Lọc Truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Lâm Dương

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2444:

“Vậy là được rồi, đi qua đây, ngoan ngoãn hầu hạ anh Mai” Thẩm Ngọc Minh cười khẩy.

“Nhớ kỹ phải bò qua đó cho tôi”

“Vâng, vâng” Tử Vũ Quyên không dám phản kháng, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Thẩm Ngọc Minh nói để làm theo.

Vừa nghĩ đến người phụ nữ đang quỳ gối trước mặt mình chính là ngôi sao sáng nhất giới giải trí trong tương lai, anh ta đã cảm thấy hưng phấn.

“Ngọc Minh, nói đi cũng phải nói lại, cậu nghĩ ra cách ứng phó với cơn giận của chủ tịch Lâm chứ?” Người đàn ông kia cười hỏi.

“Chẳng phải việc này vẫn cần phải dựa vào anh Mai à?” Thẩm Ngọc Minh vội vã nói.

“Tô Dư là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Tập Đoàn Dương Hoa, cô ta xảy ra chuyện, chủ tịch Lâm nhất định sẽ giận lây sang tôi, mặc dù nhà họ Thẩm chúng tôi có thể ứng phó với chủ tịch Lâm, nhưng cái giá phải trả quá lớn, cho nên muốn nhờ anh Mai giúp đỡ, nếu như có thể đuổi được chủ tịch Lâm đi, nhà họ Thẩm chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ”

“Ha ha ha, đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ mà thôi, cậu không cần quá lo lăng, tôi sẽ giúp cậu xử lý” Người đàn ông cười híp mắt nói.

“Anh Mai có chắc chắn không?”

“Tuy Tô Dư là nghệ sĩ được Tập Đoàn Dương Hoa dốc lòng bồi dưỡng, chuẩn bị trở thành siêu sao thế mới, nhưng nói cho cùng cô ta cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền của Tập Đoàn Dương Hoa mà thôi, chủ tịch Lâm lại không thiếu tiền, nếu như tôi ra mặt, anh †a cũng nên nể mặt tôi mấy phần, nếu như vì một người

như thế lại đắc tội với tôi, như vậy chủ tịch Lâm này quá ngu, tôi tin anh ta là một người thông minh” “Ha ha ha, xem ra chuyện này Ngọc Minh phải dựa vào anh Mai hết”

Thẩm Ngọc Minh cười to.

“Chút chuyện nhỏ mà thôi.”

Anh Mai híp mắt cười nói, tiếp tục hưởng thụ.

Lúc này một người mặc quần áo quản gia vội vàng đi đến.

Ông ta không nhìn tình cảnh hoang đường ở đây, chỉ đứng ở bên cạnh Thẩm Ngọc Minh, cúi người nói nhỏ với anh ta mấy câu.

“Cái gì?"

Sắc mặt của Thẩm Ngọc Minh thay đổi, nghiêng đầu, ngưng trọng hỏi.

“Đầu đã chết ư?”

ủ 8/14 “Đúng thế, đều đã chết, không một ai còn sống, hoặc nói đúng hơn... Không một ai toàn thây” Quản gia cung kính báo cáo.

Tay cầm điếu thuốc lá của Thẩm Ngọc Minh run lên, vẻ mặt của anh ta cũng trở nên nặng nề.

“Có chuyện gì thế?” Người đàn ông kia liếc mắt nhìn về phía bên này.

“Đám người Tôn Hạ Thiên chết rồi”

Thẩm Ngọc Minh lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, chậm rãi nói.

“Chết rồi ư? Là do ai làm?”

“Còn có thể là ai được nữa? Chủ tịch Lâm!”

“Cái gì?"

Người đàn ông cảm thấy ngoài ý muốn.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT