Lọc Truyện

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Mấy người Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa vì để chứng minh sự trung thành còn đặc biệt đưa tới không ít võ giả cảnh giới Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Linh Tiên, cung cấp cho Nguyên Hoàng cung sai bảo.  

 

Lấy đảo Nguyên Hoàng làm trung tâm, đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham đứng vị trí thứ hai, đảo Thượng Thanh và đảo Phi Ngư nằm ngoài Nguyên Hoàng cung, xem như đã dần dần đi vào quỹ đạo.  

 

Ít nhất là đã dựng xong dàn khung, chi tiết áp dụng cụ thể thì là việc của ba người Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt.  

 

Nhưng dưới tình huống như vậy, lúc tất cả đang phát triển theo hướng tích cực.  

 

Thuyền vận chuyển hàng của Nguyên Hoàng cung bị đánh cướp! Phụ trách áp giải chính là một vị thống lĩnh Kim Tiên của nhà họ Đường tên là Đường Ứng Tuấn.  

 

Bản thân Đường Ứng Tuấn là một vị cường giả cảnh giới Kim Tiên nhất chuyển, phụ trách áp tải cống phẩm của hai hòn đảo thuộc nhà họ Đường, vận chuyển đến đảo Nguyên Hoàng.  

 

Kết quả đi đến nửa đường lại bị người ta cướp mất! Sau khi Đường Ứng Tuấn trở về đảo Nguyên Hoàng, ba người Ô Đông Bàng Bột Lang Việt biết được tin tức lập tức bắt đầu điều tra.  

 

Bọn họ vốn cho rằng đây là chuyện do nhà họ Đường tự biên tự diễn.  

 

Nhưng kết quả sau khi điều tra lại là phát hiện, cũng không phải là nhà họ Đường giở trò quỷ, mà là... người nhà họ Bạch đến từ đảo Bạch Dương làm! Không chỉ có một, việc này vừa điều tra rõ ràng.  

 

Mấy thuyền hàng của nhà họ Hải cũng bị người đoạt.  

 

Nguyên Hoàng cung lập tức phái người bắt đầu điều tra.  

 

Kết quả phát hiện, là người của nhà họ Lư đảo Tinh Túc gây ra! Nhưng tiếp theo, dần dần có thêm mấy thuyền hàng khác của Nguyên Hoàng cung bị đánh cướp, hơn nữa sau khi điều tra, rõ ràng đều là nhà họ Bạch và nhà họ Lư gây ra.  

 

Vốn dĩ Nguyên Hoàng cung đã phái người tới nơi hỏi lí do.  

 

Thế nhưng kết quả... người tới đó đều bị đuổi về.  

 

Việc này không có chứng cứ! Rơi vào đường cùng, ba người Ô Đông đành phải bẩm báo chuyện xảy ra trong mười mấy ngày cho Tần Ninh.  

 

Hắn biết được tin tức liền triệu tập đám người bàn bạc.  

 

Bên trong đảo Nguyên Hoàng, bây giờ cũng đã xây dựng nên từng tòa cung điện cao lớn.  

Đại điện ngủ nghỉ, làm việc của cung chủ đương nhiên là đẹp đẽ khổng lồ, cực kỳ hùng vĩ.  

 

Trong điện.  

 

Tần Ninh ngồi trên ghế chính.  

 

Hai bên trái phải.  

 

Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch.  

 

Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh.  

 

Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo, Hải Quảng Nhân.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT