Lọc Truyện

Tàn Độc Lương Duyên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 

Tác giả: Phong Xuy Lạc Diệp

Thẻ loại: Ngôn tình, Ngược, Hào môn gia thế

Đọc tại web Nh.a.yho.com

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm лhayhȯ edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn ctv gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé.

Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn: Link vào nhóm

Chương 349: Ăn cơm tối chưa?

Nó đã là quả trứng thứ hai rơi trên mặt đất.

Hướng Thu Vân cau mày, may mà quả trứng thứ ba rơi vào trong bát, cô vất vả cho năm quả trứng vào bát trộn đều, theo công thức tìm thấy trên điện thoại, cô ấy lấy nồi ra và đổ dầu vào. Nhưng cô lại bị bối rối trong quá trình bật lửa.

– – trên công thức không nói cách bật lửa.

Hướng Thu Vân có chút cáu kỉnh gãi gãi mặt, trên mặt dính một ít lòng trắng trứng.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng phanh, hẳn là Hạ Vũ Hào đã trở lại.

Cô mím môi, trong lòng có chút hoảng sợ, đổ dầu trong nồi và trứng trong bát vào thùng rác, trả mọi thứ về chỗ cũ, rồi từ nhà ăn bước lên lầu.

 

Nhưng không may, cô đi ra lại gặp Hạ Vũ Hào ở phòng khách.

“Ăn cơm tối chưa?” Hạ Vũ Hào cởi áo vest khoác lên sô pha, quay đầu nhìn cô hỏi.

Hướng Thu Vân trả lời qua loa, “Tôi ăn rồi.”

Nói xong không thèm nhìn anh một lần nữa, cô bước lên lầu.

Hạ Vũ Hào nhìn bóng dáng cô biến mất ở trong góc, mím môi trầm mặc, đi vào phòng bếp.

Trên sàn bếp nằm ngổn ngang hai quả trứng sống, anh thở dài coi như không có chuyện gì, anh cầm dụng cụ lau sàn nhà, định ném hai quả trứng vào thùng rác thì tình cờ nhìn thấy trứng sống và dầu mới vừa bị phi tang trong đó..

Rẽ trái vào phòng đầu tiên trên tầng hai.

Hướng Thu Vân ngồi trên giường, nhíu mày, lại đứng lên, rót hai ly nước rồi uống, bụng hơi sưng lên … nhưng vẫn còn đói, cô nhếch môi, xuống giường lấy ví tiền, chuẩn bị ra ngoài ăn món gì đó.

Chỉ là cô vừa mới bước tới cửa, còn chưa kịp mở ra thì cửa đã mở từ bên ngoài.

Hạ Vũ Hào đứng ở cửa, có chút mùi thức ăn, “Xuống ăn đi.”

“Tôi ăn rồi.” Hướng Thu Vân nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT