Lọc Truyện

Tại Thượng Tổng Tài: Nước Mắt Của Hồng Nhan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sáng hôm sau, Phương Bách Giao vừa kết thúc cảnh quay cuối của cô. Chị Lâm nhanh nhẹn chạy đến đưa nước và khăn lau cho cô "này Bách Giao khi nãy điện thoại của em cứ reo liên tục, em vào trong xem thử đi" cô nghĩ là Âu Duật Phong lại kím chuyện bảo cô đến tìm hắn nữa đây mà, cô đi chậm rãi về phòng trang điểm, thay trang phục.

Cô mở máy lên, hơn bốn cuộc gọi đến là Tiêu Triết cô chợt nhớ ra, Tiêu Triết và cô có gặp nhau khoảng hai ba lần gì đó tại Hải Thành trong lúc đang quay phim.

Tiêu Triết là một ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc, đương nhiên hắn vô cùng đẹp trai rồi lại còn là một cao thủ sát gái cô vốn chẳng để tâm gì đến người đàn ông này nhưng sao đột nhiên hắn gọi cho cô làm quái gì.

Cô gọi lại, ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy vội nói ngay "cô còn nhớ tôi chứ, tôi là Tiêu Triết hôm trước cô có lưu số tôi mà phải không" sự thật là anh ta ép cô lưu cho bằng được cơ mà.

"Anh gọi cho tôi có chuyện gì gấp sao ?"

"Tôi có một dự án âm nhạc mới, muốn mời cô làm nữ chính trong MV sắp tới của tôi cô sẽ không từ chối chứ" là công việc đương nhiên cô sẽ rất nghiêm túc và tiếp chuyện với hắn, nhưng cô phải hỏi qua chị Lâm trước đã.

"Tôi sẽ báo lại cho anh sau, tôi phải hỏi chị Lâm đã"

"Nếu được, tối nay cô có thể đi ăn cùng tôi được chứ tôi sẽ chờ cô ở nhà hàng tây.." hắn không cho cô từ chối nhanh chóng cúp máy luôn.

Nữ chính trong MV của Tiêu Triết là vai diễn rất nhiều người mong muốn, được đóng chung với một ngôi sao hạng A như hắn thì danh tiếng ít nhất cũng được tăng lên sự chú ý không ít. Chị Lâm đương nhiên đồng ý khuyến khích cô đồng ý vai diễn này.

Sau khi tất cả công việc xong xuôi, cô quay về thay đồ rồi đi đến nhà hàng tây mà Tiêu Triết hẹn cô, dù sao cũng sắp hợp tác chung không muốn đến cũng phải đến thôi, một bữa ăn làm quen cũng không có gì là quá đáng.

____________________________________________________

Dinh thự Cảnh Hoàng Viên.

Âu Duật Phong đã về hơn nữa tiếng mà vẫn chưa thấy Phương Bách Giao đến, bề ngoài hắn khá bình thản nhưng...

Giản Huân gọi đến "Âu thiếu...Phương tiểu thư đang dùng cơm tại nhà hàng tây, cùng với ngôi sao Tiêu Triết". Hắn cúp máy phóng xe đi ngay lập tức, chưa có ai dám coi thường lời nói của hắn như thế càng không có ai dám cho hắn leo cây như Phương Bách Giao lại còn dùng bữa với đàn ông khác hắn không tức điên lên mới lạ.

Phương Bách Giao đột nhiên có cảm giác ớn lạnh và dường như quên đi chuyện quan trọng gì đó. Sắc mặt cô không tốt, Tiêu Triết nhìn cô "cô không khoẻ sao.. tôi sẽ đưa cô về" hắn dịu dàng và trầm ấm vô cùng khác xa với hình tượng phóng khoáng ăn chơi trên các mặt báo mà cô hay thấy.

"Không..không sao, tôi tự về được.." từ đằng sau, cô có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo biết dường nào một giọng nói quen thuộc và ám ảnh "vậy tôi sẽ đưa em về, dù sao nhà chúng ta vẫn chung một đường" là Âu Duật Phong, hắn vẫn như mọi khi đi đến đâu đều thu hút tất cả ánh nhìn và là trung tâm của nơi đó Tiêu Triết khá bất ngờ vì xui xẻo gặp hắn ở đây "Âu thiếu gia thật trùng hợp" nhìn thôi cũng đủ biết Âu Duật Phong và Phương Bách Giao chắc chắn có vấn đề nếu không thì một người như hắn lại nói đưa cô về chứ lại còn "nhà chúng ta chung đường" hắn cố ý ám chỉ điều gì đây.

Âu Duật Phong cười lạnh với Tiêu Triết một cái rồi nhìn sang Phương Bách Giao "em không khoẻ đúng không, chúng ta về thôi" lời nói của hắn nhẹ nhàng rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, dù có thật đi nữa hắn cũng đâu cần công khai lộ liễu như thế.

Tiêu Triết nhanh nói "tôi đưa cô về" Phương Bách Giao vốn là tự mình đi về nhưng bây giờ lại thành ra thế này, thật không biết phải làm sao "tôi.. tự về được" cả ba người nhìn nhau như chiến tranh lạnh, Âu Duật Phong bỗng ôm cô vào người nhìn chầm chầm vào cô khiến cô phải nuốt nước bọt nhìn sang Tiêu Triết nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT