Lọc Truyện

Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 891

“Không vui?”

“Không phải!” Anh lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không phải không vui!”

Vy Hiên mỉm cười: “Vậy là thích hả?”

Cắn răng, cắn răng đến mức phát ra tiếng kêu “ken két”, anh cứng ngắc giật giật khoé miệng: “… Thích.”

Vy Hiên rất vui mừng, lập tức dùng ánh mắt liếc nhìn vị trí hai người đang đứng, tỏ ý bảo anh ta bắt đầu tuân thủ ước định từ bây giờ: Khoảng cách một mét, Tập Lăng Vũ chớ tới gần!

Tập Lăng Vũ hít sâu một hơi, không tình nguyện lùi lại một bước, ước chừng đã cách xa một mét rồi mới đứng vững, nhìn vào ánh mắt cô nhất thời có chút vô lực, đáng thương hỏi: “Bao lâu mới có thể kết thúc hình phạt?”

“Xem tâm trạng.” Vy Hiên ngồi xuống, có thể nhìn ra được cô rất vui.

Tập Lăng Vũ không thể không giữ khoảng cách, ngồi xổm ở một bên, nhìn cô với khoảng cách không xa không gần.

Nhìn có vẻ thật sự đáng thương.

Khoé miệng Vy Hiên cong lên rồi lại chơi trò chơi, bắt đầu khổ luyện kỹ năng. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu, vì sao lại có nhiều người thích chơi game online đến vậy, thì ra thật sự có thể hoàn toàn nhập tâm, giải phóng áp lực.

Tập Lăng Vũ nhìn cô, do dự hỏi: “Cô đến Lhasa rồi?”

Đoạn video đó anh ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần trong đêm khuya, cuối cùng tự xác nhận đó là sân bay Lhasa! Anh ta cũng không bỏ qua hình ảnh chỉ lướt qua một chút, mà người đàn ông chăm chú nhìn cô trong hình ảnh đó lại chính là kẻ cầm đầu hại anh ta mất ngủ hai ngày nay. Tập Lăng Vũ đã vô số lần muốn gọi điện nhưng vẫn nhịn lại, vì anh ta nhớ lời hứa của mình, trước khi chưa giải quyết hết những phiền toái thì không liên lạc với cô.

“Katmandu.” Vy Hiên đã vào trạng thái chiến đấu, vô cùng tập trung: “Đúng rồi, tôi đi cùng Liên Cẩn Hành.”

Cô và anh ta đi Nepal!

Cô nam quả nữ?

Ha, cô cũng thật thản nhiên!

Tập Lăng Vũ tức đến khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo, đứng thẳng dậy, vừa định bước đi thì lại nghĩ tới điều gì, cứng ngắc dừng bước.

Vẻ mặt anh ta hơi giận, đứng yên tại chỗ: “Cô nghĩ cái gì vậy? Biết rõ tên đó có mưu đồ bất chính với mình mà sao cô còn đi cùng anh ta? Điều này không phải đã để anh ta có cơ hội thừa dịp sao?”

Kết thúc trận đấu vừa rồi, cuối cùng cũng thắng.

Vy Hiên thở phào một hơi, ngửa đầu nhìn anh ta, chớp đôi mắt, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Có cơ hội thừa dịp? Giống như… Nhiếp Vịnh Nhi sao?”

Tập Lăng Vũ ngơ ngác, vẻ xấu hổ trên mặt lan ra: “Đã trừng phạt thảm thế này rồi, có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa không?”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT