Lọc Truyện

Ông bố toàn năng - Nhậm Kiến Tường

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé



 

Thấy Nhậm Kiến Tường ăn mặc rất tùy ý mà cũng muốn giàng quyền đại lý, hắn thầm nghĩ bụng đúng là mơ mộng hão huyền.  

 

Ngay sau đó, một nhân viên đi tới, vừa nhìn thấy mấy người cầm hợp đồng đến chợt sững người.  

 

"Mọi người..."  

 

“Chào cô, nhờ cô gửi lời đến ông chủ của các cô, chúng tôi đến đây vì muốn hợp tác với Song Diệp", người đàn ông mỉm cười hiền từ, nói tiếp:"Tôi đoán là công ty cũng đang rất cần có người giúp đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, tôi tên Trần Thiếu Phong".  

 

Người đàn ông rút ra một tấm danh thiếp, những người đứng cạnh thấy vậy cũng lần lượt rút danh thiếp ra đưa cho nhân viên.  

 

Thấy dáng vẻ nóng vội của bọn họ, nhân viên suy nghĩ chốc lát rồi quay người đi về phía văn phòng của Tần Vũ.  

 

Trần Thiếu Phong nhìn Nhậm Kiến Tường rồi bật cười, hệt như đang coi anh là một thanh niên trẻ người non dạ, vừa bước vào guồng quay xã hội: "Này cậu, tôi khuyên cậu tốt hơn hết nên biết điều chút, cậu cứ chờ mà xem, tôi sắp lấy được quyền đại lý của Song Diệp rồi".  

 

Bây giờ doanh nghiệp nào cũng tìm đại lý cả, nếu cứ dựa vào công ty nhỏ này, rất khó bán được nhiều sản phẩm. Đừng vội nhìn vẻ bề ngoài Song Diệp có doanh thu khá cao, nhưng lượng tiêu thụ hàng này chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi, chắc chắn sẽ không còn được như vậy nữa.  

 

Trần Thiếu Phong thấy Nhậm Kiến Tường chẳng hề để tâm đến những lời hắn vừa nói, đã vậy lại còn dùng ánh mắt đầy khinh bỉ, khiến hắn rơi vào cảnh đã đâm lao thì phải theo lao. Rõ ràng là các đại lý nhỏ đứng cạnh cũng bắt đầu ngưỡng mộ hắn, vậy mà chỉ có mình Nhậm Kiến Tường không hề ngó ngàng gì tới hắn. Điều này khiến Trần Thiếu Phong cực kỳ khó chịu.  

 

"Ông thật sự nghĩ ông có thể giành được quyền làm đại lý cho Song Diệp sao? Tôi lại nghĩ chưa chắc đâu", Nhậm Kiến Tường trùng mắt xuống, nói.  

 

“Sao cậu lại nói vậy, chẳng qua cậu cũng chỉ là một thanh niên trẻ người non dạ thôi", Trần Thiếu Phong cười lạnh lùng, nói tiếp: "Tôi nói cho cậu biết, tôi đã làm đại lý sản phẩm cho hàng chục công ty rồi đấy".  

 

Đó là vốn kinh nghiệm của Trần Thiếu Phong, những người ngồi ở đó, mặc dù có cả người ghen ghét anh ta cũng không dám hé răng nói nửa lời. Người từng làm đại lý cho hàng chục công ty như vậy, chắc chắn thủ đoạn cũng không phải loại tầm thường.  

 

Thấy Trần Thiếu Phong dường như đang nhắm vào Nhậm Kiến Tường, cho dù có người muốn giúp anh thì họ cũng đành chịu. Ai lại lấy bát cơm manh áo để đánh dổi chứ? Những chuyện này rõ ràng là tự chuốc họa vào thân, vả lại, nếu đắc tội với mấy người đầu ngành này thì chắc chắn sẽ không được lợi ích gì cả. Bọn họ đều không muốn loanh quanh ở bếp nữa, nên mới xuất hiện để giúp đỡ Nhậm Kiến Tường.  

 

Thấy mọi người xung quanh đều im lặng không nói gì, Nhậm Kiến Tường cũng không tức giận, anh thấy Trần Thiếu Phong vẫn nghênh ngang đứng trước mặt, nói: “Với tư cách là ông chủ của công ty này, được chưa?”  

 

“Cậu đừng đùa nữa, nếu cậu là ông chủ của công ty này thì tôi còn biết bay đấy!”, Trần Thiếu Phong cười nhạo một cái, dõng dạc nói.  

 

Nói rồi, hắn nhìn thấy Tần Vũ và mấy nhân viên vội vàng chạy đến. Trần Thiếu Phong nghĩ bụng bọn họ đến rất đúng lúc, bèn nói: “Giám đốc Tần, các đại lý chúng tôi đến đây vì muốn hợp tác với bên cậu, nhưng cậu nhóc này lại dám sỉ dục Song Diệp, rồi sỉ nhục cả tôi, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi đấy!”  

 

Vốn cứ nghĩ đám Tần Vũ sau khi biết ý định của bọn họ thì sẽ ngay lập tức gọi bảo vệ đến đuổi đi, nhưng nào ngờ anh ấy vừa nhìn thấy Nhậm Kiến Tường liền cười lớn.   

 

“Người anh em, cuối cùng cậu cũng nhớ đến Song Diệp này, tôi xin phép được giới thiệu, đây là ông chủ đứng sau của Song Diệp chúng tôi”, Tần Vũ nói.  

 

“Cái gì?”, nét mặt Trần Thiếu Phong bất chợt trở nên khó coi: “Không thể nào, sao cậu ta có thể là ông chú của Song Diệp được chứ? Giám đốc Tần, cậu đang đùa tôi phải không?” 

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT