Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nhà họ Hoa vẫn luôn rất biết điều, Tần Ninh có ân với Hoa Nguyệt Dung, đúng là Hoa Tự Tại không muốn giết Tần Ninh.  

 

Nhưng nhà họ Hoa từng bước ép sát... Làm thế nào mới phải đây! Lúc này Tần Ninh cầm trường kiếm, bất đắc dĩ nói: "Dựa vào người không bằng dựa vào mình".  

 

Hoa Nguyệt Dung bên cạnh hắn đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt.  

 

Chân Tiên nhị phẩm! Tần Ninh muốn đánh nhau với đám cường giả Chân Tiên ngũ phẩm trở lên này sao?  

 

"Tần công tử, ngươi...", "Yên tâm, ta sẽ không chịu chết đâu".  

 

Tần Ninh dửng dưng nói một tiếng.  

 

"Hừ, không biết sống chết".  

 

Lúc này Hoa Đông Thăng đã không trông cậy vào người nhà họ Hoa ra tay, trước tiên cứ giết Tần Ninh báo thù cho con trai đã, còn về nhà họ Hoa... Giết Tần Ninh xong, đương nhiên sẽ cho nhà họ Hoa đẹp mặt.  

 

"Giết hắn!"  

 

Ngay lập tức, hai vị cường giả Chân Tiên lục phẩm trực tiếp sử dụng tiên khí, lao xuống về hướng Tần Ninh.  

 

Đối với Hoa Đông Thăng mà nói, lục phẩm Chân Tiên tiêu diệt Chân Tiên nhị phẩm nho nhỏ như Tần Ninh gần như dễ như ăn kẹo.  

 

Tần Ninh nhìn về phía hai người đánh tới, lại không có chút sợ hãi nào.  

 

Nhị phẩm đối với tứ phẩm, chênh lệch cực lớn.  

 

Nhưng đó là đối với người ngoài.  

 

Đối với Tần Ninh mà nói, cảnh giới chênh lệch, trừ khi là đến trình độ khoa trương cực lớn, nếu không căn bản không phải vấn đề.  

 

"Nguyên Hạc Tiên Quyền!"  

 

Một quyền vung ra, tiên khí cuồn cuộn hội tụ thành một tiên hạc vỗ cánh bay lượn, trực tiếp xông về phía hai vị Chân Tiên lục phẩm.  

 

"Tự tìm cái chết!"  

 

Thấy Tần Ninh lại còn dám phản kháng, hai vị Chân Tiên cực kỳ giận dữ.  

 

Ầm… Tiếng va chạm kịch liệt vang khắp nơi, toàn bộ hồ nước khuếch tán ra cuồn cuộn, dư âm mạnh mẽ lan truyền ra nhà cửa bốn phía, từng ngôi nhà xung quanh cái hồ rộng lớn lần lượt sụp đổ.  

 

Vèo... Chẳng qua là trong nháy mắt, bóng người Tần Ninh đã đột nhiên xông từ phía giữa hồ nước về phía một vị Chân Tiên lục phẩm như ma quỷ.  

 

Sát khí kinh khủng bộc phát ra.  

Ầm! Tần Ninh chém một kiếm về phía kia Chân Tiên lục phẩm, vị Chân Tiên lục phẩm kia đưa hai tay tạo pháp quyết, ngưng tụ ra từng lá chắn tiên khí trước người, trường kiếm chém tới, phát ra tiếng vang ầm ầm.  

 

Mà ngay sau đó, sắc mặt vị Chân Tiên lục phẩm kia đã phải biến đổi.  

 

Đòn tấn công của Tần Ninh vô cùng bá đạo, một kiếm chém xuống đã khiến bày phần phòng ngự của mình mơ hồ có xu hướng tan vỡ.  

Danh sách truyện HOT