Lọc Truyện

Phó Đình Viễn - Du Ân - Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 996

Sau khi kết thúc tất cả những điều này, Phó Đình Viễn hài lòng nắm tay Du Ân và ra ngoài ăn tối Vừa thu dọn hành lý xong, Phó Đình Viễn đã lấy chiếc túi mà Đổng Văn Tuệ mua đưa cho Du Ân.

Khi Du Ân nghe nói rằng Đổng Văn Tuệ đã tự mình mua nó cho cô, quai hàm của cô gần như rớt ra vì sốc.

Một lúc lâu sau, cô mới định thần lại, liếc nhìn chiếc túi rõ ràng không phải tác phong của mình, nói: “Sao anh không giúp em từ ch: Phó Đình Viễn nói thẳng: "Tại sao em lại phải từ chối? Không cần thì không dùng thôi."

Du Ân: "..”

Phó Đình Viễn lại nói: "Em nói giúp bà ấy. Nếu bà ấy không có chút biểu hiện gì thì thực sự là vô phương cứu chữa"

“Anh giúp em nói tiếng cảm ơn với bà ấy nhé” Du Ân cất chiếc túi đi, không có ý định sử dụng nó, và cũng không có ý định chủ động thân thiết với Đổng Văn Tuệ.

Hai người chậm rãi dùng bữa, khi sắp ăn xong, Du Ân nhận được tin nhắn thoại của Tô Ngưng.

Cô bấm vào và nghe, Tô Ngưng cười hì hì nói: "Xin chào, bà chủ tương lai của Phó thị"

Du Ân vẫn luôn ăn nên không đọc những tin tức đang lan truyền trên Internet.

Cô suýt chút nữa bị lời nói của Tô Ngưng dọa chết khiếp, vội vàng đóng WeChat, lúng túng liếc nhìn Phó Đình Viễn ở phía đối diện.

Tô Ngưng lại phát điên gì đấy?

Sao đột nhiên lại gọi cô như vậy?

Phó Đình Viễn sẽ không nghĩ rằng cô muốn làm bà chủ của Phó thị nên đã bày tỏ suy nghĩ như vậy với Tô Ngưng chứ, vậy thì cô sẽ xấu hổ chết mất, trời đất chứng giám, cho tới bây giờ vẫn không hề có năm chữ “bà chủ của Phó thị” trong từ điển của cô nha.

Du Ân chọc mạnh vào màn hình điện thoại, tức giận gửi tin nhắn cho Tô Ngưng: "Cậu đang nói cái gì vậy?”

Sau khi gửi nó đi, Du Ân xấu hố đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn Phó Đình Viễn ở phía đối diện, chắc. hẳn Phó Đình Viễn đã nghe những lời của Tô Ngưng rồi. Lúc này Du Ân cũng không biết lời này là do Phó Đình Viễn nói ra, tốc độ lan truyền trên mạng rất nhanh, hầu như ai cũng biết cô là bà chủ tương lai của Phó thị, nhưng cô lại không biết.

"Cái đó, Tô Ngưng.." Du Ân cố gắng tìm từ thích hợp để giải thích với Phó Đình Viễn, nhưng cô chưa nói xong, Tô Ngưng đã gọi cho cô.

Du Ân đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi phòng riêng, cô không muốn nói chuyện với Tô Ngưng trước mặt Phó Đình Viễn nữa, ai biết Tô Ngưng sẽ lại nói những lời đáng Sợ nào.

Điện thoại vừa kết nối, Tô Ngưng ở đầu bên kia liền hỏi cô: "Cậu không biết sao?"

Du Ân lúng túng: "Biết cái gì?"

Tô Ngưng không trực tiếp nói cái gì, mà là hỏi cô: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Du Ân thành thật trả lời: 'Ăn tối bên ngoài."

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT