Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Sao lại vậy được!"  

 

Tần Ninh tiếp tục hỏi: "Trịnh Thiếu An và Liễu Chỉ Như không phải người của Hoa Cái Thánh Địa các ngươi à?"  

 

Trịnh Thiếu An! Liễu Chỉ Như! Đây là hai Tiên Nhân của Hoa Cái Thánh Địa trước đây từng tiến vào Trung Tam Thiên hòng giết Tần Ninh.  

 

Hoa Thiên Vẫn nghe hắn hỏi vậy thì nhướng mày.  

 

"Trịnh Thiếu An được Hoa Cái Thánh Địa phái đến Trung Tam Thiên tiêu diệt ta đấy, chẳng lẽ hắn không phải người của Hoa Cái Thánh Địa cái ngươi, không phải do ngươi ra lệnh à?"  

 

Giờ phút này, Hoa Thiên Vẫn đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên thốt lên: "Ngươi chính là tên đó!"  

 

Nghe vậy, Tần Ninh cũng nghệt mặt ra.  

 

Cha này... Không biết đối tượng mình cần giết là ai à?  

 

"Ngươi không biết người ngươi cần giết là ta sao?"  

 

Tần Ninh lập tức gặng hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, là ai đã lệnh cho Tiên Nhân của Hoa Cái Thánh Địa các ngươi mạo hiểm xuống Trung Tam Thiên chỉ để giết một người vậy?"  

 

Trong lòng Hoa Thiên Vẫn đã sáng như gương.  

 

Đối tượng mà ba phe Hoa Cái Thánh Địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ này sai chín mươi chín vị Linh Tiên, Nhân Tiên, Chân Tiên đi để giết chính là Tần Ninh trước mắt.  

 

Quan trọng hơn là... Tần Ninh không những chưa bị giết chết mà bây giờ còn xuất hiện trong Thái Bạch Cảnh.  

 

Chuyện này quá trùng hợp! Tiên Giới rộng bao la thế này, sao Tần Ninh có thể phi thăng từ Trung Tam Thiên lên mà trùng hợp tới ngay trong Thái Bạch Cảnh chứ! "Ngươi không muốn nói à?"  

 

Tần Ninh cười nói: "Nếu ngươi không biết đối tượng cần tiêu diệt là ta thì ta có thể tha cho ngươi tội chết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, là kẻ nào đã sai các Tiên Nhân cấp bậc Linh Tiên, Nhân Tiên, Chân Tiên của Hoa Cái Thánh Địa ngươi hạ giới giết ta?"  

 

"Ta... Ta không biết...", đến tận lúc này, Hoa Thiên Vẫn vẫn chưa hết bàng hoàng.  

 

Ở Trung Tam Thiên không có Tiên Nhân.  

 

Chín mươi chín người gồm nhân vật hàng đầu Linh Tiên, cường giả Nhân Tiên, cao thủ Chân Tiên hạ giới tiêu diệt Tần Ninh, ấy thế mà lực lượng này lại thất bại.  

 

Còn Tần Ninh thì đang lành lặn đứng trước mặt ông ta.  

 

Kẻ này phải nói là khó tin hay kinh khủng đây?  

"Ta thật sự không biết là ai cả!"  

 

Hoa Thiên Vẫn nói tiếp: "Đó không phải chỉ có một người mà là cả một nhóm người. Bọn họ trực thuộc thế lực các nơi, hơn nữa, những người được chọn từ Hoa Cái Thánh Địa bọn ta trước đó cần phải trải qua cuộc khảo sát nghiêm ngặt, nếu kết quả không đạt tiêu chuẩn thì không thể từ Thượng Tam Thiên tiến vào Trung Tam Thiên!"  

 

"Thế lực các nơi...", Tần Ninh cười nói: "Nói kĩ hơn xem nào".  

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT