Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Mấy người Trương Linh Phong, Thần Tinh Dịch, Diệp Viên Viên đều tưởng là Tần Ninh bị trúng tà rồi.  

 

 

“Ca, làm sao thế?”, Trương Linh Phong vẻ mặt hoảng hốt nói.  

 

“Ta chắc chắn điên rồi”.  

 

Tần Ninh lắc lắc đầu, lúc này mới nhìn về phía Trương Linh Phong nói: “Đi, đưa ta đi tìm Thượng Vân Nhiên”.  

 

“Hả? Được”.  

 

Rất nhanh, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ đã dẫn theo Tần Ninh rời đi.  

 

Trên mặt bốn người Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên đều mang vẻ thảng thốt.  

 

“Sư phụ làm sao vậy?”  

 

“Nói không chừng đã nhớ ra Huyền đại sư là ai rồi?”  

 

“Nhìn các loại hành vi kỳ lạ của Thượng Thanh Lâu, Huyền đại sư cực kỳ có khả năng là kẻ địch của sư phụ”.  

 

...  

 

Cuộc đại chiến đã bắt đầu được ba ngày.  

 

Trên một hòn đảo nhỏ trong biển Tam Đế, ba bá chủ xây dựng một nơi dừng chân tạm thời ở đó.  

 

Ngô Ưng chân trước vừa mới quay về đến nơi, thì Tần Ninh được Trương Linh Phong và Vi Sinh Vũ dẫn đường đi tới tìm Thượng Vân Nhiên.  

 

Thượng Vân Nhiên nhìn thấy Tần Ninh cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên.  

 

“Ngươi muốn gặp Huyền đại sư?”  

 

Thượng Vân Nhiên ngạc nhiên hỏi.  

 

“Ừm”.  

 

Tần Ninh nói: “Thực không giấu diếm, tại hạ cũng rất tinh thông đan thuật, nhưng tại hạ có một vị cố nhân, bị trọng thương mà tuổi thọ cũng không còn đến trăm năm nữa, tại hạ muốn cứu người này!”  

 

Nghe vậy, Thượng Vân Nhiên cực kỳ khó xử nói: “Huyền đại sư tính tình lãnh đạm, ở Thượng Thanh Lâu ta đã nhiều năm, trước giờ không thích gặp người ngoài”.  

 

“Những năm gần đây, người được gặp qua Huyền đại sư, cũng chỉ có ta cùng chư vị thái thượng”.  

 

Người được gọi là thái thượng.  

 

Không chỉ là những kẻ mạnh cấp bậc Tiên Đế Tiên Tôn lúc trước đã thoái vị mà còn là những nhân vật rất già ở cấp bậc Tiên Thánh nhưng đã sắp đạt đến giới hạn về tuổi thọ.  

 

Thượng Vân Nhiên khó xử nói: “Không phải là tại hạ không muốn cho Huyền đại sư gặp ngươi, mà là Huyền đại sư không muốn gặp ai cả...”.  

 

“Không thì như vậy đi!”, Thượng Vân Nhiên lại nói: “Người bạn này của ngươi, có thể dẫn đến đây, ta có thể nhờ Huyền đại sư ra tay cứu giúp hắn”.  

 

Tần Ninh lắc đầu nói: “Người bạn kia của ta không ở trong Tam Thanh tiên vực, mà ở trong Thái Thượng tiên vực”.  

 

“Như vậy à...”.  

 

Thượng Vân Nhiên lại nói: “Thế này đi, Tần công tử, chờ ta bẩm rõ lại với Huyền đại sư chuyện này, để ông ta quyết định, được không?”  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT