Lọc Truyện

Nhẹ nhàng yêu - Triệu Vy

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

EM CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI LÀ ĐƯỢC

Đến nơi, bốn người nhanh chóng di chuyển đến thang máy để lên tầng. Duy Anh trước đó đã đi đón Cẩm Tú và Kim Anh trước hiện tại đang đợi bọn họ ở trên tầng.

Nhóm bạn này của Ngọc Linh tất cả đều đã đi làm và độc lập tài chính nên hôm nay đã chọn địa điểm phòng riêng biệt ở tầng lầu của 1 quán BAR. Vừa có không gian riêng vừa không bỏ lỡ sự sôi động của không khí ở tầng trệt.

Bước vào phòng, Triệu Vy đã bị Cẩm Tú kéo xuống ngồi cạnh. Sau vài câu hỏi thăm tình hình công việc và sức khỏe thì Cẩm Tú hỏi đến một vấn đề khiến Triệu Vy thoáng đứng hình.

« Mình nghe nói bạn trai cũ của cậu đang chuẩn bị kết hôn, cậu có biết không ? »

Dù trước đó cô luôn khẳng định bản thân đã buông bỏ, đã quên rồi nhưng khi nghe tới câu này Triệu Vy đã có chút chạnh lòng.

Ngày trước lúc yêu nhau hắn đã bảo 30 tuổi mới kết hôn, vậy mà mới chia tay chưa đến một năm lại đổi ý nhanh vậy sao. Hay là 30 tuổi chỉ là cái cớ để không muốn kết hôn sớm với cô, để bây giờ gặp đúng người thương thì lập tức đổi ý.

Thấy đôi mắt Triệu Vy mang một chút tủi thân và vẫn ngồi im lặng không trả lời Cẩm Tú biết mình sai rồi, tại sao mồm miệng không biết giữ lại đi hỏi chuyện này chứ. Cẩm Tú thật sự chỉ muốn tự đấm mình một phát, Cẩm Tú lay nhẹ tay Triệu Vy.

« Mình xin lỗi, mình không có ý gì cả…cái đó mình tự phạt 1 ly nhé, được không ? » - Cẩm Tú cầm ly rượu đưa về phía Triệu Vy chờ được Triệu Vy trả lời gì đó.

« Mình không biết chuyện anh ta kết hôn , chia tay lâu rồi không có liên lạc nữa. » - Vừa nói Triệu Vy vừa lấy ly rượu vừa được rót trước mặt đưa đến chạm nhẹ vào ly của Cẩm Tú rồi uống cạn. Vị cay nồng nhanh chóng tràn vào cổ họng khiến cô quên đi bản thân đang suy nghĩ về điều gì.

« Nếu cậu vứt bỏ luôn như vậy thì quá tốt rồi, mình còn lo cậu sẽ đau lòng. » - Cẩm Tú thở ra một cách nhẹ nhõm, thật may là mọi chuyện không chuyển biến theo hướng xấu như cô nghĩ. Nhưng Cẩm Tú lại không biết câu vừa rồi lại đưa Triệu Vy rơi vào một dòng suy nghĩ khác.

Đau lòng, Triệu Vy thât sự không biết được bản thân có đau lòng hay không nữa. Suốt hơn 4 năm cô mong ước được một lần hắn đăng ảnh cô lên mạng xã hội, mong ước hắn đối xử với cô như người yêu chứ không phải xem cô như vô hình. Cô luôn cố gắng làm những điều hắn thích,luôn thay đổi bản thân theo mẫu hắn thích với hy vọng sẽ có một ngày hắn sẽ yêu cô…một chút thôi cũng được. Nhưng thứ cô nhận lại được là sự lạnh lùng và thờ ơ suốt 4 năm của hắn.

Muốn kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ đó, Triệu Vy đã lập tức uống ly rượu thứ 2.

Nhìn ra Triệu Vy có chút lạ, Ngọc Linh lập tức đến gần hỏi cô có chuyện gì nhưng cô chỉ cười rót 1 ly mới đưa về phía Ngọc Linh và trả lời cho qua.

« Rượu hôm nay khá ngon đấy, cậu thử đi. »

Ngay sau khi uống cạn ly rượu với Ngọc Linh, Triệu Vy đã rót thêm một ly mới đưa về phía Kim Anh.

« Cậu là Kim Anh đúng không ? Mình là Triệu Vy, mình có nghe Ngọc Linh nói về cậu. » - Kim Anh nhìn ra được Triệu Vy đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Kim Anh không từ chối lời mời rượu, Kim Anh đưa ly rượu về phía Triệu Vy rồi cũng uống cạn.

« Cậu rất xinh đẹp đó, nếu mình là đàn ông nhất định sẽ bắt nhốt cậu lại mà hung hăng khi dễ. » - Câu nói này của Kim Anh đã làm cho các cô nàng cùng bật cười, phá vỡ không khí gượng ép cố tỏ ra mạnh mẽ vừa rồi của Triệu Vy.

Câu nói của Kim Anh còn khiến cho người đàn ông đang ngồi đối diện Triệu Vy nhếch miệng tạo nên một đường cong môi đầy sự tính toán. Đúng thật là thật muốn hung hăng khi dễ cô, nhưng lời này hiện tại Trung Nhất chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra.

Từ lúc cô bước lên xe đến giờ trong đầu anh vẫn liên tục xuất hiện vô vàng những thắc mắc về cô gái này. Có thể vì cô quá xinh đẹp khiến anh chợt rung động cũng có thể vì cô khá mạnh mẽ và tự chủ khiến anh tò mò.

« Đừng nhìn chầm chầm người ta như thế, nếu để ý người ta thì chủ động một chút. Xinh đẹp như thế cậu mà chậm một ngày là nguy hểm một ngày đó. » - Duy Anh cuối người nói bên tai Trung Nhất, chỉ một mình Trung Nhất nghe được. Nói xong cậu đi đến ngồi bên cạnh Cẩm Tú vui vẻ nói chuyện cùng Cẩm Tú, nhưng vẫn không quên đưa cho Trung Nhất một ánh mắt nhắc nhở anh mau bắt chuyện với Triệu Vy.

Đôi mắt của anh lại một lần nữa đặt trên người Triệu Vy quả thật lúc này anh thật sự có chút lo sợ. Khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt cô luôn nở một nụ cười rạng rỡ bờ môi nhỏ đó nhìn cảm giác thật mềm. Nếu để cô tiếp tục độc thân thế kia thì thật khiến anh lo âu, anh nhất định phải nhanh tay đưa cô về bên cạnh giấu đi mới có thể an tâm.

« Em đã mời tất cả vậy mà không định mời tôi một ly à ? » - Trung Nhất vừa nói vừa đưa chiếc ly không của mình hướng đến trước mặt Triệu Vy, nhẹ nhướng mày vào chai rượu trước mặt cô. Ý muốn cô rót giúp anh, rất nhanh Triệu Vy đã phản ứng lại cầm chai rượu rót vào ly của anh trên môi vẫn kèm theo nụ cười .

« Vậy em mời anh bù 2 ly, anh có uống không ? » - Vừa nói cô vừa nhướng mày như để hơn thua cái nhướng mày vừa rồi của Trung Nhất. Triệu Vy không nghĩ là anh thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng và ít nói bây giờ lại so đo việc cô mời 3 cô nàng kia uống rượu mà không mời anh. Nghĩ vậy nụ cười trên môi Triệu Vy càng cao hứng, thật muốn trêu ghẹo anh vài câu. Nhưng cô không thể ngờ về sau mỗi ngày người đàn ông này luôn trêu ghẹo và yêu chiều cô.

« Chỉ cần là em rót, bao nhiêu tôi cũng nguyện ý uống. » - Nhìn biểu cảm trên mặt cô gái anh có chút hài lòng, anh nhìn ra được cô gái này không đặt ra ranh giới với anh và còn rất vui vẻ để bắt chuyện cùng anh. Trung Nhất cầm ly rượu cô vừa rót lên uống cạn rồi đưa tiếp ly về phía cô.

« Tối nay em bồi anh uống. » - Dù sao cô cũng chỉ cần rót không phải uống nên cô chẳng sợ gì , cô thật sự muốn xem thử người đàn ông này có thể uống được bao nhiêu rượu mà lại mạnh miệng như thế.

« Sau khi tôi uống say, em chịu trách nhiệm với tôi là được. »

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT