Lọc Truyện

Phá Quân Mệnh - Chàng Rể Bất Phàm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Thực lực của Linh Hồ Uyển Nhi rất mạnh, không hề tầm thường, cô ta chính là hậu duệ của ông cụ Linh Hồ.  

 

Từ nhỏ đã được ông cụ Linh Hồ dạy dỗ, ông cụ Linh Hồ là ai cơ chứ?  

 

Cao thủ võ lâm, trong cái giới võ thuật này, ông cụ chính là nhân vật tầm cỡ đỉnh của chóp.  

 

Trước kia, Linh Hồ Uyển Nhi có vẻ không lợi hại lắm, nhưng đó là vì so sánh với Diệp Phàm mà thôi.  

 

Như đã thấy, khi còn ở nhà của Miêu Tiểu Liên, một mình Linh Hồ Uyển Nhi có thể dễ dàng đối phó với Long Linh và  u Dương Ngọc Quân.  

 

Thực lực của cô ta không được thể hiện là vì gặp phải yêu quái như Diệp Phàm.  

 

Trước kia, Linh Hồ Uyển Nhi đã đánh nát một bên tai trái của Trần Hùng chỉ bằng một chưởng.  

 

Trực tiếp dọa Trần Hùng sợ chết khiếp!  

 

Hôm nay, gặp lại Linh Hồ Uyển Nhi một lần nữa, mặc dù vẻ ngoài của cô ta đã thay đổi.  

 

Vậy nhưng, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười tử thần đó.  

 

Cả bàn tay chết người đó nữa, cả đời này, Trần Hùng sẽ không bao giờ quên, cũng không dám quên!  

 

Trong lúc mọi người đang ồn ào, ở phía bên kia Linh Hồ Tinh Phong đã đứng bật dậy  

 

“Chiêu thức thứ tư của Trích Tinh Thủ - Chưởng Toái Ngân Hà,… Uyển Nhi, là Uyển Nhi…”  

 

Linh Hồ Tinh Phong nói với giọng đầy kích động, nhưng đồng thời sắc mặt lại trầm xuống.  

 

Linh Hồ Uyển Nhi đang giúp Diệp Phàm chống lại Võ đường, hoặc có thể nói là chống lại phe chính nghĩa của giới võ đạo.  

 

Mấy người Linh Hồ Mộc Thanh cũng đứng dậy, đương nhiên là họ cũng nhận ra. Những chiêu mà Linh Hồ Uyển Nhi đang dùng đều là thuật bí truyền của nhà Linh Hồ.  

 

Trước đó, Diệp Phàm cũng chỉ dùng thức đầu tiên thôi, cũng là chiêu thứ dễ nhận ra nhất: Tinh Vẫn.  

 

Nhưng, chỉ một thức đó thôi, đặt trong tay Diệp Phàm cũng đã vô cùng đáng sợ.  

 

“Đại sư huynh, đúng là cô cả rồi, chúng ta phải làm sao đây?”, Linh Hồ Mộc Thanh trầm giọng nói.  

 

“Ngăn lại, cụ tổ đã nói rồi, ông cụ bảo chúng ta phải bảo vệ thật tốt Uyển Nhi, đưa cô ấy trở lại với gia tộc, không được để rơi vào tay ma đầu mà ai ai cũng giết thế này!”, Linh Hồ Tinh Phong gằn giọng mắng.  

“Tất cả nghe theo chỉ thị của đại sư huynh!”, Linh Hồ Mộc Thanh trầm giọng nói.  

 

“Đi!”  

 

Bốn người bọn họ biến mất, cùng hướng về phía Linh Hồ Uyển Nhi.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT