Lọc Truyện

Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Minh Lãm nghe cô vợ nhỏ nói ra nghi vấn của cô thì anh như phát hiện ra một bí mật to lớn mỉm cười đưa tay lên xoa xoa đầu của Ngọc Lam đầy cưng chiều nói:

- Em đúng là không hổ danh với hai chữ:" Quân tẩu " cám ơn em Ngọc Lam, em đã giúp anh một việc rất lớn nhưng giờ đêm đã khuya mà đêm thì chúng ta phải bồi đắp tình cảm nhiều hơn là nói chuyện, được rồi mọi nghi vấn của em mai anh sẽ giải quyết và sẽ có câu trả lời thích đáng cho em thỏa trí tò mò còn bây giờ thì hai ta tranh thủ tạo em bé thôi.

Lời nói của vị Trung tá nào đó vừa dứt cũng là lúc tay anh nhanh nhẹn cởi hết quần áo trên người của Ngọc Lam rồi tấm tắc khen nói lời nịnh nọt:



- Đúng là chỉ những người phụ nữ siêng năng làm việc nhà thì mới có một cơ thể săn chắc mà không cần phải tập thể dục.

Ngọc Lam cũng không chịu thua kém anh đưa tay vào trong áo của anh mà vân vê cơ ngực săn chắc chuẩn quân đội:

- Anh cứ thử làm hai sào đất với dìu nâng mẹ xem mệt bở hơi tai đấy chứ không phải đùa đâu mà cũng nhờ lao động như vậy em mới có sức để anh vần em qua lại suốt đêm chứ.

Minh Lãm cúi xuông hôn lên môi cô vợ nhỏ cười gian manh:

- Nhưng anh nhớ là ai đó nũng nịu đòi anh phải nhanh và mạnh thêm nữa …



Lần này thì Ngọc Lam không thèm nói lại anh nữa mà chủ động hôn đáp trả lại nụ hôn của anh và lại một đêm nữa ánh trăng cô đơn ngoài cửa sổ phải thẹn thùng với đôi trẻ sung sức cho công cuộc tạo người,những ngày sau đó Minh Lãm cùng với cậu Tú lái xe ra vườn phụ giúp Ngọc Lam làm cỏ và trồng cấy vụ đậu đen mới để cho cô có thời gian chuẩn bị các thực phẩm cần thiết đến chủ nhật nấu thức ăn tiếp đón khách khứa.

Sáng chủ nhật mới chỉ bốn giờ sáng thì các bác các cô hàng xóm đã qua nhà phụ Ngọc Lam mổ lợn và nấu đồ ăn không khí trong nhà rất nhộn nhịp giống như tết nhưng cô để ý thấy Minh Lãm thì lại có vẻ như đang có việc quan trọng mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó còn cậu Tú thì đã rời đi từ trưa hôm qua vẫn chưa thấy trở về nhà nhưng Ngọc Lam phải quán xuyến quá nhiều việc nên cô cũng không có thời gian để nói chuyện với Minh Lãm. Khoảng mười một giờ họ hàng và khách khứa đã đến đầy đủ ngồi vào mâm cỗ thì ba mẹ,chị gái của Ngọc Lam cùng với bác Hà cũng tới nơi cô nhanh chân đi ra cổng còn chưa kịp lên tiếng chào ba mẹ thì đã bị họ phũ phàng đi lướt qua cô rồi đẩy chị gái Ngọc Lan về phía Minh Lãm:

- Con rể con xem nay Ngọc Lan của chúng ta đã dậy từ sớm chỉ để trang điểm và chọn bộ váy đẹp nhất đến đây đứng đúng vị trí của con bé đó là bên cạnh con làm phu nhân của Trung tá Minh Lãm. Truyện Đoản Văn

Ngọc Lan đứng bên cạnh Minh Lãm bày đặt bẽn lẽn xấu hổ đang định khoác tay anh thì bị tiếng hắng giọng của mẹ anh làm cho cô ta phải rụt lại sượng trân trong sự chỉ trỏ tò mò của mọi người có mặt trong bữa tiệc bởi tự nhiên ở đâu xuất hiện một cô gái giống hệt vợ của Minh Lãm mà họ đã biết bốn năm nay nhưng nếu nhìn kĩ thì người phụ nữ mới đến này từ da dẻ dáng vóc quần áo đều nổi trội hơn Ngọc Lam vì vậy mà xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Mà mẹ anh lúc này cũng rất ra dáng của một chủ nhà uy quyền lên tiếng:

- Xin mời ông bà thông gia và chị gái của Ngọc Lam vào ổn định chỗ ngồi để mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Một câu nói của mẹ đã khiến cho nghi ngờ của mọi người có mặt đều gật đầu ra vẻ đã hiểu người phụ nữ này có mối quan hệ gì với Ngọc Lam nên mọi người lại bắt đầu những câu chuyện riêng của mình với người ngồi bên cạnh mà ba mẹ và chị gái của Ngọc Lam cũng hơi sượng mặt đi ngồi vào chỗ trống còn Ngọc Lan mặc dù không tình nguyện ngồi vào bàn nhưng vì nghĩ đến vị trí làm vợ của Minh Lãm thì cô ta lại giả bộ thuận theo lời của mẹ anh nhưng trong mắt cô ta đã nhóm lên ánh lửa ghen tị muốn thiêu cháy em gái Ngọc Lam.

Khi bác cả của Minh Lãm nói và lời giới thiệu lí do của buổi tiệc thì bác mời hai vợ chồng anh đi lên đứng trước tất cả các vị khách mời rồi Minh Lãm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ngọc Lam dắt cô lên,bác cả nhìn kiểu gì cũng thấy đôi vợ chồng đẹp đôi xúc động nói:

- Kính thưa quý vị! Khi đất nước chúng ta còn chiến tranh tôi cũng ra chiến trường và vợ của tôi cũng đã hy sinh cả thanh xuân để chăm lo việc nhà trở thành hậu phương vững chắc chờ đợi tôi trở về và cho đến thời bình tuy chúng ta không có giặc ngoại xâm nhưng ngoài kia vẫn còn những thành phần phá hoại làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội chính vì vậy những quân nhân như Minh Lãm cũng phải xa gia đình để đi làm nhiệm vụ nguy hiểm vì vậy mà cháu đã có được những thành tích xuất sắc rồi được thăng chức nhưng tôi biết một người nữa ngoài người mẹ đã sinh ra cháu có công lớn nhất thì còn có một người là chỗ dựa tinh thần vững chắc rất lớn cho Minh Lãm đó là cháu dâu Ngọc Lam.Vì vậy, chúng ta hãy tặng cho đôi vợ chồng trẻ một tràng pháo tay thật to và dài để chúc cho hai cháu luôn hạnh phúc và sớm sinh cháu cho bà nội ẵm bồng.
Danh sách truyện HOT