Lọc Truyện

Phá Quân Mệnh - Chàng Rể Bất Phàm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Diệp Phàm cầm cây đao Hoàng Tuyền, nhắm về phía Âu Dương Hải Lâm.  

 

“Âu Dương Hải Lâm, chết!”  

 

Tiếng hét mang theo cơn giận giữ tới cực độ vang lên, trong nháy mắt Diệp Phàm đã biến mất khỏi nơi đang đứng.  

 

Diệp Phàm, bứt tốc rồi!  

 

Trong khoảng cách mười mét, nhưng chỉ chớp mắt cái đã đứng ngay trước mặt ông ta.  

 

“Tự cao tự đại quá rồi đấy!”  

 

Âu Dương Hải Lâm vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, vung cây đao lên, nếu như hai bán bộ tông sư kia ra tay thì ông ta sẽ chạy ngay.  

 

Thế nhưng là Diệp Phàm đánh tới, nên ông ta tự tin đánh trận này.  

 

Rầm!  

 

Tiếng đao vỡ vang lên, một cái đầu người còn đang mang vẻ hoang mang, chợt bay lên không trung!

Giết chết trong tích tắc!  

 

Trường đao của Âu Dương Hải Lâm bị chém gãy, đao Hoàng Tuyền sắc bén đã chém một đường từ gốc cổ ông ta xuống.  

 

Đao này ra quá nhanh, nhanh đến độ Âu Dương Hải Lâm chưa có bất kỳ phản ứng nào thì đầu của mình đã bay lên rồi.  

 

“Thất trưởng lão chết như vậy sao?”  

 

Âu Dương Nghị sửng sốt, đó là thất trưởng lão của nhà lão ta mà, thực lực không thua kém gì lão cả.  

 

Tuy một tay đã bị chặt đứt, mất đi một phần sức mạnh nhưng cũng không đến mức bị Diệp Phàm giết trong tích tắc như thế chứ!  

 

Giết chết Âu Dương Hải Lâm, vẻ mặt Diệp Phàm không hề có sự biến đổi, hai mắt đỏ màu máu nhìn sang Âu Dương Nghị.  

 

Âu Dương Nghị nhìn vào ánh mắt của anh, trái tim giật thót liên hồi, đây là ánh mắt gì?  

 

Tràn đầy dã tính, không có chút ít tình cảm nào, thực sự là không thể diễn tả bằng lời!  

 

Âu Dương Nghị tin lúc này mà người nhà họ Diệp đứng chắn trước mặt anh, cũng sẽ bị anh giết chết một cách vô tình.  

 

Anh đã trở thành kẻ giết người!  

 

Diệp Phàm di chuyển, anh không nói lời nào, tròng mắt còn vương máu nhìn chòng chọc vào Âu Dương Nghị, nâng đao Hoàng Tuyền xông về phía lão ta.  

 

“Điên cuồng đến thế là cùng!”  

 

Âu Dương Nghị phẫn nộ gầm lên, lão ta không để nhị trưởng lão giúp đỡ, lão có tự tin về sức mạnh của mình.  

 

Giết!  

 

Âu Dương Nghị quát, cầm trường đao không lùi mà tiến bước, lao về phía Diệp Phàm.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT