Lọc Truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Dị bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3022:

Trương Hàn từng trải, loại thủ đoạn bản thÌu này hắn đã thầy nhiều rồi, hiện tại hăn thân thể khô nóng bắt an, hắn vừa nhìn cũng biết mình trúng thuốc rồi.

Thế nhưng, hẳn không xác định mình trúng thuốc ở đâu. “Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám có suy nghĩ như vậy với †ôi, tốt nhất đừng đề cho tôi điều tra ra chuyện này có liên quan với cô, bằng không, cô chắc cũng tự biết hậu quải” Trương Hàn nguy hiểm nheo mắt lại.

Kiều Lan thầm kinh hãi, thông thường đàn ông ngửi loại huân hương này đã sớm không chịu nỗi, thế nhưng tình lực cùng sự nhấn nại của Trương, Hàn lại mạnh như vậy, thế nhân đều thấy hắn có một hậu cung không, lồ, bên trong đủ loại mỹ nhân, mà hắn cũng phong lưu đa tình, thế nhưng mọi người đều bị vẻ bề ngoài của hắn lừa.

“Hàn Vương, em thực sự nghe không hiểu anh đang nói cái gì đó...

Trương Hàn đã không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, đến tột cùng người nào ở bên trong giở trò quỷ, hắn nhất định sẽ điều tra ra.

Trương Hàn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Hân đi đâu?

Kiêu Lan vần luôn hoài nghi Trương Hàn có phải cũng không sủng hạnh mỹ nhân khác hay không , bao gôm cả Lâm Bất Nhiễm kia, Lâm Bát Nhiễm kia rất có thê giống với ả, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài

Kiều Lan nhanh chóng đi theo ra ngoài, ả cũng muôn xem thử xem Trương Hàn hiện tại sẽ đi tìm ai2 Lẽ nào thân thể hẳn có khuyết điểm, hoặc là giới tính hắn có vấn đề.

Trên hành lang, Trương Hàn sãi bước đi đi ra, hẳn đi tới trước của phòng Lâm Bắt Nhiễm, giơ tay lên liền “đùng đùng” đập cửa: “Ìâm Bát Nhiễm, là tôi, em mau mở cửal” Bước chân Kiều Lan bị kiềm hãm, hắn dĩ nhiên gõ cửa phòng Lâm Bát Nhiễm, lẽ nào hắn cùng Lẫm Bắt Nhiễm là thật?

Ánh mắt Kiều Lan bắt đầu lóe lên.

Trong phòng không có tiếng động.

Lâm Bắt Nhiễm không mở cửa, cũng chẳng có chút động Tĩnh nào.

“Lâm Bắt Nhiễm, mở cửa nhanh!”

Trương Hàn gọi rất nhiều tiếng, sau đó bàn tay hăn đặt lên chốt cửa , muốn trực tiếp mở cửa.

Thế nhưng, cửa phòng lại bị khóa trái từ bên trong.

Sau khi hắn đi, cô lại khóa trái cửa phòng.

Trương Hàn thực sự là tức đến bật cười, người phụ nữ to gan này!

“Lâm Bất Nhiễm, mau mở của, tôi đập lớn tiếng như vậy em không nghe được sao, em ngủ rồi đây à?”

“Tôi không ở bên cạnh mà em cũng ngủ được, em là heo. sao, ngủ sâu như vậy?”

“Mau chóng mở cửa, bằng không tôi sẽ bảo người phá cửa” Tính khí Trương Hàn rất kém, hắn rồng ở bên ngoài một hồi, bây giờ là buổi tối, nhất cử nhất động của hắn vốn luôn

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT