Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Hoa Thiên Vẫn đột nhiên gầm lên: "Ta chỉ biết một trong đó là Tử Phủ thôi!"  

 

Tử Phủ?  

 

Tần Ninh nhướng mày.  

 

Tiên Giới quá rộng lớn, không phải nơi nào hắn cũng từng đi, kiếp thứ chín hắn vẫn chưa tới Thái Bạch Cảnh này.  

 

Thế lực tên là Tử Phủ này là ở đâu đây?  

 

"Bạch Bán An!"  

 

"La Phù Linh!"  

 

Tần Ninh quyết đoán vẫy tay.  

 

Bóng dáng hai đại thánh chủ và chưởng giáo rơi xuống, nhìn Tần Ninh, luôn giữ thái độ cung kính.  

 

"Tử Phủ là thế lực nào?"  

 

"Tử Phủ?"  

 

Bạch Bán An gãi đầu, trả lời: "Hình như ta từng nghe rồi...", chưởng giáo La Phù Linh ở bên cạnh nhìn Bạch Bán An với vẻ câm nín.  

 

Tên này luyện đan đến ngu người luôn rồi! La Phù Linh chắp tay nói: "Thưa Tần tiên sinh, Tử Phủ chính là một thế lực lớn tại Tử Vân Tiên châu".  

 

"Như năm thế lực Thanh Huyền Động Thiên, La Phù Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, Bạch Thạch Thánh Địa, Hoa Cái Thánh Địa, địa vực nơi các phe này tọa lạc được gọi là Thái Bạch Cảnh. Thái Bạch Cảnh là một khu vực tại Tử Vân Tiên châu. Toàn bộ Tử Vân Tiên châu có khoảng... mấy trăm khu vực giống như Thái Bạch Cảnh!"  

 

Võ giả nhà họ Hoa ở bên cạnh nghe thấy những lời này thì không thốt nên lời.  

 

Đối với những Chân Tiên như bọn họ, đại lục Thiên Huyền đã gọi là lớn rồi.  

 

Bảo bọn họ tưởng tượng Thái Bạch Cảnh to lớn bao nhiêu thì quá làm khó bọn họ.  

 

Hôm nay lại nghe chính miệng chưởng giáo La Phù Linh nói rằng Thái Bạch Cảnh chỉ là một trong hàng trăm khu vực ở Tử Vân Tiên châu... Thế rốt cuộc Tử Vân Tiên châu kia mênh mông chừng nào?  

 

Thế còn cái gọi là tiên vực thì sao?  

 

Tiên Giới thì sao?  

 

Có thể đó là những nơi dù họ dành cả đời để suy nghĩ cũng nghĩ không xong, không cách nào tưởng tượng ra được! Việc có thể ra ngoài hay không thì càng khỏi cần bàn đến.  

 

Tiên Giới quá lớn! "Tử Vân Tiên châu...", Tần Ninh như có điều suy nghĩ.  

"Hóa ra Thái Bạch Cảnh nằm trong Tử Vân Tiên châu...", Trần Nhất Mặc rất muốn hỏi: Sư tôn, hồi xưa người đã tới đó chưa?  

 

Nhưng hắn ta vẫn kìm lại, không hỏi.  

 

"Tử Phủ à...", Tần Ninh mỉm cười, hỏi: "Chắc đây là thế lực mới xuất hiện trong vòng mấy vạn năm trở lại đây nhỉ?"  

Danh sách truyện HOT