Lọc Truyện

Ông bố toàn năng - Nhậm Kiến Tường

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé


"Ông có thể cho Tần Vũ nghỉ nửa buổi được không, chúng cháu lâu rồi không gặp nhau nên muốn nói chuyện một chút", Nhậm Kiến Tường lấy cớ nói ra suy nghĩ của mình.  

 

"Đương nhiên không thành vấn đề".  

 

"Vậy thì cảm ơn ông nhiều lắm", Nhậm Kiến Tường khẽ cười, đánh mắt ra hiệu với Tần Vũ rồi hai người cùng nhau rời khỏi phòng khám Thần Hải.   

 

"Kiến Tường, bây giờ cậu đang làm công việc gì vậy", hai người ra công viên tìm một chỗ râm mát ngồi nói chuyện.  

 

"Mình không có công việc", Nhậm Kiến Tường cười trừ, thật ra anh cũng muốn tìm một công việc để kiếm tiền, mặc dù anh cũng có một chức danh ảo trong tập đoàn Vạn Nguyên nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.  

 

Nếu ông cụ Diệp không ngu ngốc thì cuối cùng cũng sẽ để cho Diệp Yến tiếp nhận tập đoàn Vạn Nguyên thôi, anh có tiền hơn thì có thể giúp địa vị của Diệp Yến được nâng cao lên nhiều lần, Tần Vũ đã nhắc nhở anh suy nghĩ về vấn đề này.  

 

"Xem ra mấy năm nay cậu cũng vất vả nhiều!"  

 

"Cũng có thể nói vậy!", Nhậm Kiến Tường lẩm bẩm nói, anh thực sự sống rất khổ cực, vì để tồn tại ở tiên giới, nơi mà mọi thứ chỉ giống như hạt cát thì sống được đã là một điều rất khó rồi.  

 

"Cậu và Diệp Yến con gái nhà họ nhà họ Diệp thế nào rồi", Tần Vũ không nhịn được hỏi.  

 

"Bây giờ vẫn khá tốt".  

 

Nhậm Kiến Tường nghĩ đến việc hôm nay Diệp Yến đã thay đổi thái độ với mình, tâm trạng anh lại càng vui vẻ hơn, bây giờ hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh vẫn trên thế giới này, hơn nữa họ còn rất quan tâm tới anh, như vậy là đủ rồi.  

 

Hai người nói chuyện một lúc thì Tần Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nói.  

 

"Đúng rồi, cuối tuần này có buổi họp lớp, cậu có đi không?"  

 

Nhậm Kiến Tường lắc đầu, bây giờ anh chẳng còn chút ấn tượng nào với bạn đại học cả, ngoài Tần Vũ ra thì anh chỉ nhớ mỗi một cô bạn tên Tô Hân Di.  

 

"Cậu thì sao?"  

 

"Mình phải đi chứ, đi cùng mình nhé, dù gì cậu cũng có công việc gì đâu, đến chơi thôi mà".  

 

Nhậm Kiến Tường cuối cùng cũng gật đầu: "Nếu đến lúc đó không có việc gì thì mình sẽ đi cùng cậu, đúng rồi cho mình phương thức liên lạc đi".  

 

Hai người trao đổi số điện thoại, kết bạn Zalo với nhau, Nhậm Kiến Tường hỏi: "Đúng rồi, tên nhóc cậu có vợ chưa vậy?"  

 

Tần Vũ cười hì hì: "Bây giờ mới có bạn gái thôi, còn chưa nói đến lúc nói chuyện cưới xin", Tần Vũ nói xong liền tỏ vẻ hạnh phúc hiếm thấy, xem ra mối quan hệ của hai người rất tốt.  

 

"Được phết nhỉ! Mình còn nhớ lúc đại học mình bảo cậu tìm bạn gái cậu còn ngượng ngùng, cứ tưởng độc thân vui tính cả đời cơ!", Nhậm Kiến Tường trêu đùa.  

 

"Cô ấy là nhân viên phục vụ, mối quan hệ giữa bọn mình cũng tốt, cả hai đều có công việc ổn định, vui là đủ rồi, phải không Kiến Tường".  

 

"Đúng vậy, là con người phải biết đủ, vui vẻ là tốt rồi", Nhậm Kiến Tường cảm nhận được tâm trạng Tần Vũ đột nhiên đi xuống nhưng anh không biết tại sao.  

 

Hồi còn đại học, ước mơ của Tần Vũ là kiếm được thật nhiều tiền, nhưng đã năm năm rồi Tần Vũ vẫn làm việc trong phòng khám, bây giờ đã được lên bác sĩ chính thức, mặc dù cũng tốt những còn kém xa chí hướng ban đầu của anh ấy.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT