Lọc Truyện

Ông Bố Cực Phẩm Vạn Năm Tuổi - Lâm Trạch (Truyện full)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Con ngươi của Triệu Toàn đảo một vòng, đột nhiên anh ta cười hi hi: "Các vị, các vị giúp tôi một việc".  

 

"Bác sĩ Triệu mở lời là chúng tôi nhất định sẽ giúp", mấy người kia lập tức lên tiếng nịnh nọt.  

 

Triệu Toàn là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Nhân Dân số một, tạo quan hệ tốt với anh ta chắc chắn sẽ không thiệt.  

 

Lâm Trạch quay về phòng riêng, vừa mới ngồi xuống, cửa phòng đã bị đẩy ra, Triệu Toàn đưa theo mấy người kia đi vào.  

 

"Hi hi, người đẹp, còn nhớ tôi không?"  

 

Vừa đi vào, ánh mắt của Triệu Toàn liền rơi xuống người Nhan Khinh Nguyên.  

 

"Là anh?", Nhan Khinh Nguyên nhíu mày, cô ghét nhất loại người này.  

 

"Em còn nhớ tôi sao, vừa hay tôi cũng muốn giới thiệu mấy người với em", Triệu Toàn tự luyến mà hất tóc, có vẻ như người đẹp đây bắt đầu thích anh ta rồi!  

 

"Vị đây là phó giám đốc của tập đoàn Thiên Long, vị này là phó tổng giám đốc của bất động sản Hằng Viễn, vị này là tổ phó tổ dân phố quản lý đường của chúng ta... Họ đều là những người rất có bản lĩnh".  

 

Mỗi lần Triệu Toàn giới thiệu ai, đầu người ấy liền ngẩng lên một chút, mấy người kia cũng phối hợp mà cười khen.  

 

"Triệu thần y quá lời rồi, chúng tôi đâu lợi hại bằng cậu, y thuật xuất thần nhập hóa, còn quen biết nhiều người như vậy, quen được Triệu thần y là vinh dự của chúng tôi!"  

 

Triệu Toàn hài lòng gật đầu, còn không quên giẫm đạp Lâm Trạch dưới chân.  

 

"Đúng rồi, nhãi, Đông y của cậu chẳng phải giỏi lắm sao, có quen ai không?"  

 

"Không".  

 

Lâm Trạch thành thật lắc đầu.  

 

"Thế thì cậu cũng không sống dễ chịu gì", Triệu Toàn cười khẩy, tỏ vẻ vẫy vẫy tay: "Hai vị mỹ nữ đây ăn cơm cùng tên quỷ nghèo này làm gì? Không bằng ăn cơm với tôi, tôi mời hai vị".  

 

"Ồ?", Lâm Thanh Tuyết chớp đôi mắt xinh đẹp: "Vậy bữa cơm này thì sao?"  

 

Thấy Nhan Khinh Nguyên đang nhìn mình, Triệu Toàn lập tức kích động, hai người này đúng là đẹp thật!  

 

"Đương nhiên, hóa đơn do tôi thanh toán!"  

 

"Két".  

 

Đúng lúc này, cửa phòng riêng lại được mở ra, một người phục vụ bưng hai chai rượu đi vào.  

 

"Xin chào, đây là hai chai rượu mà các vị đã đặt, xin hỏi các vị thanh toán bằng thẻ hay chuyển khoản".  

 

"Đưa cho anh ta, anh ta thanh toán", Lâm Thanh Tuyết chỉ vào Triệu Toàn, cười giảo hoạt.  

 

"Để tôi thanh toán!", Triệu Toàn giơ tay, mạnh miệng hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"  

 

"Tổng cộng sáu trăm sáu mươi nghìn".  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT