Lọc Truyện

Ông bố toàn năng - Nhậm Kiến Tường

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Làm cái gì vậy hả, đáng ghét…"  

 

Lúc này, Diệp Yến vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của Nhậm Kiến Tường, đúng là cô gái ngốc, cô đánh Nhậm Kiến Tường một cái rồi nũng nịu nói.  

 

Nhưng bàn tay Nhậm Kiến Tường không hề dừng lại, anh bế bổng Diệp Yến lên rồi nhanh chóng chạy về phòng mình.  

 

Sau khi hai người vào phòng đóng cửa lại, cửa phòng Diệp Uyên Thư mở ra, một cái đầu nhỏ nhô ra, bên dưới còn có một cái đầu chó màu tím.  

 

"Ấy, chó con, mày làm gì đấy! Mau mau mau, mau vào đây, đừng làm phiền bố mẹ".  

 

Diệp Uyên Thư nhanh chóng rụt đầu vào, tiện tay tóm nhúm lông của thú Tụ Linh, vừa nói vừa kéo nó vào trong phòng.  

 

Thú Tụ Linh: "?"  

 

Trong phòng bên này, Nhậm Kiến Tường ôm chặt lấy Diệp Yến, Diệp Yến cũng ôm chặt lấy anh.  

 

Đúng lúc Nhậm Kiến Tường định tới bước tiếp theo thì không may chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên.  

 

"Haizzz, đúng là phá đám!", Nhậm Kiến Tường bĩu môi rồi lấy điện thoại từ trong túi ra xem, hóa ra là Tần Vũ.  

 

Nhậm Kiến Tường đang định ấn từ chối cuộc gọi thì Diệp Yến ngăn lại.  

 

"Anh nghe máy đi, em không đùa với anh nữa, có gì tối nói chuyện, em còn phải đi mua cho Thư Thư ít đồ chơi nữa".  

 

Nói rồi Diệp Yến luống cuống mặc lại quần áo rồi vội vàng mở cửa đi ra.  

 

Diệp Yến đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, Nhậm Kiến Tường quá mưu mô, ban ngày ban mặt, đúng là mất hết thuần phong mỹ tục mà.  

 

Nhậm Kiến Tường mếu máo, tên Tần Vũ này, gọi lúc nào không gọi lại chứ nhằm lúc này mà gọi!  

 

Việc đã đến nước này, Nhậm Kiến Tường chỉ có thể ấn nhận cuộc gọi, nhưng lúc anh nhận thì cuộc gọi lại kết thúc.  

 

Cuộc gọi chờ kết nối ba mươi giây sẽ tự động ngắt.  

 

Vãi, cái quái gì vậy!  

 

Nhậm Kiến Tường bất đắc dĩ, chỉ đành gọi lại một lần nữa, Tần Vũ bắt máy rất nhanh.  

 

"Cậu mà không cho mình câu trả lời thích đáng thì mình sẽ nhét đầu cậu vào trong bụng đấy".  

 

Vừa mở lời Nhậm Kiến Tường đã hung hăng uy hiếp.  

 

Dám phá hỏng chuyện tốt của anh, đúng là không thể lương thiện được.  

 

"Hửm?"  

 

Đầu dây bên kia Tần Vũ nghe vậy sợ hết hồn, không khỏi bỏ điện thoại ra nhìn số điện thoại đang gọi, gọi đúng rồi mà!  

 

"Kiến Tường, mình nói cho cậu biết này, cậu còn nhớ trước kia cậu từng nói với mình việc thành lập công ty không, mình đã nghĩ rất lâu rồi, mình chuẩn bị mở công ty!"  

 

Tần Vũ không quan tâm Nhậm Kiến Tường nói gì nữa, anh ấy nói thẳng ra suy nghĩ của mình.  

 

Nhậm Kiến Tường cảm thấy hào hứng, vội ngồi bật dậy ở trên giường, một tay tìm quần áo, một tay giữ điện thoại.  

 

"Cậu có ý tưởng gì rồi?"  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT