Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Vì cũng là mới làm ở công ty nên Tần Linh Châu cũng chưa quen biết ai trong này, cùng lắm là có Đồng Tử có nói chuyện công việc với cô không thì cũng chẳng nói gì.

Đúng là cuộc sống đi làm không dễ dàng như cô nghĩ, Biết về nước sẽ làm vất vả như thế chẳng thà ở lại nước ngoài còn dễ sống hơn.

Tần Linh Châu chỉ biết thở dài không biết cuộc sống sau này sẽ đi về đâu nữa.

Vì là buổi chiều có cuộc họp nên giờ Tần Linh Châu phải chuẩn bị một số thứ cần thiết cho Hạ Nhật Thiên như thông tin về nội dung, báo cáo,...

......................

Tần Linh Châu có thời gian rảnh một lúc thì cô lại lên mạng tìm thuê nhà, vì là công ty cách nhà của Mộng Dao khá xa nên mỗi lần khi lại rất mất thời gian với lại cô cũng không muốn ở nhờ nhà bạn mãi được.

Với tư cách là một thư ký nên cuộc họp nào cô cũng phải đi theo phụ trách ngay cả hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vì là chưa quen với công việc nên cô cũng hơi luống cuống không biết nên làm gì trước, thôi thì cứ im lặng đi theo sau là được.

Buổi họp bắt đầu lúc 2 giờ chiều đến lúc hai người đến thì giám đốc trưởng phòng của các phòng đều đã đến đầy đủ trước.

Nhìn thấy một cô gái đi theo sau Hạ Nhật Thiên làm mấy người kia không khỏi tò mò bán tán xì xào.

- Cô gái kia là ai vậy.

- Bình thường phó chủ tịch đâu có đi chung với nữ nhân vào phòng họp bao giờ đâu.

- Tôi cũng không biết nữa.

😕 - Là nhân viên mới sao.

- Phó chủ tịch đến rồi mọi người bắt đầu cuộc họp đi.

Tần Linh Châu lên tiếng phá tan những tiếng xì xào xung quanh.

Cô đưa những nội dung của bài báo cáo để ra trước mặt Hạ Nhật Thiên rồi đứng lùi ra đứng phía sau ghế anh.

Trước tiên là bài báo cáo của một giám đốc phòng Kinh doanh, anh ta đứng lên thuyết trình vừa giới thiệu về sản phẩm được mở trên máy chiếu.

- Đây là sản phẩm mới sắp được ra mắt trong thời gian tới của phòng kinh doanh chúng tôi, Theo như chúng tôi đã nghiên cứu thị trường thì đây là một sản phẩm có khả năng rất cao những người tiêu dùng rất cần đến . . . về mẫu mã và chất lượng thì chúng tôi cũng đã đầu tư rất cẩn thận đảm bảo sẽ đạt tiêu chuẩn cho người dùng...

Giám đốc phòng Kinh doanh vừa nói xong thì ngay lập tức đã có người ý kiến. Khiến trong phòng họp ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía cô.

- Cô có ý kiến gì sao ?

- Xin phép anh cho tôi cắt ngang một chút, Theo như anh nói thì đây là sản phẩm có khả năng người dùng đến rất cao đúng không vậy sao anh không tìm hiểu kỹ trước mà chỉ nghĩ là khả năng như vậy khi sản xuất ra ào ạt sẽ không có người tiêu thụ vì họ chưa biết đến sản phẩm này bao giờ, tôi nghĩ trước tiên anh phải làm thử và cho một số người trải nghiệm như vậy kết quả sẽ khả thi hơn đấy ạ, Chúng ta muốn sản xuất một sản phẩm để tiêu thụ trước tiên phải tìm hiểu rõ về thị trường, một phần nữa là anh có chắc chắc chắn là sản phẩm này có thực sự hiệu quả với người tiêu dùng hay không ?

Tần Linh Châu nói một cách rất thuyết phục khiến mọi người trong phòng họp ai cũng gật đầu tán thành.

- Tôi nói xong rồi

Dù biết là mình không có quyền gì được nhận xét nhưng Tần Linh Châu lại rất can đảm dám đưa ra quan điểm của mình

- Phó chủ tịch tịch chuyện này.

Giờ chỉ còn chờ Hạ Nhật Thiên đưa ra nhận xét.

- Xem lại sản phẩm phòng các người đi.

* cuộc họp tiếp tục diễn ra.

...----------------...

Trước khi tan làm Tần Linh Châu đã nhận được tin nhắn của Mộng Dao gửi là tối nay cô đi ăn với khách hàng nên bảo cô không cần phải đợi cơm mình.

Để điện thoại xuống bàn. Cô lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu cần xử lý xong trong hôm nay.

Rút kinh nghiệm từ hôm qua sợ lại bị tên phó chủ tịch này bắt lỗi mình tiếp nên Tần Linh Châu đã nộp ngay số tài liệu mình đã làm xong rồi đi về trước.

Cô cũng không hiểu sao anh ta lại làm muộn đến thế nhỉ, hôm nào cũng vậy hay sap ? hay anh ta là một tên cuồng công việc hơn là nghỉ ngơi.

Chính vì hôm nay Mộng Dao không có về nhà ăn cơm nên cô cũng chẳng thiết về ăn một mình thế là cô cũng không vội đi về mà đi bộ xem gần đấy có quán ăn nào không để ăn chút gì lót bụng rồi về nhà sau cũng được.

Hạ Nhật Thiên đi về sau cô lúc anh đang đứng ngoài đợi tài xế đi vào lấy xe thì nhìn ra ngoài đường lớn thấy bóng lưng một cô gái đang đi bộ một mình ngoài đường.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT