Lọc Truyện

Song Trùng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Nói xong Evan xoay người kéo tay Kỷ Thần Hi rời đi. Cứ ở cùng với những kẻ ngu này khiến cho tâm trạng của cậu trở nên vô cùng tệ.

Kỷ Thần Hi cũng nhận ra trạng thái của Evan dần mất ổn định nên cũng mặt kệ để cậu kéo mình đi, nhưng cũng không quên lên tiếng quan tâm.

"Tiểu Sư Muội, bình tĩnh chút!"

Bước chân của Evan bỗng khựng lại, cậu quay sang nhìn cô rồi nói với giọng khẳng định đầy chắc nịch:"Thần Tỷ...chị, chị có thể gọi em là Evan hay Hạo Nhiên đều được, đừng gọi em là Sư Muội nữa!"

Nhìn thấy ánh mắt muốn trốn tránh của Evan khi cô nhắc đến ba chữ Tiểu Sư Muội kia, lòng của Kỷ Thần Hi bỗng nhói lên. Tuy cô không thể nhớ lại hết tất cả mọi thứ, nhưng một phần ký ức về lúc nhỏ...hầu như cô đều đã nhớ lại.



Năm cô chỉ vừa tròn 5 tuổi, còn Kỷ Hàn Phi cũng chỉ lên 8, thì cũng chính là khoảng thời gian mà người gọi là người thân duy nhất của cha cô không ngừng truy sát bọn họ.

Điều nực cười nhất chính là, cha của cô Sigrid Gwyneth, chưa từng có ý định tranh quyền đoạt vị với anh trai của ông, cũng là Quốc Vương của R Quốc lúc đó Asmodeus Gwyneth.

Thậm chí vì để có thể lấy được mẹ cô, ông đã từ bỏ tước vị đến Nước Z chịu đủ tuổi nhục từ gia đình của mẹ cô. Nhưng đến cuối cùng bọn họ vẫn không chấp nhận ông bởi vì thân phận hoàng thất Nước R.

Mà cũng đúng thôi, sinh ra trong gia đình Đế Vương, làm sao có thể tự do sống cuộc sống mình mong muốn? Ông Ngoại cô cũng biết rõ việc gả mẹ cô đi thì cũng đồng nghĩa với việc dâng mẹ cô đến cổng địa ngục gần hơn.

Thế nhưng, đến cuối cùng, mẹ cô vẫn từ bỏ thân phận của bản thân ở Nước Z để theo cha cô đến định cư ở Nước R. Cũng như nguyện ý gạch tên mình khỏi gia tộc, từ bỏ mọi quyền thừa kế và tuyệt đối không hối hận mà quay trở lại.

Bà cũng chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng, đó chính là những đứa con của bà sẽ mang hai cái tên. Một theo họ cha, một sẽ theo họ Kỷ của gia tộc và những đứa trẻ đó vẫn sẽ là một phần của Kỷ Gia.

Ông Ngoại của cô lúc đó đương nhiên biết vì sao bà lại làm vậy. Bởi vì với sự ra đời của cô và Kỷ Hàn Phi, rất có thể sẽ trở thành lí do để khơi mào cuộc chiến giữa cha cô và anh trai ông ấy.

Vì đó là khoảng thời gian mà cha cô hoàn toàn không thể phòng bị một cách tốt nhất, cũng là lúc dễ tấn công nhất.



Chính vì thế, chỉ cần cô và Kỷ Hàn Phi không để lộ thân phận là người của hoàng tộc mà chỉ là con cái của một gia đình nhỏ ở quốc gia khác, thì lúc gặp nguy hiểm hai người vẫn có thể trở về Nước Z sống cuộc sống vô âu vô lo.

Ông Ngoại cô tuy ngoài mặt vô cùng gắt gỏng, nhưng ông vẫn là một người thương con thương cháu, cũng vì lo lắng cho an nguy của mẹ cô nên mới ngăn cả bà lấy cha cô. Thế nên Ông đã đồng ý việc cô và Kỷ Hàn Phi vẫn sẽ là người của nhà họ Kỷ. Chỉ cần hai người muốn, thì có thể trở về bất cứ lúc nào.

Thế là sau đó một năm Kỷ Hàn Phi ra đời. Lúc bấy giờ sự ra đời của anh hoàn toàn được giữ kín và Asmodeus cũng không điều tra ra được điều gì. Cũng với sự bảo vệ kín kẻ ấy, mà ba năm sau cô cũng đã bình an đến với thế giới này.

Cuộc sống của cô và Kỷ Hàn Phi trôi qua vô cùng bình yên, vì gần năm năm kể từ khi cô chào đời, không một ai thuộc quý tộc hay hoàng thất biết đến sự tồn tại của họ.

Thế nhưng một biến cố lớn đã xảy ra...Và tất cả đều là lỗi xuất phát từ cô.

Tuy đã được mẹ của mình kể lại đôi chút tình hình của bọn họ, nhưng bản chất của một đứa trẻ ngông nghênh kiêu ngạo đã khiến cô mắc phải một sai lầm chết người.

Cô đã tự ý ra khỏi vùng an toàn được bảo vệ kỹ càng bởi cha cô. Và bởi vì màu tóc bạch kim và màu mắt xanh, là thứ mà chỉ có những người mang trong mình dòng máu của hoàng gia mới có. Chính vì thế với vẻ ngoài đặc biệt của mình, cô đã bị một người qua đường chụp được một vài bức ảnh.

Đến khi cha cô phát hiện ra cô mất tích và tìm thấy cô thì mọi chuyện đã quá muộn. Những bức ảnh kia đã đến được tay của Asmodeus...

Trước việc bại lộ danh tính của mình, cô còn làm liên lụy đến cả anh trai và mẹ của cô. Bởi vì...cuộc ám sát của Asmodeus Gwyneth đã chính thức bắt đầu.

Vốn dĩ ngay từ đầu ông ta đã muốn loại trừ cha của cô, hiện tại xung quanh ông lại xuất hiện thêm ba điểm yếu, đương nhiên ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lần này.

Thời điểm ấy thế lực của cha cô vô cùng yếu, vì bị Asmodeus chèn ép khắp nơi. Vì vậy cả cha và mẹ cô đều nhất trí sẽ đưa cô và Kỷ Hàn Phi đến Nước Z để tránh sự truy sát.

...----------------...
Danh sách truyện HOT