Lọc Truyện

Phó Đình Viễn - Du Ân - Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 920

Sau một hồi do dự, Phó Đình Viễn ra chỉ thị cho nhân viên: “Quay từ góc này đi, chỉ cần lấy dưới gò má của cô ấy là được rồi.”

Nếu đã có người hâm mộ cô, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của họ một chút cũng chẳng sao.

Nhưng anh chỉ cho phép bọn họ nhìn thoáng qua gò má của cô thôi, chỉ được nhìn thoáng qua thôi.

Nhân viên nhận lệnh, xoay người rời đi. Chỉ lát sau, trên màn hình trực tiế hiện lên một phần gò má của Du Ân đang cúi đầu xem điện thoại nhưng chỉ kéo dài vài giây rồi lập tức về lại khung cảnh trên sân khấu.

Chỗ bình luận dưới kênh phát sóng lập tức nổ tung, một đống người rên rỉ không ngừng: “A a a a chết tôi rồi, chết tôi rồi!”

“Dung nhan của chị biên kịch giết chết em rồi!”

Trong số đó cũng có những người không biết Du Ân là ai, bèn bình luận hỏi thăm: “Cho hỏi người có góc nghiêng tuyệt đẹp vừa xuất hiện trên màn hình là ai thế? Gương mặt của cô ấy hợp thẩm mỹ của tôi ghê.”

Sau đó, ngay lập tức có người vào trả lời: “Là chị biên kịch của bộ “truyền kỳ Dung Phi” đó, weibo là Du Tâm Hướng Noãn nha.”

“Cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu tú sắc khả xan là như thế nào.”

“Ôi mẹ ơi, làm ơn quay cận mặt gò má của chị đẹp lần nữa được không? Tui muốn chụp màn hình!”

“Nhân viên phụ trách ơi, mấy người chắc chắn nhìn thấy yêu cầu của tụi này rồi đúng không, nếu không vừa nãy cũng sẽ không cố tình thỏa mãn nguyện vọng của tụi tui nhỉ? Thế nên liệu mấy người có thể cho tụi tui xem lại lần nữa được không?”

Nhân viên phụ trách phát sóng trực tiếp nói thầm trong lòng rằng không được, Sếp Phó người ta không muốn cho mấy người nhìn thêm giây nào nữa đâu. Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

Người ta là tư bản đó, nên họ làm gì có quyền lên tiếng.

Vì vậy, dù có một đống người quỷ khóc sói tru ở khu bình luận cả nửa ngày thì nhân viên vẫn không chịu để Du Ân lên hình thêm lần nào nữa.

Vừa hay lúc này đám người Tô Ngưng, Dung Thanh Nghiêu và Chung Thành Văn đã tương tác, trả lời phỏng vấn xong, chuẩn bị xuống sân khấu; phía trên chỉ còn lại người dẫn chương trình đang nói nốt vài câu khách sáo nhạt nhẽo, thế nên người hâm mộ của mấy diễn viên như Tô Ngưng cũng liên tục rời khỏi kênh phát sóng trực tiếp.

Nguyên nhân là vì họ nghĩ rằng nhiệm vụ của thần tượng nhà mình xem như đã xong, cùng lắm thì khúc cuối lại lên sân khấu chụp tấm ảnh chung thôi, không có gì đẹp cả.

Nhưng nhân viên phụ trách cũng tinh ranh lắm, vừa thấy số lượng người xem tụt xuống, vì để duy trì lượng khán giả, lập tức sai một nhân viên khác giả vờ bình luận một câu để dẫn dắt dư luận: “Nghe nói cuối chương trình chị biên kịch sẽ lên sân khấu trả lời phỏng vấn đấy, cũng không biết là thật hay giả nữa.”

Ánh mắt của nhóm người hâm mộ Du Ân đang định rời khỏi kênh trực tiếp vì không được ai đáp lại dù đã kêu la cả vạn lần bỗng sáng rực như đèn pha khi đọc được bình luận này.

“Thật không vậy?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT