Lọc Truyện

Nuôi Dưỡng Chồng Tổng Tài

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 21

 

“Tiếp xúc nhiều em sẽ biết hai em ấy khác nhau như thế nào?” Lê Uyển Thanh lên tiếng giải thích.

 

Giản Tình cho Lê Uyển Thanh ngay một ánh mắt cảm kích. Đúng là tri kỷ chị em tốt của cô mà, dù mới tám tuổi mà đã có suy nghĩ thông minh nhạy bén như vậy rồi. Tính tình lại còn trâm lãng điềm tĩnh nữa. Thế này bảo sao bà Lê cứ mắc bệnh ảo tưởng về con trai.

 

*Nghiêm Thông này năm học mới cậu chuyển đến trường tiểu học thành phố nhé. Hai chị em tớ sẽ rất vui nếu học cùng trường với cậu, nếu cùng lớp lại tốt hơn nữa” Giản Tình lại tiếp tục dụ dỗ.

 

Nghiêm Thông vẻ mặt đăm chiêu, hiện tại cậu học ở trường quốc tế, trường có nhà trẻ đến cả cấp ba. Ba mẹ cậu sắp xếp cho cậu học ở đó. Tuy cậu học ở đâu cũng không vấn đề gì nhưng chuyến đi sợ răng ba mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu.

 

Cậu cũng rất thích được chơi với hai cô bạn xinh đẹp, đáng yêu này nhưng lại không tự quyết định được. Cậu cũng nói ra nỗi lòng của mình cho Giản Tình biết.

 

Giản Tình đương nhiên cũng hiểu. Đó là lý do kiếp trước cô không biết mặt cậu ta, bởi vì cậu và hai chị em cô không cùng trường. Nhưng nếu cô muốn làm mối cho cậu và em gái cô thì ít nhất hai người cũng phải cùng trường đã. Cả năm chỉ vô tình may mắn gặp nhau ít lần thì làm mối kiểu gì được. Chẳng lẽ mới tiểu học mà đã xảy ra chuyên tiếng sét ái tình. Cô cũng không mắc bệnh ảo tưởng như bà Lê. Vì vậy trước hết cô cần tìm mọi cách để cậu ấy chuyển đến trường hai chị em cô. Nhưng còn là cách gì thì cô phải suy nghĩ lại mới được.

 

“Giản Tình, cậu ở lớp đã có Tần Trạch rồi, giờ còn muốn chơi với Nghiêm Thông của tớ sao? Tớ sẽ mách ba mẹ cậu đấy” Lê Uyển Nhi bất ngờ xuất hiện hét vào mặt Giản Tình.

 

Gián Tình sững người, cô chẳng hiểu sao mới năm tuổi mà con bé này đã khó ưa như thế Chắc hẳn đây là gen tốt của bà Lê truyền cho rồi. Mới là cô bé còn đi nhà trẻ mà đã ngang ngược hống hách thì tương lai sẽ thế nào.

 

“Nghiêm Thông là của cậu? Cậu chắc chứ?” Giản Tình nhướng mày hỏi Lê Uyển Nhỉ “Nghiêm Thông đương nhiên là của tớ, cậu đừng hòng tranh cướp với tớ” Lê Uyến Nhi hai tay giang rộng đứng trước mặt Giản Tình che Nghiêm Thông ra sau lưng cô bé. Giống như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi bị cáo già là cô ăn thịt.

 

Giản Tình buồn cười nhìn hành động của cô bé. Tính ra cô bé này cũng giống cô phần nào đấy chứ. Ví dụ như tính chiếm hữu bá đạo này. Nếu có ai đó đứng ra dành Tân Trạch của cô, cô cũng sẽ bảo vệ cương quyết thế thôi.

 

Cô cũng không muốn tranh giành với cô bé nhưng biết sao được người em rể này cô phải ‘kéơ’ về cho em gái cô thôi.

 

Ba mẹ cô tương lai cũng rất hãnh diện nữa. Hai đứa con rể, đứa là đại gia đá quý cùng bất động sản, đứa thì làm thiếu tướng quân đội. Mẹ cô chắc chản sẽ đi khảp đầu làng cuối ngõ khoe khoang với các bà hàng xóm cho xem. Còn ba cô chắc chắn sẽ cười híp mắt cả ngày luôn ấy chứ. Vì tương lai của em gái, vì sự hãnh diện và niềm kiêu hãnh của ba mẹ, cô nhất định phải cướp cho được cậu bé này.

 

“Nghiêm Thông cậu thích chơi với hai chị em tớ hay với cậu ấy?” Giản Tình bước đến kéo tay cậu bé ra khỏi sau lưng Lê Uyển Nhi rồi lên tiếng hỏi cậu.

 

Nghiêm Thông khó xử nhìn Lê Uyển Thanh cầu sự giúp đỡ từ anh. Bởi vì với cậu, cậu đều muốn chơi với hai chị em nhà họ Giản và Uyển Nhi.

 

Nhưng nhìn thái độ của hai bên hình như họ lại không thích nhau thì phải, vậy cậu cũng không biết phải làm sao Lê Uyến Thanh nhìn vẻ khó xử của Nghiêm Thông, cậu cũng đông cảm với cậu bé. Em gái cậu có tính chiếm hữu rất cao, bất kỳ cái gì nó thích điều không muốn chia sẻ cho người khác một chút nào.

 

Mặc dù hai nhà Lê và Giản có giao tình với nhau nhưng không hiểu sao lúc nào giữa Giản Tình và Lê Uyển Nhi luôn xích mích với nhau như thế. Cậu thấy chị em nhà họ Giản rất thân thiện mà. Chắc là vì con gái với nhau nên có tính ganh đua nhau chăng “Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau đi ăn thôi, hôm nay có rất nhiều món ngon mà các em thích đấy” Lê Uyển Thanh đứng ra giảng hòa.

 

“Em thấy cậu bé Nghiêm Thông kia thế nào? Có thích chơi với cậu bé không?”

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT