Lọc Truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Dị bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3056:

Với tính cách không biết kiềm ném của Thượng Quan Mặc, bà cũng không biết sau khi Họa Họa bị đón về sẽ như thế nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Họa đỏ bừng, cô biết mình đã sai: “Mẹ ơi con biết rồi, xin lỗi mẹ, VỆ sau con sẽ không thế nữa ạ.

Mẹ đã để bảo bó chuẩn bị dọn nhà, chúng ta phải rời khỏi nơi này, đi đến một nơi Thượng Quan Thiêu chủ không tìm Ni: để cho con an tĩnh dưỡng thai.”

Dọn nhà?

Mạc Họa đột nhiên sinh lòng rồi không nỡ, một khi dọn nhà, anh sẽ không tìm được cô, anh có thê sốt ruột hay không? “Mẹ sẽ để lại lời nhắn cho Thượng Quan Thiếu chủ, chờ con sinh XOng, giao con lại cho cậu ta, cho nên Họa Họa, đi cùng mẹ đi!”

Mạc Họa biết mình bây giờ không có quyền lựa chọn, cô

không muốn đề cho cha mẹ lại vì cô lo lãng, cái này cũng là vì trong bụng đứa bé suy nghĩ, mặc dù trong lòng luyến tiếc. Thượng Quan Mặc đên đâu, cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Ủa, con đi cùng bố mẹ.

Thượng Quan Mặc không đợi được Mạc gia hồi âm, ngược lại đợi được tin tức Mạc gia dọn nhà.

Thượng Quan Mặc âm u nhìn về phía Thập Nhất: “Anh nói cái gì, dọn nhà?”

Đúng vậy chủ nhân, lúc chúng tôi đên Mạc gia Mạc gia đã người đi lầu trồng rồi, bên trong không có bắt kỳ ai.

Hai bàn tay Thượng Quan Mặc xuôi ở bên người đột nhiên siết thành quyên, bọn họ mang theo Mạc Họa cùng đi, trong một đêm, bọn họ biến mất ngay dưới mắt anh.

Mạc Họa đi rồi.

“Chủ nhân, Mạc gia đề lại cho anh lời nhắn”

“Bọn họ nói gì?”

“Người Mạc gia nói, để Mạc Họa Công chúa yên bình tính tâm dưỡng thai, cho nên mang theo Mạc Họa Công chúa rời khỏi nơi này, dọn đến một nơi càng đầy đủ tiện nghỉ hơn, bọn họ hy vọng chủ nhân đừng tìm, đừng quây rôi bọn họ. Đợi sau khi Mạc Họa Công chúa sinh hạ đứa bé, tự nhiên sẽ đưa đứa bé tới cửa, giao đến trong tay anh”

Bọn họ dĩ nhiên nói như vậy, ý kia là đợi mây tháng sau anh mới có thể nhìn được đứa bé, không gặp được Mạc Họa nữa, đúng không?

Trong đuôi mát Thượng Quan Mặc dâng lên vài phân lệ khí đỏ tươi, anh gio tay hắt hết toàn bộ văn kiện trên bàn làm việc xuống đất.

Lâm Bát Nhiễm còn không biết những chuyện này, nhưng cô. đã giao ảnh chụp cho Thượng Quan Mặc, cô tin tưởng em trai mình và Mạc Họa nhất định sẽ từ từ tốt hơn.

Cô hiệu rất rõ em mình, em trai rất yêu rất yêu Mạc Họa, mặc dù thế sự phí hoài, thế nhưng không có gì có thể triệt để tách hai người yêu nhau ra xa.

Tối nay là Trung thu, Lâm Bát Nhiễm lấy bút ra bắt đầu vẽ thiết kế, trong khoảng thời gian này Trương Hàn không trở lại tìm cô, vừa rồi cô còn đánh một trận với Kiều Lan, hắn nói đêm nay biết ngủ lại ở chỗ Kiều Lan, Lâm Bất Nhiễm thực sự vui còn hơn tết đến. Cô hy vọng hắn cả đời đừng tìm đến cô nữa, đề cô ở nơi này an tĩnh sông cũng được!

Đưa tiên Thượng Quan Mặc, Trương Hàn trở về thư phòng bắt đầu làm việc, bắt tri bất giác liền làm việc đến rất khuya, lúc này. tiếng đập cửa vang lên, giọng nói ỏn ẻn Kiêu Lan truyền tới: Hàn Vương, anh làm việc xong chưa, hiện tại đã khuya lắm rồi, nên nghỉ ngơi”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT