Lọc Truyện

Phá Quân Mệnh - Chàng Rể Bất Phàm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hàn Tại Dần bị bắt, cho nên anh chỉ có thể ra mặt, may mà Hàn Tại Dần vẫn ở bên chỗ Hàn Húc Đông, cho nên anh có thể không ngần ngại mà ra tay.  

 

Thế nhưng, Diệp Phàm cũng đã xuất hiện rồi, cho nên không cần dùng tới Hàn Tại Dần để uy hiếp anh.  

 

Là đường chủ của võ đường, Tiết Trường Quân đương nhiên có ngạo khí của mình.  

 

Người nhà họ Hàn, chẳng qua cũng chỉ là thứ lâu la để ép Diệp Phàm xuất hiện mà thôi!  

 

Sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến tất cả người nhà họ Hàn đều cảm thấy kinh ngạc, không ngờ anh lại xuất hiện.  

 

Song bọn họ ai nấy cũng thở phào một tiếng, chính chủ đã tới rồi thì bọn họ cũng sẽ không phải chết.  

 

Thế nhưng, những người chết trước đó không phải chết uổng rồi sao.  

 

Còn Hàn Húc Đông chợt run lên khi nhìn thấy Diệp Phàm, ông ta vội vàng bảo Hàn Vân Báo thả Hàn Tại Dần xuống, đồng thời khẽ nói nhỏ mấy lời dễ nghe bên tai Hàn Tại Dần.  

 

Dù sao ông ta cũng là bị bắt ép, Hàn Tại Dần là em trai thứ ba của ông ta, ông ta không thể đẩy Hàn Tại Dần vào chỗ chết được.  

 

Song Hàn Tại Dần lại cảm thấy buồn nôn, tỏ ra lạnh lùng không thèm để ý tới Hàn Húc Đông.  

 

“Diệp Phàm, thằng khốn nạn, tại sao mày không xuất hiện sớm hơn chứ, chồng tao cũng chết rồi, trước khi mày chết cũng phải tới trả thù mày, mày chẳng là cái thá gì cả, mày nên tự sát tạ tội đi”.   

 

Đúng lúc này một người phụ nữ lớn tiếng mắng chửi Diệp Phàm, chồng của bà ta là người vừa bị Tiết Trường Quân giết chết.  

 

Theo bà ta thấy nếu Diệp Phàm ra mặt sớm, chồng bà ta cũng sẽ không phải chết, mà dù sao Diệp Phàm cũng sẽ phải chết, tại sao lại không chết sớm đi chứ.  

 

“Còn cả cô ba của tôi, Diệp Phàm mày là thằng khốn, tự mày gây chuyện tại sao lại làm liên luỵ tới nhà họ Hàn chúng tao chứ”.  

 

Lại có thêm mấy người khác nhao lên nói, sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến bọn họ như muốn bùng nổ, từng người một lớn tiếng tức giận nạt nộ.  

 

Diệp Phàm vẫn bất động, bởi với anh những lời này chỉ như gió thoảng qua tai.  

 

Thế nhưng, Tiết Trường Quân lại khác, người nhà họ Hàn khiến ông ta cảm thấy bực bội.  

 

Soạt!  

 

Tiết Trường Quân chợt biến mất, đi thẳng tới người đàn ông đang làm ầm ĩ ở chỗ gần ông ta nhất.  

 

Trong ánh mắt sợ hãi của người đàn ông này, Tiết Trường Quân liền túm chặt cổ họng của hắn, năm đầu ngón tay siết chặt lại.  

Răng rắc!  

 

Xương cổ của hắn bị bóp nát, đầu nghẹo sang một bên, liền tắc thở.  

 

Bịch!  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT