Lọc Truyện

Sau Ly Hôn, Tôi Cưới Tỷ Phú Thế Giới - Du Ân - Phó Đình Viễn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
“Vậy thì tôi sẽ thu xếp ngay.” Thấy Thẩm Dao đồng ý, Tử Dạ lập tức lấy điện thoại di động ra để liên lạc.

Thẩm Dao khinh thường nói: “Tô Ngưng hát dở như vậy mà sao mấy năm nay cô ta lại không biết xấu hổ mà vẫn tham gia các buổi dạ hội thế.”

Tử Dạ tiếp lời cô ta: “Những buổi dạ hội đó rất ít khi hát trực tiếp, giọng hát hoàn hảo mà cô ta đã hát chính là đã được thu âm trong phòng thu không biết bao nhiêu lần rồi.”

Sau khi Tử Dạ nói mấy câu này, Thẩm Dao không nói gì nữa.

Bởi vì bản thân Thẩm Dao cũng vậy, huống chi là diễn viên như bọn họ, thậm chí nhiều ca sĩ chuyên nghiệp còn hát nhép.
Advertisement
Tử Dạ nhận ra mình nói sai gì đó nhưng sau khi mím môi lại cố ý giả bộ bận rộn, không hề nói một lời giúp bản thân.

Cô ta đang nói sự thật, Thẩm Dao không thích nghe cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau khi Tử Dạ liên lạc với đám người nói xấu Tô Ngưng xong thì xe cũng vừa đưa Thẩm Dao về đến nhà, Tử Dạ không ở lại nhà Thẩm Dao mà chào tạm biệt xong bèn đi khỏi đó.

Sau khi Tử Dạ về đến nhà, cô ta bắt đầu mong chờ sự việc của Tô Ngưng lên men, chỉ cần có thể tìm ra cánh cửa nói xấu Tô Ngưng thì cô ta sẽ tiến thêm một bước để nói xấu Du Ân.

Bây giờ Tử Dạ biết rằng cô ta không thể so sánh với thân phận của Du Ân được nữa, cho nên cô ta không muốn vướng vào mấy chuyện này với Du Ân, cô ta chỉ cần Du Ân sống không vui vẻ là được.
Advertisement
Đúng như mong muốn của Tử Dạ và Thẩm Dao, sau khi video này của Tô Ngưng được tung ra, từ khoá tìm kiếm “Tô Ngưng hát lạc điệu” ngay lập tức trở thành từ được tìm kiếm nóng hổi nhất. Bởi vì hiện giờ Tô Ngưng đang ở trên tột đỉnh vinh quang, bất cứ dấu vết nào của cô ấy đều sẽ nằm trong tìm kiếm nóng hổi nhất.

Điều khiến Tử Dạ và Thẩm Dao phát điên là mặc dù trong video đó Tô Ngưng đã hát lạc điệu cực kỳ khó nghe, mặc dù làn sóng nói xấu Tô Ngưng do Tử Dạ phát động rất mạnh nhưng vẫn có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Tô Ngưng trong vô số bình luận ấy.

“Nữ thần đúng là nữ thần, ngay cả khi hát lạc điệu cũng vẫn rất xinh đẹp.”

“Từ thời cấp ba nữ thần đã đẹp như vậy rồi, những kẻ trước đó nói cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu rồi? Đến xem rốt cuộc có thẩm mỹ hay không này!”

“Trước kia nữ thần của tôi từng hát rất tệ nhưng rõ ràng những năm nay đã hát hay hơn rất nhiều. Làm người thì phải nhìn về phía trước chứ không thể lấy chuyện quá khứ ra soi mói được.”

Tử Dạ và Thẩm Dao tức điên lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ người hâm mộ đều không có não vậy à? Tô Ngưng đã hát tệ như thế mà vẫn có rất nhiều người hâm mộ khen ngợi cô ấy?

Không đợi Tử Dạ có thêm biện pháp gì, Tô Ngưng, đương sự có liên quan đã tham gia lướt mạng 5G, lập tức lên tiếng.

Cô ấy đã đăng một đoạn văn trên Weibo:

“Hãy để tôi nói rõ hai điều: Thứ nhất, người đã bêu xấu tôi, tôi cảm ơn bạn đã giúp tôi lại nằm trong lượt tìm kiếm nóng hổi nhất. Nếu vậy, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để quảng bá bộ phim truyền hình mới của mình. Ngày mai bộ phim Truyền kỳ Dung Phi của chúng tôi sẽ thực hiện nghi thức khai máy, ngày mai tôi sẽ tham gia quay phim một cách nghiêm túc, xin hãy chú ý nhiều hơn đến bộ phim của chúng tôi.

Thứ hai, vẫn là nhằm vào người đã bêu xấu tôi, nếu bạn nhất định phải bêu xấu tôi như thế này, tôi sẽ thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, bạn phải giấu cho kỹ nick ảo của mình đi, nếu tôi biết bạn là ai, tôi đảm bảo rằng ngay cả mẹ ruột của bạn cũng sẽ không nhận ra bạn đâu.”

Ngay sau khi Tô Ngưng vừa đăng lên Weibo, rất nhiều người đã quay xe trở thành người hâm mộ của cô ấy.

Đầu tiên, nhân cơ hội bị bêu xấu đã quảng bá bộ phim truyền hình mới của mình, ngoại trừ cô ấy ra thì không có ai có thể làm được chuyện như vậy.

Thứ hai, những lời nói kiên quyết của cô ấy vừa được tung ra, mọi người thấy được cô ấy là một người yêu ghét rõ ràng. Tính cách như vậy ở trong giới giải trí cũng coi như trong sạch.

Tô Ngưng không quan tâm đến việc người khác nói cô ấy lòng dạ hẹp hòi chấp nhặt người đã bêu xấu mình, người ta đã bêu xấu cô ấy, vậy tại sao cô ấy không thể phản pháo ngược lại chứ?

Bản thân Tô Ngưng cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ ngay lập tức thu hút được vô số người hâm mộ cho mình sau khi đăng lên Weibo những lời lẽ kiên quyết như thế.

Vừa rồi, Tô Ngưng mới nhận cuộc gọi từ người đại diện của mình là Lâm San Ni. Lâm San Ni đang đau đầu vì Tô Ngưng chưa được sự đồng ý của mình đã tự tiện đăng Weibo rồi. Tô Ngưng mặc kệ, cô ấy vừa nhìn thấy đoạn video này là biết ngay có người cố ý bêu xấu mình, bởi vì thực ra cô ấy không hề hát dở như thế.

Và Tô Ngưng có thể kết luận gần như ngay lập tức rằng chắc chắn là do Thẩm Dao đứng sau sai khiến người khác làm. Ngày mai bộ phim Truyền kỳ Dung Phi sẽ khai máy, bộ phim này đã tạo được sự chú ý cao như vậy mà bộ phim cổ trang kia của Thẩm Dao lại chẳng thấy tăm hơi đâu nên chắc chắn cô ta đang điên tiết.

Ở bên đó, Thẩm Dao nhìn thấy lời đáp trả của Tô Ngưng đã cảnh cáo cô ta và Tử Dạ rành rành như thế bèn tức giận đến mức ném luôn điện thoại.

Tô Ngưng này thực sự đáng ghét như Du Ân, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.

Cô ta còn tưởng rằng bêu xấu Tô Ngưng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim Truyền kỳ Dung Phi, dù sao thì Tô Ngưng cũng đóng vai chính, nếu Tô Ngưng bị ghét thì bộ phim này cũng sẽ bị tẩy chay. Đến lúc đó bộ phim truyền hình đầu tiên do Du Ân biên kịch độc lập sẽ thất bại, cô ta xem Du Ân còn cứng miệng thế nào đây.

Ai ngờ không thể bôi nhọ Tô Ngưng mà còn để cô ấy nhân cơ hội này tạo nên làn sóng quảng bá cho bộ phim Truyền kỳ Dung Phi, vì bộ phim mà lại kéo thêm một làn sóng nổi tiếng mới.

Về phía Tử Dạ, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy lời nói kiên quyết kia của Tô Ngưng mà sống lưng cô ta lạnh toát.

Tử Dạ biết rõ tính cách của Tô Ngưng trước giờ không hề dễ chọc vào, nhưng cô ta không ngờ rằng Tô Ngưng có thể đe dọa bằng những lời lẽ khó nghe trước toàn thể cư dân mạng như thế. Tử Dạ hơi hoảng sợ khi nghĩ đến những vụ chuyên đi bôi nhọ người khác của chính mình.

Sau đó Tô Ngưng lại đăng lên Weibo lần nữa, lần này là một đoạn video.

Đoạn video quay cảnh cô ấy hát hoàn chỉnh bài hát trên sân khấu lúc đó. Trong đoạn video, ban đầu Tô Ngưng hát rất hay nhưng đến đoạn cao trào không biết điều gì đang xảy ra dưới khán đài nhưng rõ ràng là biểu cảm của Tô Ngưng rất căng thẳng. Sau đó trùng hợp lúc đó là âm cao nên đã bị lạc điệu, nhưng ngay lập tức cô ấy đã lấy lại tinh thần và trình bày ca khúc với tình cảm nồng nàn.

Văn bản kèm theo của Tô Ngưng: Người đã bêu xấu tôi, nếu người con trai bạn thích đột nhiên đến hiện trường nghe bạn hát, tôi không tin bạn không căng thẳng, tôi không tin bạn không lạc điệu.

Ngay sau khi đoạn video hoàn chỉnh này được tung ra, điều đó đã hoàn toàn chứng minh rằng đoạn video lạc điệu trước đó của cô ấy đã được cố tình chỉnh sửa để bôi nhọ cô ấy, bởi vì rõ ràng cô ấy đã hát rất hay.

Blogger đầu tiên tung ra đoạn video lạc điệu này ngay lập tức bị mọi người bao vây tấn công, đặc biệt là người hâm mộ của Tô Ngưng, họ đã mắng chửi đến mức người kia không dám hó hé gì.

Ngay sau đó Tô Ngưng lại đăng một Weibo khác, lần này cô ấy hát trực tiếp bài Better me ở trên mạng.

Mở đầu đoạn video, Tô Ngưng khẽ nói: “Nếu đã bị người ta bôi nhọ khả năng ca hát của mình thì đương nhiên phải chứng minh rồi. Trước kia chưa học qua trường lớp chuyên môn nên đúng thật là kỹ thuật ca hát còn non nớt, hôm nay tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy sau bao nhiêu năm thì khả năng ca hát của tôi vẫn có thể được gọi là ca sĩ.”

Sau khi Tô Ngưng nói xong, cô ấy hát một đoạn, giọng hát trong trẻo êm tai, phảng phất một nỗi buồn man mác rất phù hợp với ca từ của bài hát khiến nhiều người nghe đã xúc động đỏ hoe mắt trước giọng hát của cô ấy.

“Nước mắt của em sẽ rơi

Không phải vì sự yếu đuối

Mà là cảm tạ ông trời đã cho em được gặp anh

Bằng không hôm nay em sẽ không can đảm như vậy

Vì anh, em phải yêu bản thân mình nhiều hơn gấp bội

Là một người tốt hơn, đáng để anh tự hào

Là em tốt hơn để xứng đáng với tình yêu của anh”

Đoạn video trực tiếp này vừa được phát thì không ai còn nghi ngờ gì về khả năng ca hát của Tô Ngưng nữa. Trong chớp mắt tin tức tìm kiếm nóng hổi “Tô Ngưng hát lạc điệu” đã bị “Tô Ngưng hát rất hay” đè bẹp.
Danh sách truyện HOT