Lọc Truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Lâm Dương

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2476:

Trong nháy mắt, toàn thân Huyết Nam Ngục run rấy, run rẩy vô cùng lợi hại, không thể chạy như điên về trước nữa.

“ ÁI „ Ông ta phát ra tiếng kêu to, cả người ngã nhào xuống đất, quay cuông mấy vòng mới dừng lại.

Gương mặt thì mặt xám mày trol “Huyết Nam Ngục! Xem như vậy ông còn chạy đi đâu!”

€ó giọng nói vang lên, Nguyên Tinh nhanh chóng tiến tới, chế trụ bả vai của Huyết Nam Ngục, muốn kéo cánh tay của ông ta ra, phế đi chiến lực.

Nhưng Huyết Nam Ngục bất chợt xoay người đánh một quyền.

Rầm!

Một quyền kia phân liệt ra vô số quyền ảnh, giống như một làn sóng mạnh lao tới, liều mạng xung phong. Toàn thân của Nguyên Tỉnh run lên, lập tức lùi về sau. Huyết Nam Ngục thừa thế đứng dậy, còn muốn chạy trốn.

Nhưng khi ông ta đứng dậy, mới phát hiện mình đã bị bao vây.

Có chạy đằng trời rồi.

“Huyết Nam Ngục, từ bỏ đi, hôm nay ông không đi được” Vẻ mặt Tào Đức Duy không đổi nói.

“Hừ, xem ra tôi coi thường bác sĩ Lâm rồi! Tuy bác sĩ Lâm còn nhỏ tuổi, nhưng đúng là có không ít thủ đoạn! Lúc này tôi thừa nhận!” Huyết Nam Ngục lạnh lùng nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy giữa hai chúng ta không có thù oán gì sâu nặng, bác sĩ Lâm, không cần đuổi tận giết tuyệt đúng không?”

“Con người tôi không thích thả hổ về rừng! Bất cứ uy hiếp giữ lại gì đó đều như xương cá mắc trong cổ họng tôi, không loại trừ không được! Bây giờ không giết ông, sau này ông sẽ trả thù, chẳng phải cuộc sống của tôi sẽ

càng ngày càng gian nan sao?”

Lâm Dương đi tới, vẻ mặt không đổi nói.

“Ha ha, bác sĩ Lâm, tôi biết băn khoăn của cậu, như vậy tôi nhận lỗi với cậu, cũng thề ở đây sẽ không truy cứu chuyện đồ nhi của tôi bị giết nữa, cũng không báo thù cho đồ đệ của tôi nữa! Cậu thả tôi rời đi, như vậy, đối với cậu đối với tôi đều mới có lợi!” Huyết Nam Ngục nói. “Đối với tôi mới có lợi sao?” Lâm Dương híp mắt hỏi: “Giết ông, mới có lợi đối với tôi!”

“Ha ha ha ha, bác sĩ Lâm, cậu rất không hiểu về tôi rồi! Cậu thực sự nghĩ rằng tôi chết thì không còn gì phải sợ sao? Cậu sai lầm rồi! Nếu như hôm nay tôi chết ở trong tay cậu, phiền phức của cậu chỉ biết liên tục không ngừng, bởi vì người đứng sau lưng tôi sẽ dốc toàn lực †ìm cậu báo thù, như vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ càng thêm gian nan hơn!” Huyết Nam Ngục cười to. “Người đứng sau lưng ông? Theo tôi được biết, không phải ông là tán tu sao? Lẻ loi một mình, không có người quan tâm, người nào sẽ báo thù giúp ông?” Tào Đức Duy nhíu mày hỏi.

“Mọi người đã từng nghe nói tới Huyết Ma Tông chưa?” Huyết Nam Ngục híp mắt cười nói.

“Huyết Ma Tông ư?”

Tào Đức Duy và Nguyên Tỉnh cùng kinh hãi kêu lên.

Mà những người còn lại thì vẻ mặt mờ mịt.

“Huyết Ma Tông là gì?”

“Chưa từng nghe nói tới."

Mọi người châu đầu ghé tai, vô cùng hoang mang.

Lâm Dương cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT