Lọc Truyện

Người Tôi Từng Tỏ Tình Đã Trở Thành Ông Xã Của Tôi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau những lời động viên của Mộ Ái Lam, Nguyệt Linh cũng lấy lại được tinh thần. Sáng hôm sau, Nguyệt Linh thức dậy với đôi mắt đen như gấu trúc, cô nhanh chóng dùng kem che khuyết điểm để che đi quần thâm ở dưới mắt, nhưng cho dù có che cỡ nào thì khuôn mặt của Nguyệt Linh vẫn phờ phạc. Cô mệt mỏi đi xuống nhà ăn sáng, nhìn thấy em gái không được khỏe, Nam Cung Phong Hàn lo lắng hỏi:

- "Có chuyện gì mà trông em phờ phạc vậy Linh Nhi?"

- "Không có gì đâu ạ, con đi học nhé cả nhà"

Nguyệt Linh nói xong thì chạy nhay ra ngoài, nhìn Nguyệt Linh như vậy, Nam Cung Minh Lâm đoán chắc là Nguyệt Linh có tâm sự gì rồi. Nhưng ông không muốn hỏi, bởi nếu mà Nguyệt Linh muốn chia sẻ thì đã nói ngay từ đầu rồi.

- "Con bé bị gì vậy mẹ?" - Nam Cung Minh Hoàng quay qua hỏi Mộ Ái Lam.

- "Con bé cãi nhau với Tiểu Nam vì chuyện của 8 năm về trước"

- "Rốt cuộc 8 năm về trước có chuyện gì mà con bé phải giận tới mức đó nhỉ?" - Nam Cung Phong Hàn xoa xoa cằm suy nghĩ.

- "Mẹ cũng không biết nữa, nhưng nếu con bé không muốn nói thì chúng ta đừng ép"

[…]

Ở trường, Nguyệt Linh vừa đi vào lại tiếp tục nghe mọi người bàn tán về mình nữa, nhưng bây giờ Nguyệt Linh rất mệt, cô không muốn biết họ đang bàn chuyện gì tí nào. Bỗng từ xa Lý Hàn Phúc và Trương Bảo duy chạy đến.

- "Sướng nhất nhóc rồi đấy, được anh Lục thích!" - Lý Hàn Phúc đặt tay lên vai Nguyệt Linh nói.

Nguyệt Linh khó hiểu quay qua nhìn Lý Hàn Phúc.

- "Nhóc chưa nghe tin gì sao?" - Trương Bảo Duy hỏi Nguyệt Linh.

- "Chưa"

- "Nếu chưa thì lên diễn đàn trường xem đi"

Nguyệt Linh lấy điện thoại từ trong túi ra rồi lên diễn đàn của trường xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Tin hot nhất trên diễn đàn trường lúc này là tin Nguyệt Linh được Lục Tư Thần theo đuổi, cậu đã đăng một bài với dòng cap là : Trong trái tim anh đã có em, ai tốt hơn em, anh cũng không cần! #Nguyệt Linh.

Nguyệt Linh xem xong thì rất sốc, cô không ngờ rằng Lục Tư Thần lại làm như vậy, một người là Học Trưởng rất tốt với cô, còn một người là người cô yêu, vậy hãy thử nói xem…Nguyệt Linh nên làm gì lúc này đây?

Phía bên dưới bài đăng đó là những dòng bình luận về hai người. Có người thì nói rất thích Nguyệt Linh và Lục Tư Thần đến bên nhau, có người thì nói muốn Nguyệt Linh Hắc Trịnh Tử Nam đến bên nhau. Nguyệt Linh thầm lặng đọc các bình luận đó rồi chạy một mạch lên lớp học mặc cho Lý Hàn Phúc và Trương Bảo Duy đang ngỡ ngàng trước hành động của cô.

Trên lớp học, Nguyệt Linh chạy ngay đến chỗ của Tô Tử Nhiên.

- "Tiểu Nhiên, trên diễn đàn…" - Nguyệt Linh hơi ngập ngừng nói.

- "Không cần nói nữa đâu, tớ biết cái vụ trên diễn đàn trường rồi"

- "Vậy…giờ tớ phải làm sao đây???"

- "Nghe theo tiếng gọi của trái tim cậu, chỉ vậy thôi. Cho dù cậu chọn Lục Tư Thần hay Hắc Trịnh Tử Nam, tớ đều sẽ ủng hộ cậu"

Nguyệt Linh bật khóc như một đứa trẻ rồi nhào đến ôm Tô Tử Nhiên. Tô Tử Nhiên khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc màu trắng như tuyết của Nguyệt Linh rồi nhẹ nhàng nói:

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT