Lọc Truyện

Người Tôi Từng Tỏ Tình Đã Trở Thành Ông Xã Của Tôi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nhìn thấy Nguyệt Linh về nhà sớm, cả nhà cũng đoán được rằng có vấn đề gì xảy ra ở trường rồi. Nhưng khi họ nhìn thấy Nguyệt Linh và Hắc Trịnh Tử Nam tươi tắn vào nhà thì cũng an tâm hơn, bởi nếu hai người họ vui vẻ như vậy thì chắc là làm hòa rồi, Mộ Ái Lam không lo con rể tương lai và con gái cưng của mình chịu khổ rồi!

Hắc Trịnh Tử Nam đưa Nguyệt Linh lên phòng nghỉ ngơi rồi thì về nhà. Trước khi cậu đi về, Mộ Ái Lam vẫn không quên kéo cậu lại hỏi han tình hình của hai người.

- "Tiểu Nam, cháu và Nguyệt Linh làm hòa rồi sao?" - Mộ Ái Lam hỏi.

- "Vâng!"

Nam Cung Minh Lâm nghe Hắc Trịnh Tử Nam nói vậy thì liền hỏi:

- "Con bé rất cứng đầu, sao mà con và nó làm hòa được?"

- "Cháu cũng không ngờ rằng cậu ấy chủ động xin lỗi cháu cơ đấy!"

- "Như vậy thì quá tốt rồi! À mà cái cậu họ Lục kia con tính như nào đây Tiểu Nam? Dì nghe Nguyệt Linh nói nó thích con bé phải không?"

- "Vâng, cậu ta thích Nguyệt Linh, lần trước còn đánh cháu nữa"

- "Thế thì em gặp phải đối thủ nặng ký rồi đấy em rể tương lai" - Nam Cung Minh Hoàng đặt tách trà vừa uống xong xuống bàn nói.

Hắc Trịnh Tử Nam chỉ cười, nặng ký ư? Nực cười! Lục Tư Thần mà là đối thủ nặng ký của cậu ư? Nếu chỉ vì một người bình thường như Lục Tư Thần mà sợ hãi thì cậu làm gì có tư cách để theo đuổi Nguyệt Linh chứ?

[…]

Sáng hôm sau, Hắc Trịnh Tử Nam lại sang nhà để đưa Nguyệt Linh đi học, thay trốn tránh cậu, cô đã ở nhà đợi cậu đến. Hắc Trịnh Tử Nam thầm cười, con đường chinh phục nóc nhà của cậu có khi nào sắp thành công không?

- "Cậu làm gì mà cứ cười mãi vậy Tiểu Nam?" - Nguyệt Linh đã lại gần hỏi Hắc Trịnh Tử Nam.

"Tiểu Nam"? Hắc Trịnh Tử Nam đã không nghe được nó trong suốt 8 năm rồi, cho dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng hai từ "Tiểu Nam" được thốt ra từ bờ môi nhỏ bé của Nguyệt Linh vẫn khiến Hắc Trịnh Tử Nam vô cùng thích. Như này người ta gọi là cuồng thê phải không nhỉ?

[…]

Ở trường thì mọi chuyện cũng như thường, ai cũng bàn tán về Hắc Trịnh Tử Nam và Nguyệt Linh, điều đó làm Lục Tư Thần ở xa nghe thấy vô cùng tức giận. Cậu cũng đâu thua kém gì Hắc Trịnh Tử Nam đâu mà tại sao mọi người ai cũng vây quanh cậu ta, ngay cả Nguyệt Linh cũng vậy nữa. Hay do cậu là người đến sau? Cậu không quan tâm là người đến trước hay đến sau, thứ cậu quan tâm chỉ có 1, cậu muốn có Nguyệt Linh, chỉ vậy thôi. Mong ước của cậu bé nhỏ như vậy liệu ông trời có đáp ứng cho cậu không? Hay là cậu phải lặng lẽ rời đi trong sự hạnh phúc của Nguyệt Linh và Hắc Trịnh Tử Nam?

- "Tiểu Linh, cậu muốn xuống canteen ăn sáng không?" - Hắc Trịnh Tử Nam hỏi Nguyệt Linh.

- "Cậu đói à?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT