Lọc Truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Dị bản)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3079:

Trương Hàn nói: “Tô mì này là em tự tay nâu sao? Trong nhà có đầu bếp, về sau những công việc này liền giao cho bọn họ đi làm! Nhiễm Nhiễm, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn” Nhiễm Nhiễm đau lòng nhìn hẳn: “Anh Hàn, tối hôm qua anh làm việc cả đêm, em thấy anh quá Cực khổ, cho nên làm tô mỳ cho anh”

Trương Hàn biết vậy nên hồ theẹn, tối hôm qua hắn căn bản không phải làm việc, mà là đến phòng Lâm Bất Nhiễm, không ngờ Nhiễm Nhiễm ngốc của hắn lại vì hắn tự mình xuống bếp.

Nhớ tới Lâm Bất Nhiễm đối với hẳn bài xích chán ghét, so với Nhiễm Nhiễm dịu dàng động lòng người, Trương Hàn bèn liền tay Nhiễm Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, cám ơn em” “Không cần khách khí” lúc này Nhiễm Nhiễm đột nhiên thầy được vệt thương ở khóe môi Trương Hàn: “Áy, Anh Hàn, môi anh làm sao vậy, làm sao đột nhiên bị thương?”

Trương Hàn lúc này nhớ tới tối hôm qua Lâm Bát Nhiễm cắn hẳn, hiện tại Nhiễm Nhiễm đã thấy được vết sẹo mập mờ. “À, hôm qua anh không cần thận dập. đầu một cái” Trương Hàn tùy tiện nói dối.

Nhiễm Nhiễm chớp mắt: “Anh Hàn, sao dập đầu mà khóe môi lại bị thương?”

. Do đụng phải góc nhọn ấy mà, Nhiễm Nhiễm, chúng ta đừng nói cái này nữa, em ngôi một chút, anh đi vào rửa mặt” "Trương Hàn đi vào trong phòng vệ sinh.

Nhìn hướng Trương Hàn biến mắt, nụ cười trên mặt Nhiễm Nhiễm chậm rãi biến mất, người sáng suốt đều có thể nhìn ra vết thương kia không phải dập đầu mà ra, ngược lại như là bị người căn. Anh Hàn nói dối cô ta.

Ra đi nhiều năm như vậy, nội tâm Nhiễm Nhiễm vốn bất an, tuy Trương Hàn đã kiệt lực cho cô ta cảm giác an toàn, thế nhưng sống dẫn vặt trong khoảng thời gian dài làm cô ta trở nên tự tỉ lại mẫn cảm, cô ta cảm giác mình không xứng với anh Hàn nữa.

Huống chỉ anh Hàn hiện tại quyền cao chức trọng, cám. dỗ bên người nhất định rất nhiều rất nhiều, vết thương khóe môi khiến cô ta có cảm giác nguy cơ.

Dựa vào giác quan thứ sáu nhạy cảm nhất của phụ nữ, cô ta dám xác định Trương Hàn ở bên ngoài có người phụ nữ. Người phụ nữ kia là ai?

Lâm Bát Nhiễm. ra khỏi phòng, lúc này Nhiễm Nhiễm gọi cô lại: "Em họ”

“Nhiễm Nhiễm, chị kêu tôi?”

úng vậy em họ, có một chuyện chị muôn hỏi em, " Nhiễm Nhiễm kéo lại tay Lâm Bắt Nhiễm nhỏ giọng nói: “Em biết anh họ em bên ngoài có người phụ nữ không?”

Lâm Bát Nhiễm giật mình, có phải Nhiễm Nhiễm đã nhìn ra cái gì hay không?

“Nhiễm Nhiễm, sao chị lại hỏi như vậy? Anh họ đến nay không cưới ai, tôi cũng, không thây anh ây hẹn hò với ai cả mà” Lâm Bật Nhiễm không dám ở trước mặt Nhiễm Nhiễm nói lung tung, lúc này cô chưa đủ vốn liếng để đối kháng với Trương Hàn.

Nhiễm Nhiễm chau chặt mày: : Nhưng chị thấy khóe môi anh Hàn Bị rách, rõ ràng là do phụ nữ cắn, anh Hàn còn không nói thật với chị, anh ây nói dối là do dập đầu”

Khóe môi Trương Hàn là cô cần.

Lâm Bát Nhiễm hồi hận không thôi, ngày hôm qua lúc cô căn Trương Hàn cũng không có nghĩ tới điểm này, không ngờ bị Nhiễm Nhiễm xem thấu đồng thời nghi ngờ.

“Nhiễm Nhiễm, vấn đề này... em cũng không rõ lắm..” Lâm Bắt Nhiễm chỉ có thể trả lời như vậy.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT