Lọc Truyện

Nghịch Thiên Ám Long Hành Giả - Phương Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Từ một chiếc bông tai nhỏ, biến trở thành một cái lò luyện đan, trong một vài quyển sách ở kiếp trước mà Phương Thiên đã đọc được, nội dung trong đó có ghi chép về một cái lò luyện đan có thể tự biến nhỏ và trở thành một cái bông tai, Thái Cực Thần Lô.

Lò luyện đan đã bị thất lạc từ thời xa xưa, nghe nói nó được tạo ra từ khi trời đất mới được hình thành, là sự hội ngộ của tất cả linh khí đất trời, trải qua ngàn vạn năm tôi luyện mới có thể trở thành Thái Cực Thần Lô.

Cực Dương thuộc về Thiên Phụ, Cực Âm thuộc về Địa Mẫu, có thể nói, trời và đất, chính là cha mẹ của Thái Cực Thần Lô.

Kẻ dùng Thần Lô vào việc gây hại cho chúng sinh, sẽ bị thiên địa trừng phạt, vạn kiếp bất phục. Bởi có lẽ, thiên địa không muốn con của mình lại đi bắt tay với kẻ xấu để làm hại những sinh linh vô tội.

- Ha, hóa ra là Thái Cực Thần Lô, chuyến này đi không uổng công rồi A Trúc, bệnh của cậu, tớ nghĩ tớ đã có cách chữa khỏi rồi đó.

- Chuyện của tớ để sau đi, bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là cậu phải lo luyện chế đan dược để nâng cao cảnh giới đi kìa.

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì cả, cậu có chịu nghe lời tớ không hả Phương.

- ……thôi được, nghe cậu.

Nghe lời Trúc Thanh Phong, Phương Thiên bắt tay vào việc luyện chế Phá Cách Đan, dược liệu đã có đủ, khởi lửa luyện đan, ở kiếp trước, khi còn là Ám Long Hành Giả, Phương Thiên sớm đã nắm bắt được toàn bộ cách luyện chế đan dược, từ sơ cấp cho đến cao cấp, từ cao cấp cho đến hoàn mỹ, cậu được mọi người xưng là Đan Đế.

Sau 15 phút, Phá Cách Đan cuối cùng đã hoàn thành, nhưng cũng vì vậy mà cơ thể Phương Thiên đã bị khoét rỗng, toàn bộ linh lực đã cạn kiệt hoàn toàn khi luyện chế số Phá Cách Đan ấy.

- Hộc…hộc…, không ngờ ta cũng có ngày lại phải chật vật với việc luyện vài viên đan dược cấp thấp, mỉa mai thật.

- Thôi, than vãn cái gì, ăn vào rồi tu luyện đi, mình hộ pháp cho cậu.

- Ừm, làm ngay đây.

Phương Thiên nuốt Phá Cách Đan, cậu ngồi xuống tụ khí và tu luyện, Phá Cách Đan giúp cho Phương Thiên tiến gần thêm một bước để đến với cảnh giới Khí Hải Hậu Kỳ.

Sau 3 tiếng…

- Phù, vẫn còn thiếu một chút nữa, dường như khoảng cách để đến với Khí Hải Hậu Kì đã chỉ còn 1 bước chân, nhưng 1 bước chân này lại khiến mình vô cùng khó khăn khi vượt qua.

- Haizzz, Phương của tôi ơi, tu hành là phải từng bước đi lên, vội vàng chỉ càng khiến cho căn cơ của chúng ta không được vững chắc hơn mà thôi.

- Ừm, vậy giờ tụi mình ra khu giải trí xả bớt căng thẳng đi được không.

- Đồng ý.

Hai người cùng nhau đi ra khu vui chơi giải trí và chơi hết tất cả các trò chơi.

- Phương, qua đây chơi cái này nè.

- Ha ha, qua ngay qua ngay.

- A Trúc, bên kia có bán kẹo bông gòn kìa, qua xem thử.

- Ok.

Khu vui chơi quả nhiên là nơi vô cùng thích hợp để giúp cho con người giải tỏa căng thẳng, Phương Thiên và Trúc Thanh Phong chơi đùa cùng nhau rất là vui vẻ.

Sau 1 ngày vui chơi thả ga, Phương Thiên và Trúc Thanh Phong đang ngồi uống với nhau tại một quán cafe gần đó.

Đột nhiên Phương Thiên nhận được một cuộc gọi, mà người gọi đến không ai khác đó chính là vị tiểu thư đanh đá của Long gia, Long Vi Vi.

- Alo, Phương Thiên hả, giờ cậu có rảnh không, tôi có chút việc cần cậu giúp.

- Nói đi, việc gì.

- Ừm…chuyện này nói trong điện thoại thì không tiện lắm, cậu qua nhà tôi đi.

- Haizzz, rồi rồi.

- Ai vậy Phương?

- À, cô tiểu thư đanh đá của Long gia đó mà… haizzz, phiền phức thật.

Trên đường đi đến Lộ gia, Phương Thiên đã hỏi Trúc Thanh Phong về thế lực các thế gia và và việc phân chia cấp bậc sức mạnh ở địa cầu.

- Hừm, nếu như muốn nói về việc này thì điều cần nói đầu tiên đó chính là tam đại thế gia, Lộ, Long, Từ.

Lộ gia có thế mạnh về quân sự, Lộ lão gia tử từng là đại tư lệnh trong quân đội, tiếng nói của ông có trọng lượng vô cùng lớn.

Long gia chuyên đào tạo ra những thiên tài võ đạo, những thiên kiêu chi tử xuất sắc trong việc tu hành võ đạo, đều xuất phát từ thế gia này.

Từ gia là một thế gia vô cùng thần bí, họ rất ít khi lộ mặt trước công chúng, nhưng dù vậy, sức mạnh của Từ gia, không thể là thứ mà họ có thể xem thường.

Tam đại thế gia ai cũng có thế mạnh của riêng mình, họ hợp tác với nhau để cùng nhau phát triển, đó chỉ là bề nổi của một tảng băng, trên thực tế, 3 đại thế gia này đang kìm hãm lẫn nhau và luôn giữ vững thế trung lập.

- Hừm, nếu nói như vậy, vậy thì 3 nhà này luôn luôn đấu đá lẫn nhau để trở thành thế gia đứng đầu Hoa Hạ, mình nói vậy có đúng không.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT