Lọc Truyện

Nuôi Dưỡng Chồng Tổng Tài

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 19

 

Cô nghĩ lúc này chắc chắn Lê Uyển Thanh chưa nhận ra giới tính thật sự của mình đâu. Cô còn nhớ rõ hình như đến khi bước sang lớp mười, anh ta mới bắt đầu bộc lộ xu hướng giới tính nữ của mình ra. Và lúc đó cô cũng là người duy nhất không kỳ thị anh. Thông cảm và chia sẻ những nỗi thống khổ của anh.

 

“Thích anh tớ rồi phải không? Tớ biết ngay mà. Mẹ tớ nói anh trai tớ tương lai sẽ có hàng tá con gái theo vì vậy tốt nhất cậu nên về nói ba mẹ cậu sang nhà hỏi cưới anh tớ trước đi. Mẹ tớ có thể niệm tình tình bạn giữa hai nhà mà chừa anh tớ cho cậu”

 

Lê Uyển Nhi vẫn không quên kiêu ngạo Giản Tình thật muốn về nhà họ Lê khen tặng bà mẹ vĩ đại của năm về sự tự tin cho bà Lê. Cũng vì bây giờ bà tự tin và ảo tưởng về con trai bà quá nên thành ra tương lai mới khủng hoảng như thế.

 

“Uyến Nhi chớ nói lung tung. Đây không phải truyện trẻ con chúng ta nên nghĩ đến. Em đừng để bụng con bé nói gì nhé. À phải rồi, ba anh nói sẽ tổ chức sinh nhật cho anh vào cuối tuần này. Em nhớ đến nhé” Lê Uyển Thanh dịu giọng trách mảng em gái mình sau đó lại mỉm cười mở lời mời với Giản Tình.

 

Giản Tình đương nhiên không từ chối rồi. Dù sao cô thật sự rất quý mến Lê Uyển Thanh. Mặc dù bây người còn chưa thân thiết với nhau nhưng vì kiếp trước cũng từng là chị em tốt nên sinh nhật anh cô cũng không thể không đi được.

 

Không những phải đi mà còn phải chuẩn bị món quà thật như ý tặng cho anh nữa kìa.

 

“Chị ơi, anh Uyển Thanh có mời em không ạ” Sau khi về chỗ ngồi Giản Tình bước đến hỏi cô.

 

Giản Tình giật mình, sau cô lại quên mất tình tiết quan trọng này đây. Người khủng hoảng nhất khi phát hiện Lê Uyển Thanh thích con trai ngoài bà Lê ra còn có em gái cô nữa chứ.

 

Giản Tâm từ nhỏ đã rất thích Lê Uyển Thanh rồi. Con bé còn mơ ước tương lai trở thành vợ anh nữa. Anh cũng là một trong những lý do khiến con bé trở thành một người tâm địa ngoan độc. Thủ đoạn không coi trọng người nhà như trước nữa.

 

Thậm chí cũng chính vì khủng hoảng này nên con bé đã không còn tin tưởng vào đàn ông, vì thế khi người đó ngỏ lời thích con bé, con bé chẳng cần suy nghĩ chút nào đã từ chối người đó. Còn nói những lời khó nghe khiến người đó tốn thương sâu sắc nữa. Thế là quay sang ngỏ l: và cô đã dại dột ngây thơ mà đồng ý.

 

Khi cô bị phản bội cô còn nhớ Giản Tâm đã từng nói với cô * Chị à! Vui vẻ không? Cảm giác bị lừa dối rất dễ chịu nhỉ. Sao chị không tỏ ra vĩ đại rộng lượng nữa đi. Chị nên bình tĩnh nói những lời hay lẽ phải như khi xưa chị từng nói với em đấy. Sao bây giờ chị lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Chẳng phải chị mạnh mẽ lắm à”

 

Lúc con bé suy sụp tinh thần cô đã an ủi động viên con bé. Nhưng không ngờ con bé lại cho đó là sự thương hại của cô dành cho con bé. Vì thế đến lượt cô suy sụp Giản Tâm không chút lưu tình mà mỉa mai cô. Cười trên nỗi đau của cô.

 

Cô không ngờ người em gái cô yêu thương nhất lại thù ghét cô chỉ vì lý do cô đã không nói sự thật người nó thích là giới tính thứ ba cho nó biết sớm. Vì thế nên nó trách cô hận cô. Kiếp này nhất định cô sẽ tìm cơ hội dự báo cho con bé biết trước giới tính thật sự của Lê Uyến Thanh trước khi nó đâm đầu vào thích anh.

 

“Tất nhiên là có. Anh ấy có nhờ chị nhắn lại với em mà? Giản Tình thản nhiên nói dối. Mà Giản Tâm đi theo càng tốt, cô sẽ giúp con bé làm quen một người cực kỳ xuất sắc trong tương lai cũng xuất hiện trong sinh nhật của Lê Uyến Thanh.

 

“Cậu thích cậu bạn kia sao? Cậu bạn kia đẹp trai hơn tớ thật à? Tương lai cậu sẽ lấy cậu ấy sao?” Tân Trạch bưồn rầu hỏi Giản Tình.

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT