Lọc Truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Lâm Dương

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2510:

Lâm Ngạo Thiên vội vàng la lên.

“Ông Thiên, ông còn gì phân phó sao?”

Lâm Phú dừng lại hỏi.

“Đám Lâm Trường Phúc bị ai giết chết thế?”

Lâm Ngạo Thiên chân chừ một lát, trâm giọng hỏi. “Trước mắt không rõ, nhưng theo phán quyết sơ bộ, có thể là chủ tịch Lâm”

“Không có khả năng! Chuyện lần này không liên quan gì tới chủ tịch Lâm, huống chi đám Lâm Trường Phúc không có khả năng trêu chọc chủ tịch Lâm, đang yên đang lành, vì sao chủ tịch Lâm phải giết bọn họ?”

Lâm Ngạo Thiên lớn tiếng nói.

Lâm Phú im lặng một lát, lạnh nhạt nói: “Có thể là có liên quan tới Tô Nhan, dù sao việc này đã liên lụy tới ba mẹ của Tô Nhan, chủ tịch Lâm nhìn trúng Tô Nhan, tức giận như vậy cũng nằm trong dự liệu, chúng tôi đã phái người thương lượng với nhà họ Hắc, chuyện này nhất định phải dàn xếp ổn thỏal Bên chủ tịch Lam, cũng không thể trêu chọc!”

Sau khi nói xong, Lâm Phú trực tiếp rời đi, không để ý tới Lâm Ngạo Thiên nữa.

Lâm Ngạo Thiên nắm chặt hai tay, trong mắt lộ ra không cam lòng và phẫn nộ.

Ông ta hít sâu một hơi, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện.

“Con gái, con ở đâu thế?”

“Ba? Con đang ở trong phòng thu dọn đồ, theo quy định của gia tộc hôm nay con phải đi sám hối”

“Con gái, xảy ra biến cố rồi, Lâm Trường Phúc đã chết, gia tộc muốn tiến hành phán quyết trừng phạt con lần nữa!”

“Cái gì?

“Con hãy nghe ba nói, bây giờ con lập tức gọi điện thoại 

cho sư phụ con, cầu xin ông ta ra tay! Nếu chuyện này quậy lớn tới mức không thể vấn hồi, ba lo lắng gia tộc sẽ đẩy con ra ngoài để bình ổn cơn giận của nhiều người!” “Hả?”

Lâm Nhã Nam ở bên kia điện thoại trợn tròn mắt.

“Con gái? Con gái?”

Lâm Ngạo Thiên vội vàng kêu lên.

Lâm Nhã Nam lấy lại tinh thân, mang theo khóc nức nở nói: “Ba, sao có thể như vậy được? Con nên làm thể nào bây giờ? Con nên làm sao bây giờ...

Lâm Nhã Nam hoang mang lo sợ nói.

“Con gái, con đừng khóc, con nhanh gọi điện thoại cho sư phụ con đi! Nhanh lên!”

“Gọi cho sư phụ?”

“Đúng vậy! Bây giờ người cứu được con, chỉ có sư phụ con thôi!” “Được, được.

Truyện đề cử: Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây Bây giờ con sẽ gọi..."

Lâm Nhã Nam run rẩy cúp điện thoại, tìm số điện thoại đặc biệt gọi đi.

Tút tút tút...

Điện thoại vang lên một lúc lâu, cuối cùng cũng có người nghe máy.

“Sư phụ, cứu con với..."

Lâm Nhã Nam phát ra tiếng kêu thống khổ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT