Lọc Truyện

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời - Nhan Nhã Tịnh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 87

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy tối nay gặp được Tô Thái An, cô vẫn có thu hoạch, dù sao anh ta cũng khiến cô hiểu ra một câu.

Người ti tiện quá ắt vô địch.

Tô Thái An đúng là không ai địch lại.

Đáng tiếc quá, Tô Thái An ra sức biểu diễn như vậy nhưng không hề ảnh hưởng chút nào tới cô cả. Lưu Thiên Hàn không phải người đàn ông của cô, anh chỉ là anh Lưu của cô thôi, tuy rằng trong lòng cô không hiểu, nhưng cũng không hy vọng Lưu Thiên Hàn xem nhẹ cô.

“Ừ. Cô ấy quyến rũ anh.” Giọng Lưu Thiên Hàn dửng dưng, không nghe ra vui hay buồn.

Nghe Lưu Thiên Hàn thốt ra lời này, khóe môi Tô Thái An không khỏi cong lên, anh ta biết ngay mà, đàn ông chắc chắn sẽ không chịu nổi phụ nữ phản bội, Lưu Thiên Hàn nhất định sẽ căm thù Nhan Nhã Tịnh tới tận xương tủy!

Nhưng khi anh ta nghe được nửa câu sau của Lưu Thiên Hàn, nụ cười trên khóe môi anh ta lập tức cứng đờ: “Cô ấy ép anh tới khu nhà của cô ấy, quyến rũ anh.”

Vốn dĩ tối nay gặp phải con chó điên Tô Thái An này khiến Nhan Nhã Tịnh cảm thấy bực bội vô cùng, nhưng hiện giờ đột nhiên cô lại rất muốn cười.

Anh Lưu nói một câu trúng phóc.

Sắc mặt Tô Thái An hơi khó coi, anh ta sững sờ hồi lâu mới có phản ứng lại.

“Sếp Lưu, thật sự là hiểu lầm thôi. Tôi tới khu nhà của cô ta là do cô ta nói với tôi có chuyện rất quan trọng, cần phải gặp mặt nói. Tôi tưởng là chuyện công việc, ai ngờ đâu vừa nhìn thấy tôi là cô ta đã nhào vào người tôi, cô ta nói rất nhớ tôi, cô ta vẫn còn yêu tôi, muốn nối lại tình xưa với tôi.”

“Sếp Lưu, tôi là một người đàn ông bình thường. Cô ta chủ động nhào vào lòng tôi như vậy, tôi thật sự không chịu nổi. Sếp Lưu, anh phải tin tôi. Chuyện lần này thật sự là ngoài ý muốn.”

Lời này của Tô Thái An thật sự một lần nữa khiến Nhan Nhã Tịnh phải mở mang tầm mắt, con người cần mặt mũi cây cần vỏ, còn Tô Thái An thật sự không cần chút mặt mũi nào cả mà!

Nhan Nhã Tịnh còn tưởng Tô Thái An đã nói đến mức này rồi, Lưu Thiên Hàn sẽ hơi hơi tin anh ta, không ngờ Lưu Thiên Hàn lại lạnh lùng cười một tiếng, khuôn mặt như tuyết ngưng tụ thành băng: “Ha! Khẩu vị của cô ấy hình như không nặng đến vậy đâu!”

Cuối cùng Nhan Nhã Tịnh cũng không nhịn cười nổi nữa, phá lên cười thành tiếng.

Anh Lưu lại một lần nữa nói ra sự thật, khẩu vị của cô đúng là không nặng đến vậy.

Cô không thể ưa nổi loại đàn ông sến súa ghê tởm như Tô Thái An.

Lời này của Lưu Thiên Hàn vừa thẳng thắn vừa không nể nang chút nào, vẻ mặt Tô Thái An không khỏi có chút không nhịn được, khuôn mặt tuấn tú của anh ta lúc xanh lúc trắng, nhưng anh ta sợ thế lực của Lưu Thiên Hàn, có tức giận cũng không thể hiện ra.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT