Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Dù sao đều là chết, đi cùng Tần Ninh nói không chừng còn có cơ hội vươn lên.  

 

"Nhà họ Hoa đúng là ngông cuồng!"  

 

Huyền Minh Nhạc hừ lạnh nói: "Ngay cả Thanh Huyền Động Thiên cũng không coi vào đâu".  

 

Trong mơ hồ, tình hình đã có chút không đúng, mà vào lúc này, các cường giả Chân Tiên bên trong nhà họ Hoa đã dần dần tụ tập tới từ xung quanh.  

 

Vương Diệp cau mày.  

 

Ông ta không tin, Hoa Vi Phong dám làm chuyện gì.  

 

Tần Ninh vẫn nằm ở trên ghế đu không động đậy.  

 

Sắc mặt Hoa Vi Phong trầm xuống, cắn răng một cái, quát lên: "Ra tay!"  

 

Vèo vèo vèo... Từng vị Chân Tiên nhà họ Hoa xung quanh rối rít bay lên không, mà bên trong Hoa phủ cũng xuất hiện một tiên trận, bao phủ lấy bốn phía.  

 

"Hoa Vi Phong!"  

 

Vương Diệp giận dữ hét: "Ngươi muốn chết phải không?"  

 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Diệp đến nhà họ Hoa đùa bỡn thể hiện oai phong.  

 

Nhưng lần nào nhà họ Hoa cũng đều phải khách khí, không dám đắc tội ông ta.  

 

Nhưng lần này, đầu óc Hoa Vi Phong lại có vấn đề, uống nhầm thuốc gì mà lại muốn ra tay với ông ta chứ?  

 

Ba người Hoa Tự Tại, Hoa Tự Ngữ, Hoa Bách Xuyên dẫn đến hơn mười vị cao thủ bay lên trời, nhìn về phía đám người Vương Diệp, Huyền Minh Nhạc, lộ ra sát ý! "Dù sao cũng là chết, lão phu không thèm quan tâm".  

 

Hoa Vi Phong nói xong lời này, không nhịn được nhìn Tần Ninh mấy lần.  

 

Tần Ninh cười tủm tỉm nói: "Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, giết mới đúng, trời mà có sập xuống, ta cũng sẽ chống đỡ cho nhà họ Hoa các ngươi!"  

 

"Được!"  

 

Hoa Vi Phong bùng nổ khí thế, xung quanh cơ thể như có chín luồng tiên khí quanh quẩn, lực chèn ép kinh khủng cuốn ra bốn phía.  

 

Chân Tiên cửu phẩm, nhân vật đứng đầu trong Chân Tiên.  

Vương Diệp thấy một màn này thì liên tục giễu cợt.  

 

"Xem ra tin đồn quả nhiên là thật, nhà họ Hoa đã bám víu được vào Hoa Cái Thánh Địa, muốn không phục tùng Huyền tộc nữa, không phục tùng Thanh Huyền Động Thiên ta nữa".  

 

Hoa Vi Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, một thanh phác đao xuất hiện trong tay, sau đó trực tiếp bổ một đao về phía Vương Diệp.  

 

Danh sách truyện HOT