Lọc Truyện

Tại Thượng Tổng Tài: Nước Mắt Của Hồng Nhan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Phương Bách Giao tức muốn nổ người hắn nói chuyện và thái độ vô cùng thản nhiên không nghiêm túc gì cả.

Hắn đánh giá cô từ trên xuống dưới một hồi rồi thốt ra một câu khiến cô cứng đờ người "làm nữ nhân của tôi". Hắn đưa ra một tờ giấy trước mặt cô rồi nói "đây là họp đồng, cô làm tình nhân của tôi trong vòng ba tháng đổi lại cho cô vị trí " ảnh hậu" quá công bằng rồi phải không" hắn không một chút ngần ngại đưa ra điều kiện đó.

Từ chối sao ? Hắn cũng sẽ tiếp tục kím chuyện với cô thôi vì hắn là Âu Duật Phong vị trí ảnh hậu mà hắn nói cho cô hoàn toàn là có thể. Nếu cô đồng ý thì cô sẽ tiếp tục được đóng phim thậm chí còn có tiếng tâm hơn nữa. Đấu tranh tâm lí một hồi cuối cùng cô cũng quyết định.

"Ba tháng thôi phải không, tôi đồng ý với anh" cuối cùng cô cũng phải kí hợp đồng với tên ác ma này.

Hắn cầm lấy tờ giấy cười nói "tốt lắm cô đúng là biết điều, tối nay đến khách sạn Hoàng Vương gặp tôi".

Cô chỉ im lặng không nói gì vội vàng ra ngoài. Cô nghĩ đây là cách duy nhất, từ nhỏ cô đã sống một mình trong viện mồ côi, may mắn có người nhận nuôi cô đến năm mười tám tuổi nhưng rồi người đó cũng bỏ cô lại trên thế giới này. Hai năm qua cô sống cực khổ vô cùng làm công để kím sống phải cuối đầu dạ thưa với tất cả loại người. Khó khăn lắm cô mới gặp chị Lâm và tiểu Hinh, hai người bọn họ đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô bước vào ngành giải trí này, cô không thể nói bỏ là bỏ được chỉ là ba tháng thôi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi mà.

_______________________________________

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT