Lọc Truyện

Sủng Vợ Đến Nghiện: Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Anh sau đó cũng nhanh chóng trở về văn phòng để tìm hiểu thêm thông tin về vụ án. Hiện trường vẫn được giữ nguyên và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được điều gì khả nghi.

Phác họa sơ bộ về hung thủ cho thấy hắn là nam giới, khoảng từ hai sáu đến ba mươi tuổi, có vấn đề về tâm lý, sống tách biệt với xã hội, có mâu thuẫn với gái làng chơi và hiện đang sống một mình.

Sở dĩ có được phác họa như vậy cũng đều nhờ vào đặc điểm gây án và đối tượng nạn nhân được hung thủ chọn. Khoanh vùng đối tượng tình nghi hung thủ có lẽ sống ở khu Đông Hồ rất gần với các hiện trường gây án.

- Tử Quân, cậu đã tìm ra điểm nào khác thường của vụ án này chưa?

Lâm Bắc Thần từ bên ngoài bước vào. Hắn là cộng sự của anh cũng chính là người đã kề vai sát cánh với anh trong biết bao nhiêu chuyên án trước đây.

- Tạm thời thì chưa.

Bắc Thần ngồi xuống đối diện anh nhìn đoạn băng ghi hình đang được tua đi tua lại. Vụ án đầu tiên diễn ra vào khoảng một tuần trước và cho đến hiện tại đã có ba vụ án liên tiếp xảy ra. Nạn nhân đều là gái làng chơi tử vong do bị vật cứng đập chí mạng vào đầu.

- Cậu có thấy hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân rất lạ không? Thường thì hung thủ sẽ chọn nơi vắng vẻ nhưng ba vụ án chúng ta đều bắt gặp nạn nhân ở nơi dễ nhìn thấy và nhiều người qua lại.

Lâm Bắc Thần nhìn anh, trong lòng dường như đã có một ý nghĩ nào đó đột phá nhưng rốt cuộc vẫn chưa tìm ra nó là gì.

" Hiện trường phát hiện án mạng sao? "

Nếu nói về hiện trường thì sẽ nói đến địa điểm.

- Địa điểm, đúng rồi chính là nó.

Cảnh Tử Quân lập tức đứng dậy cầm lấy tấm bản đồ rồi mở nó ra. Nếu như suy đoán của anh là chính xác thì có lẽ sẽ tìm thấy được hiện trường tiếp theo gây án của hung thủ. Lật lại những địa điểm phát hiện ra án mạng, anh lần lượt đánh dấu chúng lên trên tấm bản đồ. Đến cả địa chỉ nhà của những nạn nhân xấu số cũng được đánh dấu lên trên.

Một hình tròn nằm trong một hình tam giác.

Nếu nối tất cả những địa điểm phát hiện thi thể với nhau thì sẽ một hình tam giác còn nối địa chỉ nhà các nạn nhân lại với nhau sẽ có một hình tròn. Hình tam giác bên ngoài đã hoàn thành nhưng hình tròn bên trong vẫn còn khuyết đi một đường.

" Đường Lã Diên. "

Theo như anh dự đoán có lẽ địa điểm gây án tiếp theo ở trên đường Lã Diên.

- Lâm Bắc Thần, chúng ta đi.

Anh nhanh chóng đứng dậy mặc khoác áo lên rồi cầm tấm bản đồ được đánh dấu tích đỏ bước ra ngoài.

- Cảnh Tử Quân.

Giọng nói quen thuộc phía sau kéo bước chân anh trở lại. Duệ Trân cùng Lộ Lộ từ xa chạy đến, trên tay là một bản báo cáo kết quả giải phẫu.

- Chúng tôi phát hiện móng tay của nạn nhân có phần da dính máu. Xét nghiệm cho thấy đó không phải là của Tô Dân Hạ. Họp sọ bị tổn thương một phát chí mạng ở phía bên trái nhưng đồng thời cũng phát hiện một vết nhẹ hơn ở bên phải.

Cô đưa cho anh bản báo cáo kết quả giải phẫu rồi nói rõ từng chi tiết. Dường như những thông tin này đem lại khá nhiều lợi ích cho Cảnh Tử Quân khi những khúc mắc của anh cuối cùng cũng được giải đáp.

Nạn nhân trước khi tử vong đã chống đỡ kịch liệt. Một vết nhẹ hơn hung thủ để lại có lẽ chưa muốn cướp đi sinh mạng của Tô Dân Hạ mà muốn dần dần hành hạ.

Nạn nhân thường là gái làng chơi vì vậy có lẽ hung thủ có mối thù sâu nặng với những cô gái này. Địa điểm tiếp theo là đường Lã Diên đó là cung đường ít ai qua lại nhưng cũng có một vài gái làng chơi thường đứng đó. Có lẽ hung thủ sẽ nhắm đến một trong số các cô gái ở đó. Ý nghĩa của hình tam giác và hình tròn là một câu nói hung thủ muốn gửi đến nạn nhân cuối cùng cũng chính là nạn nhân chính trong chuỗi vụ án liên hoàn của hắn.

" Tôn giáo là một tín ngưỡng nguy hiểm. "

Một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra, cô cũng có mặt để cùng anh giải quyết chuyên án lần này. Vì hung thủ là kẻ có vấn đề về tâm lý nên sự trợ giúp của cô lúc này là vô cùng cần thiết.

- Hung thủ và nạn nhân cuối cùng này có mâu thuẫn về tín ngưỡng tôn giáo. Có thể là cùng trong một tôn giáo nhưng khi biết được cô gái kia là gái làng chơi hắn cảm thấy tôn giáo của mình bị cô ta làm ô uế. Vậy nên mới dẫn đến việc xảy ra án mạng.

Cảnh Tử Quân đặt tấm bản đồ xuống kéo hai điểm nối vào nhau. Địa điểm đường nối kia đi qua chính là đường Lã Diên. Đội trinh sát số bảy sẽ phục kích sẵn và đảm bảo an toàn cho các cô gái cùng lúc phong toả hiện trường. Đội số mười một có nhiệm vụ áp chế nghi phạm không để hắn chạy thoát.

Sau cuộc họp các đội trinh sát nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của Cảnh Tử Quân. Cô cùng anh đi đến đó trước, đường Lã Diên.

- Lên đây.

Anh nhìn cô đang ngồi ở hàng ghế sau rồi nhắc nhở.

- Tại sao tôi phải lên?

Cô mặc kệ anh có nói đến mức nào cũng một mực không chịu lên. Tử Quân nhìn gương mặt giận hờn của cô mà không nhịn được cười, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói.

- Nếu bác sĩ Cẩn còn không lên đây thì trung tướng Lâm Bắc Thần và Ngụy Thế Thanh sẽ ngồi ở đâu đây?

Lúc này cô mới để ý rằng hai người kia đang nhìn cô. Duệ Trân miễn cưỡng nở nụ cười rồi bước xuống xe.

- Thật có lỗi quá tôi không để ý thấy hai người.

Lâm Bắc Thần bước lên trên xe, hắn mỉm cười xua tay quay lại nói với cô.

- Không sao, bác sĩ Cẩn lên kia ngồi đi.

Vốn định rằng sẽ tránh mặt anh nhưng cô và anh lại được sắp xếp cùng xe với nhau. Bởi lẽ anh là thượng tướng, cô là bác sĩ phụ trách nên không thể lên xe của các đơn vị trinh sát khác được.

Duệ Trân mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế trên ngay bên cạnh người lái là anh. Nhìn gương mặt không phục kia anh lại có chút vui vẻ, không phục thì cũng phải ngồi bên cạnh anh chứ biết sao giờ.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi dừng lại trước đầu đường Lã Diên. Bây giờ là chín giờ tối, theo như anh dự đoán có thể hung thủ sẽ hoạt động vào lúc mười một giờ tối trở đi.

- Lát nữa nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì cậu giúp tôi trông chừng bác sĩ Cẩn được không?

Anh quay sang hỏi Lâm Bắc Thần, hắn không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Anh là người dẫn đầu chuyên án nên việc bắt dữ hung thủ được đặt lên hàng đầu đôi khi cũng không thể kiểm soát được an toàn cho cô.

Hơn hai tiếng đồng hồ qua đi, vào đúng lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút một chiếc xe máy tiến vào trong đường Lã Diên. Hắn bịt kín mặt, một thân đồ đen không nhìn rõ dung mạo. Anh lập tức thông qua bộ đàm thông báo đến các đội trinh sát.

Hắn không một chút nghi ngờ lái xe đến gần một gái làng chơi đang đứng ven đường. Một cô gái trong bộ váy đỏ nổi bật, hắn dừng lại cô gái cũng đi đến bên cạnh. Hai người đứng lại nói chuyện với nhau một lúc rồi cô gái cũng vui vẻ lên xe với hắn. Đúng như anh dự đoán cô gái này mới chính là nạn nhân mà hắn nhắm đến.

- Chuẩn bị hành động.

Chiếc xe của tên nghi phạm nhanh chóng nổ máy, hắn chở cô gái theo một con đường khá vắng mà không chọn quay trở lại đường lớn.

- Bắt.

Sau động lệnh của anh đội trinh sát số một nhanh chóng ập ra áp chế tên nghi phạm. Nhận thấy sự bất thường phản xạ của hắn khá nhanh, tên nghi phạm nhấn ga nhanh chóng phi thẳng về phía trước.

- Mau đuổi theo.

Anh lên xe rồi nhanh chóng khởi động xe cũng không có thời gian quan tâm những chuyện khác. Đuổi theo nghi phạm không thể dùng ôtô nên anh cùng cô đi chung một xe nghiệp vụ. Tiếng còi ing ỏi một con đường vắng, một nghi phạm và một đội trinh sát phía sau.
Danh sách truyện HOT