Lọc Truyện

Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí (H+)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hôm nay là ngày vui của chủ nhân, là thuộc hạ thân cận thì Bạch Nhất có nhiệm vụ tiếp rượu giúp Nam Thiệu Hàn, mà số người muốn mời rượu thì đếm không xuể, khi tiệc kết thúc thì Bạch Nhất cũng chẳng còn mấy tỉnh táo, cậu loạng choạng đi về phòng.

Một giọng nói vang lên “Muốn về phòng sao, tôi đỡ cậu”.

Nhìn thấy người nói là Bạch Phong cậu liền để anh dìu về phòng.

“Cảm ơn” Bạch Nhất sau khi ngồi lên được chiếc giường của mình thì lên tiếng nhưng ai kia lại không có ý định rời đi.

“Bạch Nhất, còn tỉnh sao, tôi có chuyện muốn nói với cậu” Bạch Phong lên tiếng.

Bạch Nhất thẳng thừng nói “Chuyện anh thích tôi sao?”.

Bạch Phong giật mình “Cậu cảm nhận được rồi sao?” Bạch Nhất từ khi nào trở nên thông minh như vậy chứ.

Bạch Nhất gật đầu rồi lại lắc đầu “Là chủ mẫu nói với tôi”.

Bạch Phong thở dài “Xem ra tôi còn phải cố gắng hơn nữa thì cậu mới có thể cảm nhận được, chủ mẫu còn nói gì nữa không?”.

Bạch Nhất giống như đang cố gắng nhớ lại rồi nói “Cô ấy nói anh muốn ngủ với tôi, còn nói nếu như chúng ta muốn ngủ với nhau thì tìm một nơi nào đó kín đáo đừng để cho tiểu Trình thấy, sẽ dạy hư thằng bé”.

Bạch Phong im lặng, đúng là hết nói nổi, có cơ hội phải kêu chủ nhân bắt Tô Mặc học lại cách ăn nói nếu không để cô ra ngoài nói chuyện chắc chắn sẽ làm mất mặt bọn họ, còn có thể sẽ dạy hư mấy đứa nhỏ nữa.

Bạch Nhất mơ màng hỏi “Hai người đàn ông cũng có thể sao?”.

Bạch Phong thấy cậu không còn tỉnh táo liền nhỏ giọng dụ dỗ “Chúng ta thử nhé, nếu không được tôi sẽ dừng lại”.

Bạch Nhất nữa hiểu nữa không gật đầu “Vậy thử một chút thôi nhé”.

“Được” Bạch Phong đáp, sau đó nụ hôn bắt đầu từ tráng cậu đến mũi đến má và dừng lại ở đôi môi tràn ngập mùi rượu khiến người khác say mê.

“Ư….aaaa” đầu lưỡi liên tục bị một thứ mềm mại nóng bỏng lôi kéo khiến Bạch Nhất không nhịn được kêu lên. Bạch Nhất như tìm được nguồn nước mát, cậu cũng điên cuồng mút lấy khiến Bạch Phong xuýt nữa không nhịn được.

Bạch Phong vén áo cậu sau đó bắt đầu chơi đùa với *** *** *** khiến nó ửng đó, sau khi chơi đùa bằng tay tới chán chê thì anh liền cuối xuống liếm quanh ngực cậu, hết liếm rồi đến mút, mút đã thì bắt đầu gặm cắn, hai đầu ngực nhỏ của cậu chi chít dấu răng.

Bạch Phong nhấc một chân Bạch Nhất lên, phía dưới ***** **** ép sát vào giữa hai chân cậu mạnh mẽ cọ xát.

Bạch Nhất bị cọ đến cứng, cả người nóng lên “Ưm…Bạch Phong, khó…khó chịu quá”.

Bạch Phong lột sạch quần áo trên người Bạch Nhất sau đó đứng dậy cởi quần áo của mình, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau.

“Dễ thương quá” Bạch Phong cảm thán khi nhìn thấy vật nhỏ giữa hai chân Bạch Nhất, cùng là người trong hắc đạo như nhau, suốt ngày đánh đấm, sao thân thể cậu lại có thể trắng trẻo mềm mại thế này, làm cho Bạch Phong yêu thích không buông tay.

Cảm giác lành lạnh khiến Bạch Nhất không khỏi co người. Bạch Phong liền kéo tay cậu ôm lấy cổ mình, sau đó bắt đầu tiến xuống dưới, một tay nắm lấy vật nhỏ của cậu nhẹ nhàng tuốt, một tay đưa ra sau định tiến vào. Phía sau của Bạch Nhất vừa khô vừa chặt đến nỗi một ngón tay của anh cũng không tiến vào được.

Bạch Phong đút hai ngón tay vào miệng Bạch Nhất bảo “liếm đi”. Bạch Nhất mơ màng không biết gì, nghe lời **** *** ngón tay anh.

Sau khi đã đủ ướt thì Bạch Phong rút tay ra khỏi miệng cậu, đưa xuống dưới nhẹ nhàng tiến vào. Cảm giác được dị vật tiến vào, Bạch Nhất liền cong eo lên.

“Vẫn đau sao?” Bạch Phong nhíu mày hỏi.

“Ưm”.

Bạch Phong nhìn Bạch Nhất một cái sau đó trường xuống dưới, nâng hai chân cậu mở rộng ra khiến mặt của anh đối diện với nơi đó. Hơi thở nóng hổi phà vào làm cho nơi hồng hào liên tục có rút khiến Bạch Phong cứng thêm một vòng.

__________________________________________

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT