Lọc Truyện

Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực - Diệp Du Nhiên - Mộ Tấn Dương

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1044:

Thôi bỏ đi, anh muốn thế nào thì là thế đó vậy.

Sau khi tắt đèn, Diệp Du Nhiên cuối cùng cũng có thể nói lời mình nghĩ ra khỏi miệng.

Cô do dự, nhỏ giọng cất lời: “Em thấy, chúng ta vẫn có thể có một đứa con”

Ý nghĩ này không phải đột nhiên mà có.

Nếu có anh chị em thì chắc chắn sẽ không cô đơn.

Cô không có anh chị em, chỉ có chị Đường, tuy những năm trước đây cô vẫn luôn đấu tới đấu lui với Diệp Yến Nhỉ, nhưng sau này giảng hòa rồi, nghĩ tới Diệp Yến Nhi cô vẫn cảm thấy thân thiết, dù gì thì cũng là người thân.

Nếu sau này Lâm Mộc Tây lớn lên, tính cách quả thực lâm l, có một em trai hay em gái gì đó chắc sẽ rất khác.

Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Du Nhiên đột nhiên trùng xuống.

Lời của Mạc Tây Du rất rõ ràng, thân thể của Lâm Mộc Tây không chắc có thể lớn lên khỏe mạnh.

Không biết là do thanh âm của cô quá nhỏ hay do Mộ Tấn Dương ngủ quá nhanh, nửa ngày sau đã không nghe thấy tiếng của Mộ Tấn Dương nữa.

Mãi đến lúc cô chuẩn bị gọi anh thì anh đột nhiên lên tiếng: "Lại muốn có một đứa thật à?”

”Ừ, em nghĩ, nếu Lâm Mộc Tây có anh em không phải rất tốt ư? Giống như... Lâm Hào Kiệt và Lâm Tố Nghỉ vậy. Tuy Lâm Hào Kiệt không phải người tốt gì, nhưng tình cảm của bọn họ rất tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau” 

Diệp Du Nhiên rất hâm mộ Lâm Hào Kiệt và Lâm Tố Nghi đó.

Tuy Lâm Hào Kiệt không phải người tốt, nhưng lại rất yêu thương em gái của anh ta.

Mộ Tấn Dương không lên tiếng ngay lập tức.

Trong bóng tối, Diệp Du Nhiên cũng không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm giác hơi thở của anh đã thay đổi.

Một lúc sau cô mới nghe Mộ Tấn Dương nói: ”Tạm thời không cần vội vàng có đứa bé, đợi Mộc Tây lớn hơn một chút rồi tính”

Lời này của anh khiến Diệp Du Nhiên có chút mất mác. Mộ Tấn Dương dường như cảm nhận được tâm tình của cô thay đổi, lại nói thêm một câu trưng cầu ý kiến của cô: “Được không?”

“Ừm, anh nói là được, ai bảo anh là người chủ gia đình chứ. trong giọng nói có chút ý cười.

Mộ Tấn Dương cũng cười một tiếng.

Diệp Du Nhiên ôm lấy Lâm Mộc Tây, Mộ Tấn Dương ôm Diệp Du Nhiên, ba người kề sát nhau chìm vào giấc ngủ. Mộ Tấn Dương năm tay của Diệp Du Nhiên, cuộn chặt lại

iệp Du Nhiên nhớ tới hộ khẩu hôm nay cầm về,

với nhau.

Không phải là anh không muốn có một đứa bé, mà là anh không xác định được cuối cùng mình có thể sống tiếp hay không.

Nếu anh không còn nữa, anh cũng không đành lòng để cô một mình có thai rồi sinh đứa bé, bởi vì mẹ cô vì khó sinh mà mất, cho dù cô hiện tại nhìn qua dường như không còn sợ nữa, nhưng trong lòng cô chắc chắn vẫn còn. Nếu anh đã không thể chắc chắn được mình có thể đi tiếp cùng cô hay không, thì anh cũng không dám liều lĩnh có đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT