Lọc Truyện

Người Tôi Từng Tỏ Tình Đã Trở Thành Ông Xã Của Tôi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Phía dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước một cậu bé có dáng người khá cao. Lá hoa anh đào rơi xuống khiến cho khung cảnh đó thêm phần lãng mạng. Cô bé khẽ mấp máy bờ môi, ngại ngùng nói:

- "Tiểu Nam, tớ…tớ thích cậu!"

Một lời tỏ tình ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng của một cô bé khoảng chừng 7 tuổi, khó ai có thể từ chối được lời tỏ tình này.

Cô bé cúi đầu xuống, mân mê hai bàn tay đợi câu trả lời. Cậu bé không nói gì, đưa tay lên khẽ xoa đầu cô bé ấy.

Cô bé bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, tại sao lại không trả lời vậy chứ? Hay đây là cách từ chối có thể giữ lại thể diện cho cô sau này?

Cô bé mím chặt môi, cố dặn bản thân không được khóc vào lúc này. Cả hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, cô bé cúi mặt xuống mân mê hai đôi bàn tay, còn cậu bé thì đưa tay lên xoa đầu cô bé, một khung cảnh có vẻ hơi ngượng ngùng.

Cô bé ấy là Nam Cung Nguyệt Linh, còn cậu bé kia là Hắc Trịnh Tử Nam. Hai người là thanh mai trúc mã của nhau. Liệu mối tình của họ sẽ đi về đâu đây? Một mối tình của tuổi học trò, thật đáng yêu làm sao!

Khi còn chưa biết mối tình ấy sẽ như thế nào thì một tin như sét đánh khiến Nguyệt Linh như chết lặng. Sang ngày hôm sau Hắc Trịnh Tử Nam phải chuyển sang nước ngoài để sinh sống, nói một cách dễ hiểu hơn là cậu phải sang nước ngoài để thừa kế cũng như quản lý tập đoàn của Hắc Gia.

Nguyệt Linh biết rõ Hắc Trịnh Tử Nam sang nước ngoài để làm gì nhưng cô đã từ chối hiểu nó, trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ đến một lý do mà thôi, Hắc Trịnh Tử Nam sang nước ngoài vì ghét cô, vì không yêu cô, vì không muốn gặp cô. Nghĩ đến đó đã khiến cho hai má của Nguyệt Linh đầy nước mắt. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống mãi. Cái gối mà cô đang ôm cũng ướt đẫm nước mắt của cô. Sang hôm sau cũng là sinh nhật của Nguyệt Linh, làm sao mà cô có thể vui vẻ được đây hả?!

Một tình yêu chưa thấy hồi kết, một cuộc chia ly đau khổ, nghe thôi đã cảm thấy xót xa rồi.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT