Tịnh chỉ là công cụ để anh ấy kích thích cô Cung al”

“Đúng vậy, Cậu hai Lưu nhất định yêu cô Cung đến thảm! Cô Cung thật hạnh phúc!”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT