Lọc Truyện

Sự Trở Về Của Chiến Thần - Lâm Bình

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Đi ra đi!"

Lâm Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh triệu hoán Ba Đen.

"Chậc, thật đúng là thành công rồi!"

Sau khi Ba Đen đi ra, nhìn thấy một đám Thây Ma đang quỳ xuống trước mặt Lâm Bắc, trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị.

"Vừa lúc còn có mười ba tên Thây Ma, mà bên kia lại có mười ba con oán linh cấp Thần Vương, hai nhóm cùng nhau phối hợp lại, một nhóm dùng thể xác tấn công, một nhóm dùng năng lượng tấn công, thật sự quá tuyệt vời!"

Sau đó, Ba Đen nói.

Lâm Bình cũng có suy nghĩ như vậy, đây mới chỉ còn lại mười ba tên Thây Ma, nếu không, ngay trước lúc những tên Thây Ma này tấn công Lâm Bình, Lâm Bình đã có cơ hội, có thể lại giết thêm mấy tên.

"Quả cầu năng lượng được lấy ra từ trong đầu tên thủ lĩnh của đám Thây Ma, nó to gấp đôi nhưng viên khác, cùng với hai viên này, chắc là đủ để anh dùng rồi chứ."

Lâm Bình nói, đồng thời đưa ba viên hạt châu màu trắng sữa cho Ba Đen.

Ba Đen lại bắt đầu cười hi hi.

"Chờ đến khi năng lượng của tôi đủ để có được khả năng miễn dịch, đến lúc đó, chúng ta liền vô địch thiên hạ!" Ba Đen ngẩng cao đầu, hùng tâm tráng chí nói.

"Vô địch thiên hạ?"

Nghe vậy, Lâm Bắc nhếch miệng lên, nở ra một nụ cười chế nhạo.

"Đến lúc đó thì ngay cả Yêu Yêu anh cũng không sợ sao?"

Lâm Bình mặc dù không hiểu rõ quan hệ giữa Ba Đen cùng với Yêu Yêu lắm, nhưng thông qua việc lúc trước Ba Đen nhắc tới Yêu Yêu, những cái từ ngữ kia, cũng đủ để cho Lâm Bình cảm thấy rằng, Ba Đen rất e ngại Yêu Yêu, vì thế, Lâm Bình mới có thể trêu ghẹo nó như vậy.

"Ta còn sẽ sợ cô ta? Chẳng qua chỉ là một cái Yêu Yêu mà thôi, chờ lần sau tôi nhìn thấy cô ta, tôi sẽ để cô ta đi chải lông cho tôi."

Ba Đen hừ lạnh một tiếng.

Nhưng bên trong ánh mắt của nó, lại hiện lên một tia sáng lấp lóe.

"Được rồi, chờ đến lúc Yêu Yêu tới trả kiếm Hoàng Tuyền, tôi nhất định sẽ chuyển đạt câu nói này của anh cho Yêu Yêu." Lâm Bình cười nhạt nói.

Trên mặt Ba Đen, sắc mặt cứng đờ.

"Không quan trọng, tôi mới không sợ hãi!"

Ba Đen lại hừ một tiếng lần nữa.

Giống như đang khiêu khích về phía Lâm Bình.

Mặc dù Ba Đen miệng nói là không sợ hãi, nhưng Lâm Bình lại có thể cảm giác được, lúc Ba Đen nói những câu này, dường như hơi thiếu sức.

Xem ra, con chó này cùng với Yêu Yêu đúng là thật sự quen biết, thậm chí là có một chút ký ức không hay.

Nếu không, Ba Đen làm sao mà lại có thể có phản ứng như thế này chứ?

Nhưng mà, Lâm Bình cũng không nói sai.

"Thằng nhóc này, cậu đừng có nói linh tinh, tôi sắp chờ không nổi nữa rồi!" Ba Đen nói sang chuyện khác, đồng thời quay đầu sang chỗ khác .

Lâm Bình hơi gật đầu.

Sau đó, Lâm Bình liền thu mười ba tên Thây Ma vào bên trong áo giáp Huyền Vũ, mang theo bọn chúng cùng nhau trở về.

Trong lòng Lâm Bình cũng có chút mong đợi.

Mong đợi cây Máu Huyết Hồn trưởng thành, sau khi nó hoàn toàn tiến hóa, thì cuối cũng nó sẽ trông như thế nào.

Sau khi Lâm Bình quay trở về.

Bùi Nguyệt Trang, Dụ Phong cùng đám chó địa ngục đều phát hiện ra Lâm Bình hình như là bị thương, trong lòng có chút suy đoán, có lẽ Lâm Bình cùng Ba Đen lần này đi ra ngoài chắc là đi làm cái gì đó.

Nhưng mà, ai cũng không có tư cách để hỏi anh ta.

"Tiểu Huyết, như thế nào rồi?"

Sau khi trở về, Lâm Bình lại triệu hoán ra cây Máu Hồn, âm thầm hỏi.

"Ê a. . ."  m thanh của cây Máu Hồn truyền đến, nhưng mà lại có chút uể oải.

Trong lòng Lâm Bình căng thẳng.

"Tiểu Huyết, em làm sao vậy?" Lâm Bắc vội vàng hỏi.

"Ê a, em, em giống như sắp phải rơi vào trạng thái ngủ say rồi!"

 m thanh của cây Máu Hồn lại một lần nữa truyền đến.

"Ngủ say? Tại sao lại như vậy?"

Lâm Bình lại hỏi một lần nữa.

"Ăn no rồi." Cây Máu Hồn lại một lần nữa lên tiếng.

Sau đó , mặc kệ Lâm Bình liên hệ như thế nào, cây Máu Hồn cũng không trả lời.

Sau khi Lâm Bình cảm ứng được cây Máu Hồn đã trở về, lúc này Lâm Bình phát hiện ra màu máu của lá cây Máu Hồn lại càng thêm đậm đặc, cả cái cây đều tràn ngập sức sống.

Nhưng mà, cây Máu Hồn lại cần phải lâm vào giấc ngủ say.

"Cậu đừng lo, nó chắc là đang tiến vào kỳ tiến hóa, cho nên nó mới lâm vào ngủ say, chờ nó tỉnh lại, hẳn là đã tiến hóa thành công."

Bởi vì Ba Đen nhận biết cây Máu Hồn, vậy nên, Lâm Bình cũng đem việc về cây Máu Hồn nói cho Ba Đen, Ba Đen cũng cùng anh đi qua xem nhìn cây Máu Hồn một chút, nói.

Nghe vậy, Lâm Bình cũng yên lòng hẳn.

"Mẹ nó, sớm không tiến hóa, muộn không tiến hóa, hết lần này tới lần khác lại đúng vào lúc tôi muốn luyện hóa quả Bồ Đề Máu này, lại rơi vào trạng thái ngủ say."

Ba Đen hùng hùng hổ hổ nói.

"Nó phải ngủ say trong bao lâu?" Lâm Bình hỏi.

"Tôi cũng không phải là vạn năng, lại chưa từng nuôi qua cây Máu Hồn, làm sao mà biết được chứ."

Ba Đen trợn mắt nhìn Lâm Bình.

"Anh không phải nói rằng anh không gì không biết, không gì làm không làm được sao?"

"Bây giờ, sao lại tự mình đánh mặt mình vậy?"

Lâm Bình cười nói.

"Thằng nhóc, cậu nếu như không biết nói chuyện thì cứ ngậm miệng lại đi!"

Ba Đen lại trừng mắt Lâm Bình.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT