Lọc Truyện

Phu Nhân, Em Đừng Hòng Chạy - Lục Tư Thần - Tô Giản An

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ba người đang đứng đó nói chuyện thì Lục Tư Thần từ đâu bước tới

-“Chào ngài Maste , chào phu nhân Mina, hai người rảnh rỗi sao mà tới đây mua sắm vậy?”

Anh đi tới ôm lấy eo cô làm cô ngại đỏ mặt

Tô Giản An vừa ngại vừa nhột nhéo eo anh nói

-“Anh làm gì ở đây vậy? Sao không ở công ty?”

-“Hử? Ừ thì thấy nhớ em nên tới đây tìm em”

Anh cười gian xảo nói nhỏ

-“Hahaaa , được rồi đươc rồi. Này cậu Lục , hôm nay ngày đẹp trời, chút nữa chúng ta cùng đi ăn một bữa, cậu thấy sao?”

Ngài Maste cười nói

-“Được thôi ngài “

Anh cười nhẹ đáp

-“Vậy tôi và cậu qua kia nói chuyện, để họ đi dạo với nhau , dù sao họ cũng là phụ nữ với nhau, chúng ta ở đó không tiện nhỉ.”

-“Vậy thì đi thôi, mời ngài “

Hai người đàn ông ra bên ngoài uống cà phê , còn hai người phụ nữ thì đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm

-“Này , em và cậu Lục trông có vẻ hạnh phúc thật đấy, chị là chị ghen tị lắm đấy “

Mina trêu chọc cô

-“À dạ chị”

Giản An ngượng ngùng không biết nói gì. Mà nếu như mọi người biết mối quan hệ của cô và Lục Tư Thần không tốt đến mức đấy sẽ ra sao nhỉ.. Cô nghĩ thầm

-“Mà chị Mina , chị chờ em chút, em lấy cái áo”

-“Được “

Hai người đi lòng vòng một lúc rồi rời đi , mọi người cùng đi ăn trưa

Họ đến nhà hàng gần đó ăn trưa .

Lục Tư Thần ngồi đó cứ gắp cho Giản An hết món này đến món nọ , đến Maste và Mina còn phải bật cười

-“Anh gắp ít thôi, em ăn không hết đâu”

Tô Giản An khua khua tay nói

-“Không sao, em cứ ăn đi, rồi sẽ hết”

Bốn người đang ngồi ăn uống rất vui vẻ đột nhiên

-“Con điếm Tô Giản An kia, mày mau ra đây”

Dina từ đâu xông tới bàn ăn của họ , hất mạnh cốc nước vào mặt Tô Giản An

-“A. Cô?”

-“Dina ? Cô làm trò gì ở đây?”

Lục Tư Thần đứng bật dậy , tức giận hỏi

-“Thần à, anh đừng như vậy. Cô ta cố gắng quyến rũ anh , anh cũng biết mà, tại sao anh lại bỏ mặc em chứ .. Thần à…huhu…hu”

Dina ôm lấy Lục Tư Thần , khóc sướt mướt

-“Cô nói gì vậy Dina?”

Tô Giản An đứng bên cạnh ướt sũng người , ấm ức hỏi

-“Cô đừng giả bộ ngây thơ nữa. Giản An à, tôi xin cô đó, buông tha cho Thần đi mà, làm ơn , tôi không muốn rời xa anh ấy…huhu”

Dina vẫn tiếp tục khóc thét lên , quỳ xuống chân Tô Giản An van xin

Từ nãy tới giờ, Maste và Mina ngồi đó xem một màn kịch , họ đang không biết làm gì, và không biết ai đúng ai sai trong việc này

-“Cô gái à , cô có nhầm không? Cô Giản An đây là phu nhân của cậu Lục”

Lúc này Mina mới lên tiếng nói:

-“Không phải huhuu. Phu nhân à, cô bị cô ta lừa rồi. Cô ta chỉ là thế thân, tới đây để câu dẫn A Thần của tôi . Chúng tôi đã bên nhau suốt mấy năm , bây giờ lại….huhu..h”

-“Giản….An..? Tại sao…?”

Mina khó tin nhìn vào cô gái đáng thương trước mặt mà không biết nói gì

-“X…xin lỗi, tôi xin phép đi trước”

Tô Giản An cầm lấy túi xách , ôm mặt rời đi mà không nhìn vào mắt anh một cái

-“Giản An…”

Lục Tư Thần gọi thầm…

-“Cô quậy đủ chưa? Dina?”

Anh trầm mặt , sát khí nói

-“Hả..Thần . Anh sao vậy?”

Dina ngửa mặt lên nhìn anh đầy thương xót, bên trong lại đang nở một nụ cười gian ác

-“Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài “

Lục Tư Thần lên tiếng sai người đưa cô ta đi

Dina lại chẳng thể làm được gì , chỉ van xin nói

-“Thần…anh đừng như vậy mà ,.huhu…h. Thần”

-Xin lỗi hai người , hôm nay thật thất lễ, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp và giải thích mọi chuyện rõ ràng. Tôi xin phép đi trước”

Lục Tư Thần cúi đầu nói chuẩn bị rời đi

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT