Lọc Truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Lâm Dương

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2643:

Bọn họ vội vàng nhìn về phía Lâm Anh Hùng.

Quả nhiên, lúc này đây, vẻ mặt của Lâm Anh Hùng tràn ngập lửa giận và không cam lòng, dáng vẻ kia của anh ta giống như muốn đem người vừa rồi ăn tươi nuốt sống, chặt thành tám mảnh.

“Lâm Hoàng Nhân, Lâm Minh Triết, Lâm Ngạo Thiên, mấy người nhanh chóng đưa Anh Hùng đến Ngọc Tuyền để tu luyện, sau đó hỏa tốc phong tỏa ngọn núi này, hiểu chưa?” Chú Phương khẽ quát một tiếng.

“Vâng chú Phương” Mọi người không dám chần chờ, lập †ức xuất phát.

Lâm Anh Hùng nhìn qua phương hướng Lâm Dương rời đi, không nói một câu, sau đó cất bước đi theo bọn họ. Đám người chú Phương không vội vã rời đi mà chính là đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Lâm Anh Hùng rời đi.

“Thật đúng là lợi hại” Dì Huyền đứng ở bên cạnh, bình tĩnh nói.

“Đúng thế, tên nhóc kia không giết người, nhưng lại đánh vào mặt tư tưởng, cậu ta biểu hiện ra thực lực của mình không thua kém gì Anh Hùng, tuy Anh Hùng chặn lại được cậu ta, nhưng từng câu từng chữ của cậu ta lại đâm thẳng vào trong tim, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Anh Hùng sẽ có tâm ma”

“Chỉ sợ Anh Hùng sẽ cảm thấy người kia có thiên phú mạnh hơn mình, vốn dĩ Anh Hùng là một người vô cùng tự tin, nhưng sau chuyện hôm nay, cậu ta nhất định sẽ nghỉ ngờ chính bản thân mình, sinh ra tâm ma, tâm không kiên định, việc tu luyện cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn”

“Thằng cha kia đúng là đáng giận”

Mọi người nhỏ giọng bàn tán, sau đó không ai nói gì nữa.

Trong đầu của tất cả mọi người đều có một vấn đề muốn nói, lại không dám nói.

“Người này... Thật sự là từ nhà họ Lâm chúng ta đi ra à?” Cũng không biết là ai, ma xui quỷ khiến đem vấn đề rất kiêng ky này nói ra.

Khiến cho tất cả mọi người run lên.

Cũng không biết qua bao lâu...

“Người này, không cần nhắc đến nữa, nhà họ Lâm chúng †a bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chỉ hy vọng người này sẽ không trở thành đối thủ mạnh của nhà họ Lâm chúng ta trên đại hội” Chú Phương khàn giọng nói.

Mọi người yên lặng gật đầu, nhưng vẫn lo lắng như cũ. Đám người của Lâm Anh Hùng rời đi, Lâm Dương cũng không kiên trì muốn đấu nữa, nếu như cứ tiếp tục chiến đấu, tuy có thể khiến Lâm Anh Hùng bị thương nặng, thế nhưng chính bản thân Lâm Dương cũng không khá hơn là mấy.

Dù sao những người vừa mới đến đây đều là cao thủ chân chính của nhà họ Lâm, cũng không phải là người mà đám Lâm Hoàng Nhân, Lâm Minh Triết và Lâm Ngạo. Thiên có thể so sánh được.

Hai quyên khó địch bốn tay.

Nếu cứ tiếp tục chém giết, Lâm Dương không đám chắc mình có thể an toàn rời khỏi ngọn núi này hay không, chính vì thế mà anh đã lựa chọn rút lui.

Chăng qua cũng không cần thiết phải tiếp tục đấu nữa. Bởi vì đối với thực lực của Lâm Anh Hùng, Lâm Dương. đã có phán đoán sơ bộ.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT