Lọc Truyện

Ông bố toàn năng - Nhậm Kiến Tường

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé



 

Nhậm Kiến Tường chẳng lo lắng nhiều như Tần Vũ, dù gì đây cũng không phải là vấn đề quan trọng, cùng lắm thì nước dâng đến đâu đắp đê tới đó.  

 

Ở một nơi khác.  

 

"Đại ca, tôi vừa vào một công ty nhỏ tìm mối hợp tác mà lại bị một thằng nhóc coi thường, hơn nữa… còn không cho tôi vào…"  

 

Lúc này vẻ mặt Trần Thiếu Phong vô cùng tối tăm, hắn nói chuyện với một tên đô con vạm vỡ.  

 

Nói xong hắn còn lặng lẽ đưa cho tên đô con kia một phong bì khá dày.  

 

"Anh Ngô, anh phải đòi lại công bằng cho tôi!", Trần Thiếu Phong nhìn tên đô con với ánh mắt đầy mong chờ.  

 

Tên đô con không đồng ý với Trần Thiếu Phong ngay.  

 

Hắn ước lượng tấm phong bì trong tay, sờ vào sấp tiền dày bên trong rồi khẽ cười: "Tiểu Trần, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu xem thử xem công ty đấy như thế nào?"  

 

Trần Thiếu Phong mừng rỡ gật đầu, hắn đang định nói cái gì thấy Ngô Tuấn chau mày: "Nhưng Tiểu Trần à, cậu cũng biết anh em trong công ty chúng tôi hôm nào cũng chạy đi chạy lại, khổ sở biết bao nhiêu, cậu xem…"  

 

Thấy Ngô Tuấn nói vậy rồi thỉnh thoảng lại liếc về phía phong bì trong tay, trong lòng Trần Thiếu Phong lại càng tức giận.  

 

Tên khốn này đúng là lòng tham không đáy!  

 

Hắn quen biết Ngô Tuấn nhiều năm rồi, bây giờ mà còn không hiểu ý của Ngô Tuấn là gì thì uổng công quen biết quá.  

 

Bất đắc dĩ hắn lại lôi một sấp tiền trong túi ra, cười nịnh nọt nói: "Đây là chút tiền mời các anh em uống nước, dù gì các anh em cũng vất vả nhiều rồi".  

 

Ngô Tuấn gật đầu, giật lấy sấp tiền trong tay hắn: "Được rồi, dù gì Tiểu Trần cậu cũng gặp khó khăn, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, có chút chuyện nhỏ này tôi nhất định sẽ giúp cậu!"  

 

Trần Thiếu Phong thầm mắng trong đầu nhưng vẫn giả vờ rất nhiệt tình nói: "Vậy thì tôi giao việc này cho anh Ngô nhé".  

 

Hắn không muốn ở đây thêm nữa, nếu không hắn sẽ không chịu nổi nữa.  

 

Nhưng cũng may mà tìm được người giải quyết, dù gì Song Diệp cũng làm hắn mất mặt, hắn phải trả thù mới được.  

 

Hắn thấy, Song Diệp chỉ là một công ty nhỏ, chỉ cần cho đám người Ngô Tuấn gây sự chắc chắn sẽ nhanh chóng chịu thua, đến lúc đó hắn xuất hiện thì Song Diệp sẽ giao quyền đại lý cho hắn, nói không chừng, có khi là đại lý độc quyền nữa.  

 

Tập đoàn Song Diệp.  

 

Ngô Tuấn đem một đám đàn em xông vào công ty, không nói gì chỉ khệnh khạng bước vào đại sảnh.  

 

"Thưa anh, các anh có chuyện gì vậy?", một nhân viên thấy vậy liền bước tới hỏi chuyện.  

 

"Tao không nói chuyện với đám nhân viên chúng mày, tao muốn tìm ông chủ của chúng mày, bảo hắn ra đây!", Ngô Tuấn hừ lạnh rồi nói.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT