Lọc Truyện

Ông bố toàn năng - Nhậm Kiến Tường

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 

Nhậm Kiến Tường nắm tay Diệp Yến trang điểm rất xinh đẹp và Diệp Uyên Thư đang cầm quả bóng bay vừa mua, vui vẻ đi vào khu vui chơi.  

 

Trong khu vui chơi có rất nhiều trò chơi, nào là bắn súng, tàu lượn, vòng đu quay,...  

 

Bắn súng hơi cũng là sở trường của Nhậm Kiến Tường, đương nhiên anh cũng dùng một vài thao tác vi phạm quy định.  

 

Lúc Nhậm Kiến Tường cầm súng lên, luồng khí thuận theo nòng súng, áp sát viên đạn.  

 

Mỗi lần bắn, luồng khí sẽ thay đổi quỹ đạo của viên đạn sao cho có thể bắn trúng được quả bóng bay như mong muốn.  

 

Chẳng bao lâu sau, Nhậm Kiến Tường đã giành được hết các món quà mà con gái muốn.  

 

"Bố à, bố giỏi quá!"  

 

Diệp Uyên Thư nhìn Nhậm Kiến Tường với ánh mắt long lanh, anh cũng xoa đầu cô bé đầy trìu mến.  

 

"Lúc nào bố cũng xoa đầu con như vậy, làm vậy con không cao được đâu!"  

 

Nhậm Kiến Tường ngay lập tức phì cười, xoa đầu cô bé thêm lần nữa rồi lại thu tay về ngay trước khi cô bé cằn nhằn: "Thư Thư nhà ta như nào cũng xinh, con cứ yên tâm đi!"  

 

Diệp Yến đứng bên cạnh cũng mỉm cười.  

 

Lần này, Nhậm Kiến Tường dù là võ giả nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm chân sai vặt cho hai mẹ con.  

 

Nếu là các võ giả bình thường, có thể họ sẽ thấy hành động của Nhậm Kiến Tường vô cùng nhục nhã, nhưng chỉ anh mới biết rõ, hạnh phúc thường ngày này cũng không dễ có được.  

 

Nhưng khoảnh khắc tươi đẹp này, cũng rất nhiều người đánh mất.  

 

Diệp Uyên Thư rất chung tình với kem, hễ nhìn thấy kem Häagen-Dazs là không bỏ qua được.  

 

Nhậm Kiến Tường nhanh chóng chạy đi xếp hàng mua kem cho con gái.  

 

Diệp Yến và Diệp Uyên Thư ngồi ở hàng ghế bên cạnh, lặng yên dõi theo Nhậm Kiến Tường, ánh mắt vô cùng ấm áp.  

 

Đúng lúc này, có một bàn tay mũm mĩm bất ngờ đưa tới, giật lấy con gấu bông nhỏ đang để trên bàn của Diệp Uyên Thư.  

 

"Bố ơi, bố nhìn con tìm được gì này, nó sẽ là của con!"  

 

Nghe thấy tiếng động, Diệp Uyên Thư lập tức quay người, thấy gấu bông yêu quý của mình đang bị một cậu bé mập mạp ôm trong lòng.  

 

Lúc này, cậu bé đang giơ con gấu bông lên khoe với ông bố cao ráo của mình.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT